Có thể nói, Hoàng Hải và Hồng Phương là hai thí sinh điển hình của việc chọn bài tự gây bất lợi cho mình. Hoàng Hải đã chọn Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng), một bài hát phổ biến và nổi tiếng trước đây đã có ca sĩ để dấu ấn. Hồng Phương chọn một ca khúc tự sự và thiên về màu bán cổ điển của Phú Quang - Có một ngày. Đáng tiếc, vì đây là 2 giọng hát đặc biệt, nếu như họ chọn được những bài hát phù hợp để khoe màu sắc riêng của chất giọng thì thuyết phục hơn rất nhiều.
Thí sinh Ngọc Anh
Trong khi đó, Ngọc Anh rõ ràng đã rút kinh nghiệm từ đêm thứ nhất, chọn Yêu thương mong manh (Đức Trí) thể hiện vững vàng, đẹp sang trọng giọng hát của mình, thổi vào đó một cảm xúc "rất đàn bà" - như lời Mỹ Linh nhận xét. Phương Linh bình tĩnh hơn với Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy) để đột ngột cất giọng sáng bừng ở khúc chuyển tone rất bất ngờ và hiệu quả.

Tuần thứ nhất kết thúc với phần thắng thuộc về thí sinh Hà Anh Tuấn đến từ TP.HCM. Tuy không còn bội thu lời khen trong đêm thứ 2 nhưng Tuấn vẫn đang giữ phần trăm khán giả bình chọn cao nhất.
Sự có mặt của các "huấn luyện viên" Thái Lan kể từ Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH) 2004 cho thấy một cách làm việc mới. Các ca sĩ mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều có sự đầu tư đặc biệt khác nhau. Và điều đó làm nên hiệu quả như đã thấy ở lứa ca sĩ SMĐH đầu tiên. Còn với SMĐH năm nay, nhóm chuyên gia cho biết, giáo án của họ có nhiều thay đổi khi họ được tiếp xúc với lứa ca sĩ mới này.
Ngoài những bài học cơ bản, giáo án mỗi tuần đều thay đổi khi chốt xong danh sách tiết mục. Mỗi tuần, thí sinh phải thay đổi hình ảnh của mình, phù hợp theo tiết mục đăng ký. Trước hết là luyện thanh và cùng giáo viên thanh nhạc trợ giúp ca sĩ xử lý bài hát. Song song đó là việc thiết kế trang phục. Các chuyên gia Thái Lan, căn cứ trên bản thu âm demo với ban nhạc, bản thiết kế trang phục, hình dung ban đầu về sân khấu, ánh sáng, hình thành một kịch bản 4 phút trên sân khấu cho ca sĩ. Họ sẽ tập trình diễn trên sân khấu giả để rút kinh nghiệm từng động tác và thêm bớt những tiểu xảo biểu diễn.
Giám khảo Mỹ Linh: "Bản thân tôi nhận thấy, tất cả các thí sinh nhận được những lời khen đêm đầu tiên đều đã chủ quan và kém hấp dẫn đi rất nhiều trong đêm thứ 2. Trong khi đó, các thí sinh của đêm trước bị chê thì đều đã tiến bộ hơn. Như vậy, giá trị của việc nhận xét khắt khe cao hơn nhiều. Là ca sĩ đàn chị, tôi luôn luôn muốn và mong chờ tìm thấy những tài năng hay những gương mặt ca sĩ triển vọng thực sự".
Theo dõi những buổi tập luyện của SMĐH với chuyên gia Thái Lan, điều đáng chú ý nhất là họ rất linh động trong giáo án đối với thí sinh. Qua các bài tập, từng ưu nhược điểm của thí sinh đều được đưa ra rút kinh nghiệm. Họ chú trọng nhất đến việc giải phóng hình thể trên sân khấu, không một động tác tay chân, lắc người hoặc chuyển động là thừa cả. Mỗi bước đi của ca sĩ, theo họ là phải giữ được cái nhìn của khán giả chuyển động theo. Việc thu hút khán giả vào bài hát không chỉ bằng cảm xúc ca sĩ mà bắt buộc phải kèm theo việc quyến rũ người xem bằng động tác cơ thể, bằng ánh mắt và kể cả bằng những bước chân âm nhạc của ca sĩ nữa. Theo ông Joo, những thí sinh SMĐH năm nay đều rất trẻ, có chuyên môn về giọng hát tốt và đặc biệt là họ có những căn bản về sân khấu hiện đại hơn so với 2 năm trước. Tuy nhiên, chính sự trẻ trung ấy lại làm cho họ đôi khi bị mất tập trung và thỉnh thoảng bộc lộ thiếu ý thức về việc đang biểu diễn trên sân khấu.
Thị trường ca nhạc Việt Nam đang chập chững đi vào chuyên nghiệp. Trong khi đó, chúng ta lại đang nằm giữa một khu vực đang có những ngành công nghiệp giải trí chuyển động mạnh mẽ. Học tập kinh nghiệm từ người Thái Lan là không thừa, tốt hơn nhiều cách làm việc vừa đi vừa dò đường trước đây. Những bài học của họ càng tỉ mỉ, càng chi tiết, mới thấy công việc của người huấn luyện là rất khó. Hãy để những ca sĩ trẻ SMĐH trước khi bước vào nghề nhận ra rằng, họ đang bước vào một thế giới nhiều hào quang, nhưng nếu không đổ mồ hôi thì còn lâu mới chạm được đến đích của nghề.
Chu Minh Vũ
Bình luận (0)