Sao nam xấu hổ, tội lỗi khi rời khỏi Ukraine cùng phụ nữ và trẻ em

06/03/2022 08:59 GMT+7

Maksim Chmerkovskiy vừa rời Ukraine và đến Mỹ an toàn. Vũ công nổi tiếng thừa nhận bản thân cảm thấy xấu hổ và tội lỗi khi là người đàn ông duy nhất trên chuyến tàu chở người tị nạn.

Maksim Chmerkovskiy xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ và kể lại hành trình rời Ukraine

chụp màn hình Good Morning America

Sau khi đoàn tụ với vợ con tại Mỹ, hôm 4.3 (giờ địa phương), Maksim Chmerkovskiy xuất hiện trên chương trình Good Morning America để kể về hành trình rời khỏi quê hương Ukraine. Theo lời kể của vũ công 42 tuổi, thời điểm giao tranh xảy ra giữa hai bên hồi cuối tháng 2 vừa qua, ông đang có mặt tại Kyiv để thực hiện một chương trình. Trong những ngày khói lửa, ông bố một con đã chứng kiến nhiều cảnh đau thương tại quê nhà. Ban đầu, nghệ sĩ này dự định ở lại Kyiv nhưng sau khi bị bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm, ông đã suy nghĩ rất nhiều rồi đi đến quyết định rời Ukraine.

Maksim Chmerkovskiy nằm trong số hàng chục nghìn người rời đất nước trên chuyến tàu đến Ba Lan. “Sau khi khởi hành, tôi nhận ra tất cả những người không được lên tàu phải ngủ ngay sân ga. Không có thiết bị làm ấm và nơi đó chỉ là một tòa nhà khổng lồ lạnh lẽo…”, ngôi sao Dancing with the Stars nhớ lại.

Maksim Chmerkovskiy rời quê hương trong bối cảnh người dân tập trung kín các sân ga để bắt được một chuyến tàu đi khỏi Ukraine

afp

Nam nghệ sĩ sinh năm 1980 mô tả cảnh đông đúc, chật chội trên tàu khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát. Chmerkovskiy ngồi trong một cabin với 4 người lớn và 7 trẻ em (từ 2 đến 11 tuổi) trong khi bình thường sức chứa tối đa chỉ 3 người. Sao nam cũng tiết lộ toa tàu mà ông ngồi được trang bị cho khoảng 30 hành khách nhưng những người trên tàu được thông báo có 135 người ở bên trong. “Các lối đi chật cứng, khắp nơi đều là người. Khung cảnh đẫm mồ hôi và ngột ngạt”, biên đạo nổi tiếng nhớ lại.

Maksim Chmerkovskiy chia sẻ: “Tôi cảm thấy xấu hổ trong suốt chuyến đi vì tôi là người đàn ông duy nhất trên chuyến tàu chỉ toàn phụ nữ và trẻ em. Trong tôi tràn đầy sự tội lỗi, cảm giác tồi tệ. Tôi thấy rất xấu hổ, rất buồn”. Ông xã của Peta Murgatroyd rời Ukraine nhờ có hộ chiếu Mỹ trong khi tất cả nam giới Ukraine đang trong độ tuổi chiến đấu (từ 18 đến 60 tuổi) bị cấm rời đất nước. Vũ công 42 tuổi gọi đây là một quyết định khó khăn và thừa nhận rằng bản thân đã trải qua rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Sau khi đến Ba Lan, ông đã tìm được chuyến bay đến Los Angeles (Mỹ). Chiều 2.3 (giờ địa phương), Chmerkovskiy hạ cánh xuống sân bay Mỹ trong sự chào đón của bà xã.

Maksim Chmerkovskiy hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng vợ tại Mỹ

backgrid

Maksim Chmerkovskiy sinh năm 1980 tại Ukraine sau đó cùng gia đình di cư đến New York vào năm 1994 rồi trở thành công dân Mỹ. Ông được biết đến là nam vũ công, biên đạo múa chuyên nghiệp và trở nên nổi tiếng hơn khi xuất hiện trong chương trình Dancing with the Stars (từ năm 2006 đến nay). Ông kết hôn với vũ công chuyên nghiệp Peta Murgatroyd hồi 2017 và có một cậu con trai 5 tuổi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.