Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 69: “Lá chắn thép” mê nuôi chim

19/04/2013 00:00 GMT+7

Cựu trung vệ Đỗ Khải có thú vui là chăm sóc những con chim yến hót mà anh yêu thích từ nhỏ. Và vui nhất là còn được trở lại với nhiều hoạt động liên quan đến bóng đá.

Cựu trung vệ Đỗ Khải có thú vui là chăm sóc những con chim yến hót mà anh yêu thích từ nhỏ. Và vui nhất là còn được trở lại với nhiều hoạt động liên quan đến bóng đá.

Ngôi sao sớm tắt

Với lối đá điềm tĩnh và phán đoán tình huống tốt, dù chỉ thi đấu đỉnh cao trong hơn 7 năm (1993 - 2001), Đỗ Khải được xem là “lá chắn thép” rất hiệu quả trong màu áo đội tuyển bóng đá VN. Thế nhưng, anh lại là cầu thủ bị chấn thương nặng nhất trong lứa cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá nước nhà. Trong trận đấu với đội ACB trên sân Thái Nguyên quá khô cứng ở giải hạng nhất quốc gia năm 2001, sau cú va chạm Đỗ Khải phải đau đớn rời sân bằng cáng và đành giã từ bóng đá đỉnh cao khi mới 28 tuổi. Mất đi vị trí libero vững vàng, đội Hải Quan tiếp tục thất bại và rớt hạng nên phải giải tán. Những năm đầu sau chấn thương, cuộc sống của gia đình anh rất khó khăn, nhưng niềm tin yêu vào cuộc sống đã “dẫn” anh dần trở lại với những hoạt động mà anh từng ham thích. 

Sau khi giã từ sân cỏ, Đỗ Khải được ngành hải quan bố trí làm việc tại cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 (Q.9, TP.HCM) với nhiệm vụ giám sát kho bãi và cổng cơ quan. Anh cho rằng mình còn may mắn khi được cơ quan quan tâm xếp loại “các cầu thủ có nhiều cống hiến” để cho vào biên chế của ngành. Nhờ một nữ bác sĩ từ Đức qua Việt Nam phẫu thuật lần hai vào năm 2004, trung vệ thép một thời của VN đã trở lại với bóng đá dù chỉ trong các giải nghiệp dư và các trận đấu từ thiện. Khải nói: “Tôi không thể quay lại chơi chuyên nghiệp vì sau khi mổ chân bị yếu nên dù rất nhớ bóng đá đỉnh cao nhưng đành phải bằng lòng thỏa đam mê của mình với các giải phong trào”. Mỗi thứ bảy và chủ nhật, nếu không bị vướng ca trực, anh lại tham gia huấn luyện và thi đấu trong đội CLB Văn phòng luật sư LDC, cùng dự các trận đấu có mặt các đàn anh và đồng đội cũ trong CLB cựu cầu thủ Hải Quan như Lưu Tấn Liêm, Trương Văn Dưỡng, Nguyễn Hoàng Minh (Minh nhí), Nguyễn Văn Thành... Gần 2 năm nay, anh còn dành khá nhiều thời gian trong hai ngày cuối tuần để tạo sân chơi lành mạnh cho các em từ 8 - 15 tuổi ở lớp huấn luyện bóng đá cộng đồng (tại khu Trung Sơn, giáp ranh Q.8 và H.Bình Chánh, TP.HCM) do anh và các cầu thủ Hải Quan trước đây là Trương Tấn Hải và Nguyễn Anh Trung cùng hướng dẫn. Lớp học không đào tạo năng khiếu tập trung, cha mẹ các em tự đóng chi phí nhẹ (chủ yếu là tiền thuê sân, thuê dụng cụ...) để các em làm quen với các kỹ thuật đá bóng, nếu em nào có năng khiếu sẽ được giới thiệu đến các trung tâm lớn để được đào tạo tiếp.

Đỗ Khải thoáng buồn khi được hỏi vì sao anh không đến sân Thống Nhất xem các trận đấu V-League. Anh cho biết: “Không phải tôi không muốn đến sân động viên các cầu thủ hiện thời nhưng nói thật tôi cũng như nhiều anh em cựu cầu thủ khác ngán ngẩm cách đối xử của các nhà điều hành bóng đá VN. Chỉ kể ra một việc nhỏ mà Thái Lan đã làm thôi, cũng làm anh em suy nghĩ. Đó là việc các cựu tuyển thủ quốc gia được làm thẻ để họ được vào xem bóng đá trọn đời bất cứ giải nào ở tất cả các sân trên đất Thái. Đây được xem là một việc thể hiện sự tôn trọng đóng góp của họ. Còn chúng tôi thì sao, lăn lộn mang nhiều thành tích về cho đất nước nhưng giờ một cái vé vào sân còn không có”.

Thú vui tao nhã

Không phải đợi đến khi giã từ bóng đá đỉnh cao, Đỗ Khải mới nghĩ đến việc chơi chim cảnh, mà niềm đam mê đó đã đến với anh từ những năm còn học ở bậc tiểu học. Những lúc đi thi đấu xa, anh nhờ bà xã Thái Phạm Thanh Hằng chăm những con chim dễ nuôi. Đối với những loại chim khó nuôi hơn, Đỗ Khải phải đem gửi người nuôi hộ cho đến khi hết giải mới xách lồng trở về nhà. Khi thi đấu hoặc tập huấn ở nước ngoài, Đỗ Khải thường tranh thủ thời gian rảnh để “lùng” chim quý. Loại chim anh tập trung chăm sóc hiện nay là yến hót nhập từ Hà Lan (giá mỗi cặp bình quân trên 10 triệu đồng), vì đây là loại chim rất đẹp, và đặc biệt là hót rất hay, nếu biết cách chọn có thể có con hót được nhiều “giọng”.

Đến thăm nhà Đỗ Khải ở gần chợ Cây Quéo (P.5, Q.Phú Nhuận), tôi nhận ra ngay khung cảnh rất ấm cúng. Anh có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên người vợ đảm đang và hai con trai Thái Huy, Thái Hòa học hành giỏi giang, năng động. Trong phòng khách, ngoài những kỷ vật của một thời đá bóng huy hoàng, còn có một lồng chim nhỏ với vài con chim yến hót. Tôi được nghe lại tiếng hót tươi vui, một hình ảnh cũ khi đến thăm anh lúc còn ở chung cư Trần Kế Xương sau “trận cầu định mệnh” ở Thái Nguyên. Dẫn tôi lên sân thượng xem tiếp, khi nâng niu rọ tre lót rơm đựng 2 chim con mới sinh được hơn nửa tháng, anh khoe: “Đủ cả chim trống và mái nên chuồng chim của tôi vừa có được “thành quả” này đây. Hy vọng sắp tới sẽ còn nhiều “lứa” nữa ra đời trên sân thượng này để khoe tiếp với anh”. 

Đỗ Khải sinh năm 1974, chơi bóng cho Hải Quan, vô địch Cúp Quốc gia năm 1996 và 1997, cùng đội tuyển VN đoạt á quân SEA Games 1995, Tiger Cup 1998 và SEA Games 1999, HCĐ Tiger Cup 1996, SEA Games 1997 và Dunhill Cup 1999, Quả bóng bạc VN năm 2001 và Quả bóng đồng VN năm 2000. Anh được xem là trung vệ hay nhất Đông Nam Á những năm 1996-2001 cùng với Như Thuần, Công Minh, Mai Tiến Dũng, Đức Thắng tạo thành hàng phòng ngự thép của tuyển VN.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.