Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 9: Ngã rẽ của cựu nữ hoàng nhảy cao

16/02/2013 00:00 GMT+7

Lấy nhau từ năm 2009 và có một cậu con trai 6 tháng tuổi, nhưng một tuần, hai vợ chồng mới gặp nhau một lần. Nữ hoàng nhảy cao VN Bùi Thị Nhung đã trở lại quê nhà Hải Phòng làm việc, còn Nguyễn Chí Đông sau khi từ giã sự nghiệp VĐV đang dẫn dắt tổ cự ly dài của điền kinh Hà Nội.

Lấy nhau từ năm 2009 và có một cậu con trai 6 tháng tuổi, nhưng một tuần, hai vợ chồng mới gặp nhau một lần. Nữ hoàng nhảy cao VN Bùi Thị Nhung đã trở lại quê nhà Hải Phòng làm việc, còn Nguyễn Chí Đông sau khi từ giã sự nghiệp VĐV đang dẫn dắt tổ cự ly dài của điền kinh Hà Nội.

>> Sao thể thao ngày ấy - Kỳ 8: Hồng Sơn “công chúa”

Cuộc đời và những bất ngờ

Làng điền kinh VN thời hiện đại có những gương mặt nữ đặc biệt xuất sắc, ví dụ như Trương Thanh Hằng, Vũ Thị Hương và xa hơn một chút là Bùi Thị Nhung. Hai năm trước, Nhung khép lại sự nghiệp khá lẫy lừng của mình bằng chiếc HCV Đại hội TDTT toàn quốc. “Tôi đã từng nói với bạn bè rằng, sẽ tập cho đến khi không thể tập được nữa. Tôi quyết định chia tay thể thao đỉnh cao mà không có chút tiếc nuối nào, cũng không chê trách được bản thân điều gì vì tôi đã sống tận hiến cho nhảy cao. Tôi biết mình có cố cũng không thể cố hơn được nữa. Đã đến ngưỡng, đã đến lúc phải dừng lại. Lớp trẻ lên quá nhanh, tiến bộ quá nhanh mà mình đã ở bên kia đỉnh dốc của sự nghiệp. Trình độ xuống nhiều mà sức khỏe cũng giảm sút ghê gớm. Tôi thấy đuối thật sự. Và khi đã không trụ nổi thì về đi thôi!”, Nhung chia sẻ.

Về đi thôi, nhưng không ra sân huấn luyện như mơ ước cháy bỏng thuở nào mà cuộc đời bước sang một ngã rẽ mới, hoàn toàn khác. Nhung trở thành cô nhân viên hành chính của Trung tâm đào tạo thể thao Hải Phòng, suốt ngày tiếp xúc với sổ sách. Một công việc không có chút dính líu gì đến... xà, đến đường chạy, đến cả cái nắng cái gió mà Nhung đã tắm mình suốt hơn 10 năm. “Tất cả những thứ ấy đã quen thuộc như máu thịt của mình, khi xa nó, cũng có đôi chút hụt hẫng và thử hỏi sao không nhớ. Nhớ da diết nữa là đằng khác. Nhưng xin cất giữ ở một góc trong tim. Giờ tôi lại cố gắng hoàn thành tốt nhất chức phận của một nhân viên nhà nước. Và thấy công việc hoàn toàn mới này, thì ra, cũng phù hợp với mình. Không phải đổ mồ hôi, vắt kiệt sức như thời VĐV nhưng nghề nào cũng cần phải có tâm, không thể chểnh mảng được”.

Nhung bảo đời mình có nhiều bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất là đoạt chức vô địch châu Á năm 2003 với thành tích 1 m 83, phá kỷ lục tồn tại 7 năm của đàn chị Vũ Mỹ Hạnh, vì “năm ấy, chỉ mong đoạt HCĐ cũng là tốt lắm rồi”. Bất ngờ vì đăng quang giải ngôi sao châu Á năm 2008, bất ngờ vì bảo vệ được tấm HCV SEA Games 24 mà “năm ấy, tôi như rút ruột, bung hết những gì mình có để thi đấu”. Và thêm bất ngờ nữa là vào một ngày đẹp trời cách đây 7 năm, được một người đàn ông tỏ tình: Anh yêu em!

Nguyễn Chí Đông nói xong câu ấy thì tim đập thình thịch vì sợ bị từ chối. Số là trước đó, sau cái ngày cùng dự Đại hội TDTT ở Đà Nẵng, Đông đã rụt rè cầm tay người con gái anh thầm thương trộm nhớ suốt từ năm... 2001 mà Nhung im lặng. “Hình như cô ấy không cảm nhận được tấm lòng của mình. May quá đến khi lấy hết sức bình sinh để ngỏ lời thì Nhung gật đầu. Tôi đoán Nhung bị sửng sốt khi thấy tôi tỏ tình. Tình cảm của tôi dành cho Nhung xuất phát từ sự ngưỡng mộ về nghề nghiệp. Nhung thực sự giỏi, và gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho tôi chính là lần Nhung phá kỷ lục của cô Hạnh. Từ sự thán phục, tôi càng để ý càng thấy Nhung có gì đó hay hay. Nhung nết na, thùy mị. Và dần cảm nhận không thể thiếu được cô ấy. Thế là yêu. Chỉ giản dị như vậy thôi. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau”.

Hạnh phúc giản đơn

Để ý Nhung từ năm 2001 khi Nhung mới 18 (Đông hơn 3 tuổi) rồi sang Trung Quốc tập huấn suốt 5 năm trời mà Đông không hề xao động trước bất kỳ người con gái nào. Quay về VN, chàng tuyển thủ quốc gia quyết định tạo bước “đột phá”. Nhung kể: “Anh Đông nhớ từng chi tiết nhỏ ngày đầu gặp tôi mà đến tôi cũng còn chẳng nhớ. Như mặc áo màu gì, đeo vòng màu gì và tôi nói chuyện với ai. Chúng tôi đến với nhau như duyên phận dù cũng có đôi chút sóng gió. Cưới xong, tôi ở Nhổn, còn anh Đông ở ngoài Hà Nội. Cuối tuần hai đứa mới về Đông Anh gặp nhau. Giờ, tôi lại quay về Hải Phòng, không ở nhà bố mẹ vì tận Vĩnh Bảo khá xa mà ngủ luôn tại Khu liên hợp thể thao thành phố. Cũng cuối tuần mới gặp nhau”.

Hỏi một vấn đề tế nhị là thu nhập bình quân của hai vợ chồng, Nhung bảo, mỗi tháng Nhung được Hải Phòng trả lương 2,1 triệu đồng. Còn Chí Đông là cán bộ tuyến 1 của Sở VH-TT-DL Hà Nội (anh đã từng đoạt HCB SEA Games 2003 nội dung marathon; giải nhất, nhì, ba đồng đội chặng Đông Nam Á giải điền kinh lớn nhất hành tinh Standard Charaters mấy năm liền) nên được nhận 90.000 đồng/ngày. Vị chi chưa đầy 5 triệu đồng cho cả hai. Nhung bảo: “Đời tôi vinh quang cũng nhiều mà thăng trầm cũng không ít nên tôi thấy rất hài lòng với sự ổn định hiện tại. Mức sống không cao song thế nào mới coi là đủ. Ai cũng mong có nhiều tiền để cuộc sống thoải mái hơn nhưng nếu cứ đòi hỏi thì tự mình sẽ làm khổ mình. Nhà cửa trước mắt thì chưa có nhưng ở nhờ cơ quan và sau này có thể sẽ dành dụm để cất một ngôi nhà nho nhỏ hoặc không đủ tiền thì đi thuê”.

Gia đình Nhung, Đông mới có thêm cậu con trai Nguyễn Hải Phong mới 6 tháng tuổi. Hai vợ chồng vẫn cảnh “Ngưu Lang Chức Nữ” vì cuối tuần, Đông mới về Hải Phòng chăm hai mẹ con rồi tối chủ nhật lại tất bật quay trở lại Hà Nội. “Hoàn cảnh công việc buộc phải thế, muốn gần nhau cũng khó. Nhưng tôi và Nhung vẫn cảm thấy rất hạnh phúc và càng thấy quý hơn những giây phút ngắn ngủi bên nhau. Thấy thương yêu vợ nhiều hơn”. Cách đây vài ngày, tôi gọi điện cho Đông và được nghe câu chia sẻ thật thà và... lãng mạn ấy!

Bùi Thị Nhung sinh năm 1983, lần đầu phá kỷ lục nhảy cao nữ khi vượt qua mức xà 1 m 83 để xô đổ kỷ lục 1 m 82 của VĐV Vũ Mỹ Mạnh (HLV của Nhung ở thời điểm đó) lập được ở SEA Games lần thứ 17. Đoạt HCV châu Á vào tháng 9.2003 với thành tích 1 m 88, giành HCV giải điền kinh Thái Lan năm 2005 với 1 m 94. Đoạt HCV SEA Games năm 2005 tại Philippines với 1 m 89, được vinh dự là người thắp ngọn đuốc của Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (Asian Indoor Games III) năm 2009.

Lan Phương

>> Bùi Thị Nhung giành HCV
>> Ngày thi đấu thứ 6 Asian Indoor Games 2007: Bùi Thị Nhung chỉ nhảy được 1,84m!
>> Vòng 2 giải điền kinh châu Á Grand Prix 2007: Bùi Thị Nhung giành HC bạc
>> Bùi Thị Nhung đoạt HCV với mức xà... 1,75m !

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.