“Sao” tự sự về thời gian và sắc đẹp

23/01/2009 17:18 GMT+7

(TNO) Thời gian là "kẻ thù" của nhan sắc. Với đa số phụ nữ, thêm một tuổi dường như lại thêm những... ngại ngần. Với những phụ nữ là người của công chúng thì sao?

Ca sĩ Cẩm Vân: Quan trọng là phải giữ được sự tươi tắn

 
Không chỉ riêng phụ nữ mà tôi nghĩ ai cũng sợ... có tuổi. Nghề của tôi 25 -30 tuổi là tuổi chín về sắc đẹp và khẳng định về sự nghiệp. Giới trẻ bây giờ có nhiều phương tiện để giữ gìn sắc đẹp như mỹ phẩm, thời trang... Nhưng quan trọng là các bạn phải giữ được sự tươi tắn của tuổi thanh xuân. Tôi sợ... mùa xuân vì phải tiêu xài nhiều quá, tốn kém lắm! (cười).

Là phụ nữ, tôi phải lo dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, lo mấy món lai rai cho chồng, chuẩn bị quần áo cho con. Bận rộn, lo lắng đủ thứ vậy nhưng tôi vẫn rất vui khi mùa xuân đến. Tôi thích nhất là giờ phút giao thừa thiêng liêng. Khi ấy dù có chạy sô ở đâu tôi cũng tranh thủ về sum họp đầu năm để cả gia đình cùng chúc Tết nhau.

Ca sĩ Ánh Tuyết: Mong mau được gọi là bà nội!

 
Tuổi đôi mươi có sự trong sáng, dễ thương. Phụ nữ từ 30 có độ chín. Phụ nữ tuổi 40 đẹp toàn diện cả về tuổi đời và đẹp ở sự biết sống. Mỗi lứa tuổi có một cái đẹp riêng. Quan trọng là mình biết làm đẹp, biết sống cho từng giai đoạn. Đừng than thân, trách phận một cách vô lý và hãy chuẩn bị tinh thần vì đó là quy luật. Sống sao cho ý nghĩa và hiểu được mình đang ở đâu. Chứ đẹp như một bức tượng thì chán chết.

Mà ngay cả bức tượng nhiều khi còn có vẻ đẹp ẩn khuất đâu đó. Để làm đẹp cho mình tốt nhất hãy sống thực. Khi còn nhỏ, tôi thích mau tới Tết để được... vui. Lúc thiếu niên, thích Tết để mình mau trở thành thiếu nữ. Không hiểu sao mấy năm nay tôi cứ mong năm cũ mau qua. Tôi không để ý tuổi tác nữa. Lại còn mong mau... già để được gọi là bà nội!

Ca sĩ Nguyễn Ngân Hà: Tôi đang muốn mình... già hơn

 
Từng tiếp xúc với nhiều người đẹp và cả không đẹp, tôi thấy rằng "tốt gỗ hơn tốt nước sơn". Nét đẹp bên trong như sự chân thật, thủy chung mới đọng lại lâu. Tôi đang muốn mình... già hơn như một người phụ nữ nồng nàn chứ không còn thích làm cô bé ngây thơ, nhí nhảnh nữa. Phần vì dòng nhạc mà tôi đang theo đuổi cần một sự chín chắn hơn; phần vì trong công việc... tôi hiền quá dễ bị bắt nạt lắm. Nhiều người nhận xét tôi ngoan mà... chưa khôn !

Người mẫu Ngô Thanh Vân: Tôi thích tận dụng tối đa thời gian

 
Với tôi thời gian đại diện cho sự tự nhiên và ta không cản lại sự tự nhiên được. Tôi thích tận dụng tối đa thời gian vì thế ở thời điểm nào tôi cũng sống hết mình cho hiện tại. Tôi sống cho mỗi ngày, vì thế tôi không thấy nó đe dọa với mình.

Với tôi, nói về cái đẹp là nói về một người sống thanh thản, tâm hồn yên tịnh, an lành. Như thế nó sẽ sinh ra thân xác ôn hòa và tươi tắn. Cái đẹp nên xuất phát từ tâm hồn phía bên trong thì sẽ được tỏa sáng ở bên ngoài. Phụ nữ đẹp vì thế với tôi là người hiểu chính mình, làm chủ được cuộc sống và biết mình là người cần gì nhất.

Tôi nghĩ phụ nữ ở độ tuổi 25 đến tuổi 30 là độ tuổi đẹp và tỏa sáng nhất, họ nhận định được hướng đi và sống hết mình cho ước mơ ấy. Nhưng độ tuổi 30 đến độ tuổi 35 là độ tuổi chín muồi, quyến rũ và hiểu biết. Tôi thích phụ nữ ở độ tuổi này vì nhìn họ như trái chín cây vừa bước qua giai đoạn thử thách và hoàn thiện mình. Độ tuổi này sẽ hàm chứa được tất cả các kinh nghiệm sống và từng trải.

Duy Thủy
(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.