'Sập nhà, chết vợ, chết con cháu rồi'

15/09/2024 15:18 GMT+7

Nhớ lại giây phút tai họa ập đến, ông Xa Văn Xộm (51 tuổi, ở Hòa Bình) cho biết khi đang ngủ thì bất ngờ bản thân bị đẩy đi, rồi bức tường đổ sập xuống. Dù 2 chân bị mắc kẹt, ông Xộm vẫn nén cơn đau hét lên: 'Sập nhà rồi, chết vợ chết con cháu rồi…'.

Đã hơn 1 tuần trôi qua, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Xa Văn Xộm (51 tuổi, ở xóm Chầm, xã Tân Minh, H.Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) nằm bên ngọn đồi giờ là đống đổ nát. Trước đó, 0 giờ 5 ngày 8.9, bão số 3 khiến đất trên sườn đồi sạt xuống, làm nhà ông Xộm đổ sập, vùi lấp 5 người đang ngủ bên trong.

'Sập nhà, chết vợ, chết con cháu rồi'- Ảnh 1.

Ngôi nhà của gia đình ông Xộm ven đồi giờ đây chỉ là đống đổ nát. Nhiều tài sản, giấy tờ vẫn đang nằm dưới lớp đất đá

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Cố nén đau thương khi ngồi gần di ảnh, ban thờ người thân đã khuất, ông Xộm nhớ lại trước thời điểm kinh hoàng đó, ông đã cẩn thận đi vòng ra sau nhà kiểm tra hiện trạng. Thấy mọi thứ không có gì bất thường khi trời đã ngớt mưa bão, ông Xộm vội giục bà Xa Thị Xây (49 tuổi; vợ ông Xộm), chị Xa Thị Xuyến (27 tuổi; con gái ông Xộm) và 2 cháu ngoại là Hà Hiểu Minh (7 tuổi) và Hà Hồng Diễm (1 tuổi) đi ngủ sớm.

"Tối hôm đó, cháu út không quấy khóc như mọi khi, còn tôi thì thấy mệt trong người nên cũng đi ngủ ngay sau đó ở gian buồng gần bếp. Thế rồi, tai họa ập xuống", ông Xộm kinh hoàng nhớ lại.

Theo ông Xộm, khi đang ngủ ông bất ngờ bị đánh thức bởi tiếng động lớn rồi thấy cả bức tường bị đổ xô về phía mình, đẩy cả chiếc giường ông đang nằm ra phía ven đường.

"Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tôi vẫn kịp giơ tay chống đỡ bức tường để không đè sập vào người nhưng 2 chân thì bị kẹt. Lúc đó, tôi cố nén cơn đau rồi hét thật to rằng, trời đất ơi, sập nhà rồi, chết vợ, chết con, chết cháu rồi… mong mọi người nghe thấy thì đến cứu…", ông Xộm nghẹn lời.

'Sập nhà, chết vợ, chết con cháu rồi'- Ảnh 2.

Phóng viên Báo Thanh Niên thăm hỏi ông Xa Văn Xộm và đồng hành cùng nhà hảo tâm trao tặng số tiền 50 triệu đồng đến ông

ẢNH: THÁI SƠN

Nghe thấy tiếng kêu cứu từ gia đình ông Xộm, người em trai sống gần đó vội hô hào người thân, hàng xóm xung quanh đến hiện trường, đồng thời điện báo cho chính quyền sở tại.

Khoảng 5 giờ 10 ngày 8.9, lực lượng chức năng cùng người dân mới cứu được ông Xộm ra khỏi đống đổ nát. Vợ, con gái và 2 cháu ngoại của ông Xộm bị đất đá đè tử vong.

Sau đó, ông Xộm được bác sĩ đưa về nhà người em trai để sơ cứu rồi đưa xuống bệnh viện huyện điều trị. Ông Xộm xin bác sĩ được quay lại nhà nhìn mặt vợ con và 2 cháu ngoại lần cuối nhưng bất thành.

"Khi tôi về nhà thì chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã tổ chức chôn cất người thân rồi. Lúc đó tôi trách sao không chờ tôi về, cho tôi nhìn mặt mọi người lần cuối thì họ bảo sợ tôi đang yếu, không kìm nén được lại ngất đi… Tôi nhớ vợ, nhớ con, nhớ các cháu nhiều lắm", ông Xộm rưng rưng nhìn về căn nhà đổ nát dưới chân đồi.

Do nhà cửa mất hết, hiện ông Xộm cùng con rể là anh Hà Văn Tiến đang chịu tang, lập bàn thờ hương khói cho 4 người đã khuất nhờ nhà người thân.

Kinh hoàng sau bão Yagi: 352 người chết và mất tích, sạt lở đe dọa khắp miền Bắc

Trong ngày 15.9, PV Nguyễn Trường của Báo Thanh Niên đã đến trực tiếp gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự mất mát quá lớn của gia đình. Đại diện Báo Thanh Niên đã trao tặng số tiền 50 triệu đồng của nhà hảo tâm gửi đến gia đình ông Xộm và anh Hà Văn Tiến. Mong ông Xộm và gia đình cùng nhau yêu thương, sớm ổn định tinh thần để vượt qua nỗi mất mát này.

"Tôi còn sống lúc nào thì còn nhớ mãi trong lòng tình cảm của mọi người đã dành cho gia đình tôi", ông Xộm chia sẻ.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.