Rạng sáng 29.1 (tức mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025), sau thời khắc giao thừa chuyển sang năm mới, người dân TP.HCM đi chùa để cầu bình an cho năm mới.
Lúc 1 giờ, tại chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM), không khí trở nên tấp nập hơn bởi dòng người từ khắp nơi tìm đến chùa. Phía bên ngoài cổng chùa, người đi xe máy, ô tô tìm cách gửi xe để nhanh chóng được vào trong. Phía sân chùa, nơi đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có rất đông người đứng chiêm bái và cầu nguyện.
Còn phía bên trên, người đi lại tấp nập, trên tay cầm theo nhang, hoa sen và liên tục vái lạy cầu nguyện. Đồng thời, hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt được đánh chuông ngày đầu năm mới.
Như mọi năm, sau thời khắc giao thừa là thời điểm nhiều người dân TP.HCM đi chùa
Ảnh: Phạm Hữu
Đông đảo người dân đến chùa trong thời khắc đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025
Thủy Hoàng (ngụ Q.Phú Nhuận) diện áo dài cùng bạn đến chùa Vĩnh Nghiêm sau thời khắc giao thừa. "Tôi thường đến chùa vào các dịp rằm hay giao thừa như vầy. Tôi đến chỉ muốn cầu chúc cho cha mẹ và bản thân được bình an", Hoàng chia sẻ.
Trong khi đó, tại chùa Quan Âm (hay Hội quán Ôn Lăng), Q.5, TP.HCM cũng có rất đông người đến thắp nhang và cầu nguyện. Không khí càng về sáng càng trang nghiêm khi nhiều người dâng nhang cầu mong một năm mới thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát tài phát lộc.
Đường sá TP.HCM vắng vẻ, chùa chiền đông nghịt người mùng 1 tết
Nhiều người cho biết đi chùa trong thời khắc chuyển giao năm mới với mong muốn được bình an, thuận lợi
Ở sân, trước chính điện, người dân xếp hàng dài chờ được đánh chuông
Đánh chuông với tâm trạng cởi bỏ lo âu, bước vào năm mới, khí thế mới
Các gia đình cùng nhau đi chùa
Chùa Quan Âm (Q.5, TP.HCM) cũng thu hút đông đảo người dân tìm đến
Năm nay, chùa Quan Âm chuyển những quầy đèn ra bên ngoài sân để tiện cho người dân đến thắp nhang, cầu nguyện
Bên trong chùa Quan Âm rạng sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ
Một số người mang nhang lộc ở chùa về nhà mong sẽ được phát tài, phát lộc trong năm mới
Bình luận (0)