Sandra Bullock đang bắt đầu nhìn về phía trước, ba năm sau sự ra đi đầy đau đớn của Bryan Randall, người bạn trai lâu năm của cô. Nữ diễn viên chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng với Practical Magic 2, dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của cô kể từ khi Bryan Randall qua đời.

Cú sốc mất bạn trai khiến Sandra Bullock mất nhiều năm mới có thể vượt qua
Ảnh: Reuters
Chuẩn bị trở lại sau nhiều năm sống khép kín
Sandra Bullock, ngôi sao của Miss Congeniality và The Proposal, gần như "biến mất" sau khi Bryan Randall qua đời vì bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) vào năm 2023. Bryan Randall được chẩn đoán mắc ALS từ năm 2020. Căn bệnh thoái hóa thần kinh này khiến cuộc sống của gia đình Sandra Bullock hoàn toàn đảo lộn. Trong những năm Bryan Randall chống chọi với bệnh tật, nữ diễn viên gần như dành toàn bộ thời gian cho bạn trai và các con.
Sau khi Bryan Randall qua đời, Sandra Bullock tiếp tục sống kín tiếng để tự mình vượt qua nỗi đau. Một nguồn tin thân cận với nữ diễn viên chia sẻ với Daily Mail rằng cô đã hoàn toàn khép mình kể từ khi Bryan Randall đổ bệnh: "Sandra thực sự thu mình lại khi Bryan mắc bệnh. Cô ấy chỉ tập trung vào Bryan và các con. Tính cách của cô ấy cũng thay đổi. Những tiếng cười dường như không còn nữa. Cô ấy trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều".
Trong gần 3 năm sau khi Bryan Randall qua đời, Sandra Bullock hầu như không xuất hiện trước công chúng. Cô chỉ bắt đầu trở lại khi tham gia quảng bá Practical Magic 2, phần tiếp theo của bộ phim đình đám Practical Magic ra mắt năm 1998.
Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm nữ diễn viên quyết định cởi mở hơn về những gì mình đã trải qua. Một bước tiến đáng chú ý trong quá trình trở lại của Sandra Bullock là việc cô nhận lời xuất hiện trên podcast SmartLess của những người bạn thân Jason Bateman, Will Arnett và Sean Hayes. Tại đây, nữ diễn viên lần đầu chia sẻ sâu hơn về quãng thời gian Bryan Randal chống chọi với ALS. Sandra Bullock cho biết cô từng được yêu cầu không nói về tình trạng của bạn trai và đã tôn trọng mong muốn đó: "Tôi không được phép nói về chuyện này. Đó là yêu cầu và tôi đã cố gắng, tôi đã tôn trọng điều đó".
Sandra Bullock mô tả thời điểm Bryan Randall được chẩn đoán mắc bệnh là một trải nghiệm "đầy ám ảnh", đồng thời là "gánh nặng khổng lồ" mà cô phải mang theo trong thời gian đại dịch Covid-19 khiến mọi thứ càng trở nên cô lập. Đau lòng hơn, nữ diễn viên thừa nhận cô thực chất đã bắt đầu trải qua quá trình mất mát trước khi Bryan Randall qua đời: "Tâm hồn của tôi đã rời đi từ rất lâu trước khi cơ thể anh ấy ra đi".

Màn tái xuất trong Practical Magic 2 đánh dấu bước chuyển mới trong cuộc sống của Sandra Bullock
Ảnh: Chụp màn hình phim Practical Magic 2
Sandra Bullock cho biết cô chưa thực sự đối diện với cảm giác đó cho đến sau khi Bryan Randall qua đời, bởi trong suốt thời gian anh lâm bệnh, cô luôn phải tiếp tục cố gắng và giải quyết từng vấn đề phát sinh. "Bạn phải âm thầm lên kế hoạch. Tôi là một người rất giỏi lập kế hoạch khi đối diện với bệnh tật. Bệnh tật không khiến tôi sợ, bản thân căn bệnh cũng không khiến tôi sợ", cô chia sẻ. Sandra Bullock nói cô có thể chứng kiến và đối mặt với gần như mọi tình huống, nhưng điều khiến cô đau lòng nhất là phải nhìn những đứa trẻ cùng trải qua quá trình ấy.
Nguồn tin cho biết Sandra Bullock hiện đã bắt đầu mở lòng: "Sandra cuối cùng cũng đang tốt hơn, đó là lý do cô ấy thực hiện Practical Magic 2. Cô ấy cảm thấy đã đến lúc có thể nói về Bryan, như thể bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn". Việc Sandra Bullock nhận lời tham gia Practical Magic 2 được xem là dấu hiệu cho thấy nữ diễn viên đã sẵn sàng bước sang một chương mới.
Theo nguồn tin, Sandra Bullock không còn ngại nhắc đến bạn trai quá cố. Thay vào đó, cô muốn lưu giữ và nhắc về những ký ức đẹp đẽ. "Cô ấy không ngại mở lòng về anh ấy vì muốn tôn vinh Bryan theo cách tốt đẹp nhất, bằng những kỷ niệm ngọt ngào", nguồn tin nói.
Bình luận (0)