Sau tết, người trẻ lỉnh kỉnh quà quê trở lại thành phố

17/02/2024 15:12 GMT+7

Khi người trẻ chuẩn bị hành lý trở lại thành phố học tập, làm việc sau tết, các bậc cha mẹ lại bận bịu chuẩn bị rất nhiều quà quê gửi cho con, cháu.

Cha mẹ không giữ lại gì cho mình

Những ngày nghỉ tết sắp hết cũng là lúc anh Nguyễn Thành Lập (22 tuổi, H.Hồng Dân, Bạc Liêu) tranh thủ chuẩn bị hành lý trở lại TP.Bạc Liêu học tập. Năm nào cũng vậy, trong tết thì cha mẹ luôn hỏi anh thích ăn gì để nấu. Sau tết, nhà còn bao nhiêu bánh trái, nước ngọt đều gói lại cẩn thận để anh mang lên thành phố ăn dần.

Sau tết, người trẻ lỉnh kỉnh quà quê trở lại thành phố- Ảnh 1.

Quà quê người trẻ mang lên thành phố gồm gà, vịt... làm sẵn và mớ rau, quả nhà trồng

NAM LONG

"Tôi ở nhà trọ, không có tủ lạnh nên cha mẹ ưu tiên những món đồ khô để được lâu. Dường như nhà còn thứ gì là cha mẹ đều muốn tôi mang theo, không muốn giữ lại thứ gì cho mình cả. Thế nên những chuyến đi luôn bịn rịn, vương vấn, không nỡ rời xa gia đình', anh Lập bộc bạch.

Bấy nhiêu năm lên TP.HCM làm công nhân là bấy nhiêu năm anh Vũ Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) thấy ngoại thức sớm nấu những món mình thích để mang theo. Những món ngoại nấu có thể để lâu như thịt hầm, thịt kho và các loại rau cây nhà lá vườn. Anh Nghĩa bùi ngùi: "Biết ngày tôi đi là ngoại tranh thủ hái trái cây, làm thịt gà vịt, nấu sẵn rồi múc bỏ vào keo. Có lẽ vì cảm nhận được tình thương của ngoại gửi gắm vào đó mà ăn tôi cảm thấy món ăn thật đậm đà, nhớ mãi".

Sau tết, người trẻ lỉnh kỉnh quà quê trở lại thành phố- Ảnh 2.

Anh Vũ Trọng Nghĩa thích thú với món củ ấu luộc, được bà con tặng trước ngày trở lại thành phố làm việc

THANH DUY

Sau tết, chuyến xe trở lại TP.Cần Thơ học tập của anh Huỳnh Bảo Phúc (21 tuổi, ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) cũng cồng kềnh không thua kém khi về nhà ăn tết. Trong phạm vi an toàn cho phép, ngoài chỗ ngồi, nhiều vị trí có chỗ treo đồ đều được cha mẹ anh tận dụng để treo những túi thức ăn. Thậm chí, không đủ, có năm cha mẹ anh còn thiết kế cho 2 thanh gác sau xe để treo đồ. Đôi lúc trái mít chục ký, buồng chuối ửng chín… cha mẹ cũng kêu anh mang theo, chia cho bạn bè cùng ăn.

"Khoảng một tháng tôi về thăm nhà một lần, lần nào cha mẹ cũng gửi nhiều đồ ăn. Đặc biệt, tết là chật cả xe. Đâu phải gửi một món mà gửi cả những món ăn kèm như rau, thậm chí làm sẵn nước chấm luôn. Tới nơi, chỉ lấy ra ăn, không cần chế biến gì nữa", anh Phúc chia sẻ.

Sau tết, người trẻ lỉnh kỉnh quà quê trở lại thành phố- Ảnh 3.

Gà thả vườn được cho vào giỏ đệm mang lên thành phố

NAM LONG

Ăn được ngày nào tiết kiệm được ngày nấy

Bà Lê Thị Hai (64 tuổi, ngụ H.Long Mỹ, Hậu Giang) cho biết, gia đình có người con gái đi làm công nhân ở tỉnh Long An. Vì mưu sinh, mỗi năm, vợ chồng, con cái mới về thăm quê một lần vào dịp tết. Bà hiểu đời sống công nhân vất vả, ăn uống, chi tiêu tằn tiện nên khi con về, bà chừa sẵn phần ăn tết và phần mang theo sau tết. "Tôi gửi cho con mấy thứ đồ quê, ăn được ngày nào tiết kiệm được ngày nấy. Gà, vịt, cá tôi đều làm sẵn để cho con mang lên đó muốn làm món gì thì chế biến", bà Hai bộc bạch.

Sau tết, người trẻ lỉnh kỉnh quà quê trở lại thành phố- Ảnh 4.

Trong giỏ quà quê có cả mấy trái đu đủ còn xanh

NAM LONG

Theo ông Nguyễn Thanh Tâm (54 tuổi, ngụ Hậu Giang), những món quà quê mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn. Ông Tâm bộc bạch: "Tết đến, chuyện mua bánh mứt cốt để cho các con ăn uống, vui chơi. Các con đi là tết cũng hết, tôi lại trở về công việc đồng ruộng, chăn nuôi. Với những món quà này, tôi mong giúp cho con cái đỡ phần nào trong gánh nặng cơm áo gạo tiền. Không chỉ gửi trực tiếp cho các con, món nào chở không được thì vợ chồng tôi đóng vào thùng xốp, gửi lên sau. Con cái trân trọng món quà đối với mình cũng là một niềm vui".

Sau tết, người trẻ lỉnh kỉnh quà quê trở lại thành phố- Ảnh 5.

Sau tết, anh Hoài Thành được mẹ chuẩn bị cá đồng để mang đi

THANH DUY

Anh Sơn Hoài Thành (29 tuổi, H.Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) thấy cha mẹ thức sớm ra đồng hái rau, làm cá cả buổi cho mình mang đi thì rất thương. Mệt là có nhưng cha mẹ đều vui vẻ, kỳ công chuẩn bị làm nhiều món. Lên thành phố sau tết, ai hỏi về món quà thì anh rất tự hào giới thiệu. "Cuộc sống có lúc này lúc khác nhưng tấm lòng của cha mẹ đối với con cái thì bao la, không gì thay đổi. Đó là lý do thôi thúc tôi dù thế nào cũng phải tranh thủ về quê ăn tết cùng gia đình. Cố gắng sống tử tế, tự lập thân lập nghiệp đàng hoàng, tôi nghĩ đó chính là một trong những món quà trả ơn ý nghĩa nhất dành cho cha mẹ", anh Thành bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.