Nữ nhạc sĩ tìm công lý
Hình ảnh Choi Hee Jin trong dáng dấp tiều tụy và gương mặt tràn nước mắt đã làm cho người hâm mộ ngỡ ngàng. Tiếp theo đó là những dòng entry được đăng tải trên trang Cyworld cá nhân của nữ nhạc sĩ trẻ khiến dư luận Hàn Quốc "dậy sóng": "Kể từ năm 2009, em đã không gặp được anh, Eru. Cả em và anh đều biết sự tồn tại của con. Tuy anh đã không bảo vệ được con nhưng em không trách anh. Ông Tae Jin Ah, ông là kẻ giết người". Sau đó, trả lời phỏng vấn, một lần nữa Choi Hee Jin cáo buộc ông Tae Jin Ah, bố của ca sĩ Eru, cũng là ca sĩ hát nhạc Trot nổi tiếng từ thập niên 1970: "Ông ấy buộc tôi phải phá thai khi biết tôi có thai đã được 4 tháng tuổi. Ông ấy còn đưa cho tôi 2.000 USD coi như là đền bù nhưng tôi không nhận".
Cũng theo tiết lộ của nữ nhạc sĩ này, mối tình chị em giữa cô và ca sĩ Eru nảy sinh trong khoảng thời gian anh chàng phi công trẻ này đang phục vụ trong quân đội. Họ chỉ thật sự chia tay nhau khi bị ông Tae Jin Ah phát hiện và ngăn cấm. Choi Hee Jin lớn hơn Eru 10 tuổi. Cô nhạc sĩ họ Choi nhập viện tại Bệnh viện Seoul Kangnam trong tình trạng kiệt sức vì không ăn uống. Cô cho biết: "Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng". Ngoài ra, cô còn cho biết đang nắm trong tay những bằng chứng như: băng ghi âm, hình ảnh để chứng minh lời mình nói là sự thật. Thông tin của Hee Jin làm người hâm mộ vô cùng phẫn nộ về sự vô cảm của hai cha con nhà Eru.
Sự thật nằm ở đâu?
|
|
Người hâm mộ cứ ngỡ mọi việc sẽ trở nên phức tạp hơn trước lời lẽ đôi co của ca sĩ lớn tuổi Tae Jin Ah, nhưng thật bất ngờ khi Choi Hee Jin có buổi họp báo vào tuần qua. Cô tuyên bố: "Tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tôi mong Tae Jin Ah sẽ tha thứ cho những lời nói làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của ông và danh tiếng của Eru". Ngoài ra, cô cũng hứa sẽ không bao giờ tái phạm lỗi lầm và sẽ chịu mọi hình phạt trước tòa án nếu một vụ việc như thế này nữa sẽ xảy ra. Trong buổi họp báo, cha của nữ nhạc sĩ này cũng có mặt. Ông tiết lộ rằng tinh thần của Hee Jin đang rất bấn loạn. Có thể nói thái độ quay ngoắt của Choi một lần nữa làm người hâm mộ choáng váng. Sau khi nữ nhạc sĩ chính thức phát biểu và viết thư xin lỗi, làn sóng phẫn nộ lại lan nhanh. Nhưng lần này, mọi người chĩa mũi nhọn vào "nạn nhân" của Eru, Choi Hee Jin.
Có một điều cần phải bàn đến ở đây là thái độ im lặng đến đáng sợ của Eru. Anh không đôi co trước lời vu khống của "đàn chị" Choi Hee Jin và cũng không phát biểu gì sau khi cô nàng này thú tội. Có lẽ đây là một cách giữ hình ảnh của anh chàng ca sĩ Kpop. Về phần Choi Hee Jin, sau scandal lần này, tên tuổi của cô khó mà vực dậy nổi khi mà người dân xứ kim chi luôn là những người coi trọng danh dự.
Diễm Thư

Bình luận (0)