Sẽ còn nhắc mãi tên ông Abe Shinzo

Ngọc Mai
Ngọc Mai
10/07/2022 08:00 GMT+7

Sau cảm giác sốc và bàng hoàng là tiếc thương không chỉ với người dân Nhật Bản mà ở nhiều nước khác trên thế giới , nơi dấu ấn về cố Thủ tướng Abe Shinzo sẽ còn được khắc sâu.

Hôm qua 9.7, xe tang đưa thi hài cố Thủ tướng Abe đã về đến tư gia tại thủ đô Tokyo, một ngày sau khi ông bị ám sát trong buổi vận động bầu cử ở tỉnh Nara và không qua khỏi. Thông tin khiến người dân khắp nước Nhật bàng hoàng và cả thế giới dậy sóng. Người ra đi là ông Abe (68 tuổi), thủ tướng tại vị lâu nhất ở Nhật và cũng là chính khách nổi bật nhất của đất nước này trên trường quốc tế.

Tiếc thương một nhà lãnh đạo

Tại ga tàu Yamato Saidaiji ở thành phố Nara, nơi ông Abe bị ám sát ngay giữa ban ngày, lúc ông mới chỉ bắt đầu bài phát biểu của mình, nhiều người dân đã đến đặt hoa và không cầm nổi nước mắt. Những người đi đường ôm đầu khi ngước lên màn hình lớn và thấy dòng tin tức về vụ ám sát ông Abe cùng hình ảnh cố thủ tướng chỉ vừa mới xuất hiện ngay đây. Dòng người đổ về khu vực tưởng niệm tạm thời bên ngoài nhà ga Yamato Saidaiji ngày càng đông. Hoa, quốc kỳ, di ảnh và cả rượu sake truyền thống được đặt hàng dài mà theo mô tả của truyền thông là như tình cảm lớn người dân dành cho ông Abe.

Chiếc xe tang màu đen lăn bánh rời khỏi bệnh viện ở Nara để đưa thi hài cố lãnh đạo về thủ đô Tokyo, nhiều người dân đứng bên đường đợi gần nhà riêng của ông để chào tiễn biệt. Thủ tướng Kishida Fumio cùng nhiều quan chức cấp cao của Nhật đầu giờ chiều qua đã cúi chào và đón ông Abe trở về. Phu nhân cố thủ tướng cũng có mặt trên xe.

Theo Đài NHK dẫn nguồn tin từ đảng Dân chủ Tự do (LDP), tang lễ của ông Abe sẽ do gia đình tổ chức vào ngày 12.7 tại một đền thờ ở thủ đô Tokyo. Sự kiện này sẽ giới hạn chỉ có sự tham gia của người trong gia đình và những người thân tín nhất của ông. Và vì ông Abe là chính trị gia nổi tiếng, cũng là thủ tướng tại vị lâu nhất của đất nước nên sau tang lễ đó, sẽ có một lễ tang cấp nhà nước do chính phủ và đảng LDP cầm quyền đồng chủ trì.

Xe chở thi hài ông Abe về đến tư gia ở Tokyo ngày 9.7

Reuters

“Tôi không thể tin những gì đã xảy ra và không có từ nào có thể diễn tả nổi”, Keiko Uchiyama, một phiên dịch viên và hướng dẫn viên thường xuyên làm việc cho các cơ quan chính phủ Nhật chia sẻ với Thanh Niên. Bà Keiko cho biết bà và tất cả mọi người xung quanh đều rất sốc vì vụ việc. Người Nhật coi đây là hành động không thể tha thứ và không thể chấp nhận được. “Sự ra đi của ông ấy thật sự là mất mát to lớn với nền chính trị Nhật Bản”, bà Keiko nhắn gửi.

Ông Ken Yamanaka, phiên dịch viên tại tỉnh Aichi, bày tỏ đau buồn, đồng thời phẫn nộ trước hành vi tội ác của hung thủ sát hại ông Abe. Ông Ken nói với Thanh Niên: “Là nhân vật chính trị lớn, ông ấy có nhiều người yêu quý và cũng có thể có người không thích, nhưng việc làm độc ác nhằm vào ông ấy như thế là không thể chấp nhận”. Ông Ken cho rằng đây sẽ là vết sẹo mãi mãi đối với người dân và đất nước Nhật.

Cuộc đời ông ấy có thể đã bị rút ngắn một cách thảm thương nhưng di sản của ông ấy sẽ tồn tại mãi mãi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tờ The Washington Post dẫn bình luận của giới chuyên gia cho rằng sự ra đi của ông Abe thật sự là đòn giáng quá mạnh đối với Nhật Bản, sẽ để lại vết sẹo và khoảng trống rất lớn trong tương lai, không chỉ với đảng cầm quyền LDP mà còn với nền chính trị của xứ phù tang.

Tưởng nhớ chính khách tầm vóc toàn cầu

Không chỉ ở Nhật, tình cảm và sự tri ân dành cho ông Abe được chia sẻ ở nhiều nước khắp thế giới. Mới nhất, Campuchia thông báo tổ chức quốc tang vào hôm nay 10.7 để thể hiện sự tôn trọng sâu sắc dành cho cố Thủ tướng Abe. Trước đó, Ấn Độ cũng tuyên bố quốc tang 1 ngày, Brazil để tang 3 ngày và Mỹ treo cờ rủ để tưởng nhớ ông Abe. Hôm qua, nhiều lãnh đạo thế giới tiếp tục chia buồn và bày tỏ sự tiếc thương đối với cố Thủ tướng Abe, người được xem là chính khách kiệt xuất của Nhật Bản trong những năm qua.

Hội đồng Bảo an LHQ đã dành một phút im lặng để tưởng niệm cố Thủ tướng Abe. Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn LHQ cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres bàng hoàng và đau buồn vì vụ ám sát ông Abe. “Ông ấy sẽ được nhớ mãi là người bảo vệ trung kiên của chủ nghĩa đa phương, một lãnh đạo được tôn kính, một người ủng hộ nhiệt thành của LHQ”, tuyên bố cho biết.

Nước Nhật tiếc thương cố Thủ tướng Shinzo Abe

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có lẽ là một trong những người dành nhiều tình cảm nhất cho ông Abe khi có một bài chia sẻ trên trang cá nhân chính thức rất dài và xúc động bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật về tình bạn và sự trân trọng của ông đối với cố lãnh đạo Nhật.

“Abe Shinzo - một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Nhật Bản, một chính khách với tầm vóc toàn cầu… đã không còn ở bên chúng ta nữa. Nhật Bản và thế giới đã mất đi một tầm nhìn vĩ đại. Còn tôi đã mất đi người bạn thân yêu. Từ lần gặp đầu tiên năm 2007, tình bạn của chúng tôi đã vượt khỏi những cạm bẫy của văn phòng và những bó buộc của lễ nghi. Ngay cả khi ông ấy không còn làm thủ tướng, quan hệ của chúng tôi vẫn bền chặt như ngày nào… Tôi sẽ luôn trân quý sự ấm áp, trí tuệ, hào phóng, tình hữu nghị và sự dẫn dắt của ông ấy. Và tôi sẽ nhớ ông ấy vô cùng. Chúng tôi ở Ấn Độ tiếc thương ông ấy như một người con của đất nước này, cũng như cách ông ấy ôm lấy chúng tôi bằng trái tim rộng mở. Ông ấy ra đi và tiếp tục điều ông ấy yêu thích nhất là truyền cảm hứng cho mọi người. Cuộc đời ông ấy có thể đã bị rút ngắn một cách thảm thương nhưng di sản của ông ấy sẽ tồn tại mãi mãi”, ông Modi viết.

Lỗ hổng an ninh

Thủ tướng Kishida đã ra lệnh tăng cường an ninh cho các bộ trưởng và những chính trị gia khác sau vụ ông Abe bị ám sát. Theo dự kiến, cuộc bầu cử thượng viện hôm nay 10.7 sẽ diễn ra tại Nhật.

Liên quan trực tiếp vụ ám sát chấn động ngày 8.7, cảnh sát tỉnh Nara hôm qua cho biết không thể phủ nhận có vấn đề trong công tác bảo vệ an ninh đối với sự kiện cố Thủ tướng Abe tham gia. Cảnh sát trưởng Nara, ông Onizuka Tomoaki đã tổ chức họp báo và nhận trách nhiệm về mình với những gì đã xảy ra. Ông nói trong sự run rẩy và không kìm nổi xúc động: “Trong sự nghiệp suốt 27 năm qua, không có sự hối tiếc nào lớn hơn thế”.

Phía cảnh sát và giới chức cho biết sẽ điều tra thấu đáo và xem xét nghiêm túc những sai sót trong công tác an ninh để dẫn đến vụ việc chấn động như vậy. Nước Nhật vốn được xem là tương đối an toàn và hình ảnh các chính trị gia xuất hiện trước đông người trên phố hay trước nhà ga mà không có an ninh dày đặc là điều thường thấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.