Sẽ không là bi kịch nếu bạn mạnh dạn, tự tin và thành thật

07/08/2006 16:42 GMT+7

Nỗi khổ tâm, dằn vặt mà Ngoc Anh một mình âm thầm chịu đựng trong gần 20 năm, khi chia sẻ với mọi người, hóa ra cũng không đến nỗi quá "nghiêm trọng" như bạn tưởng. Mạnh dạn, tự tin và thành thật là lời khuyên mà rất nhiều người muốn gửi đến Ngoc Anh. Qua những dòng tâm sự, chia sẻ dưới đây, hy vọng Ngoc Anh sẽ thoát khỏi "bi kịch tự tạo" để đón nhận hạnh phúc đang mở ra phía trước bạn.

Sẽ là bi kịch nếu bạn không nói cho anh ấy biết
 
Theo tôi, nếu bạn và anh ấy thực sự yêu nhau, bạn nên nói rõ quá khứ của bạn cho anh ấy biết, nếu anh ấy thực sự hiểu và thông cảm cho bạn thì bạn có thể tiếp tục, còn không thì chia tay, bởi vì nếu như anh ta không có lòng vị tha thì chắc chắn bạn sẽ bị anh ta chỉ trích suốt cuộc đời. Còn nếu bạn không nói cho anh ấy biết, nếu bạn và anh ấy vẫn đến với nhau thì tôi lo rằng một khi anh ta phát hiện thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bạn cũng có thể mạnh dạn đi khám hoặc tìm sự tư vấn nơi bác sĩ chuyên khoa để đỡ phải lo nghĩ nhiều. Biết đâu bạn vẫn còn may mắn là chưa mất...

Nguyễn Trung Thành (trungthanhviva@yahoo.com)

Hãy kiên cường lên!
 
Em thấy chị lo xa và tự ti quá. Chị cứ lo lắng mãi về quá như như vậy không những tự làm khổ mình mà còn coi thường chính bản thân mình. Chị sợ người chồng tương lai sẽ coi thường chị vì cái quá khứ mà bản thân chị cũng không muốn nó xảy ra. Nếu người chồng đó thực sự như thế thì cũng chẳng nên níu kéo làm gì. Vả lại, chị suy nghĩ như thế khác gì "trọng nam khinh nữ"?. Chị thử nghĩ ngược lại - nếu chị phát hiện chồng chị trong tình trạng tương tự thì chị có sẵn sàng tha thứ hay nói lời chia tay? Nếu người đó yêu chị thì sẽ không bận tâm về chuyện đó, còn nếu cứ ấm ức trong lòng thì người đó quá ích kỷ. Giờ là thế kỷ 21 chứ không phải là thời phong kiến đâu chị à!

yen yen (thanhyen1930@yahoo.com)

Hãy tự tin mà đón nhận tình cảm
 
Em thấy chị đã quá lo lắng rồi. Với hoàn cảnh của chị, theo em chị cứ bình tĩnh tìm hiểu xem người thích chị có phải là một người rộng lượng hay không. Khi có dịp, chị có thể "thử phản ứng" của anh ấy xem sao. Nếu như người đó không nhắc lại lỗi lầm của chị trong bất kỳ trường hợp nào thì đích thực là người đàn ông rộng lượng. Chị cứ yên tâm đi nhé! Còn nếu không thì tùy vào mức độ tình cảm của chị và của người ấy mà chọn ra cách khác để giải quyết nhưng để đến với nhau thì đừng quá mặc cảm về chuyện đó dù cho nó còn hay mất.

Ngoc-Chau (mychaudt@yahoo.com)

Xin đừng thất vọng
 
Khi đọc được những dòng tâm sự của bạn bất kỳ một người đàn ông nào đang ở độ tuổi như chúng ta, trong đó có tôi, đều thông cảm với tai nạn của bạn. Theo chủ quan của bản thân tôi, trong khi hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang sống thử và sống vội, sự lo lắng của bạn thật đáng quý, thật đáng được mọi người tôn trọng. Qua chút kinh nghiệm của mình, không dám khuyên nhưng tôi xin đuợc chia sẻ với bạn rằng "đừng quá thất vọng" vì cuộc sống này có nhiều người còn bất hạnh hơn bạn nhưng họ vẫn vững vàng trên con đường hạnh phúc riêng tư. Ai cũng quý cái trinh tiết nhưng bạn có biết rằng đức hạnh, sự chân thành và cách đối nhân xử thế của bạn còn quý hơn nhiều.

Hãy tự tin lên bạn nhé! Mình mong bạn sẽ sớm tìm được người bạn đời thông cảm và thấu hiểu cho nỗi đau của bạn.

cuxutu (dongxuantu@gmail.com)

Hãy đặt niềm tin vào người mình yêu
 
Bạn cần phải yêu đời lên đừng bi quan như vậy. Nếu người yêu của bạn chỉ quan tâm tới trinh tiết của bạn thì liệu người đó có yêu bạn không hay chỉ yêu thể xác của bạn và muốn sở hữu nó mà thôi? Hãy yên tâm rằng vẫn có người nào đó luôn chờ bạn ngoài kia. Có thể bạn cần chút kiên nhẫn để tìm được người đó nhưng hãy tự tin.

vinh vinh (sanghoangde20092003@yahoo.com)

Con trai không quan trọng chuyện ấy lắm đâu
 
Mình là con trai, có lẽ cũng cùng tuổi với bạn... Mình nghĩ trong tình yêu thì chuyện trinh tiết không quan trọng lắm, tình yêu là linh hồn chứ đâu phải thể xác, hai người yêu nhau là yêu tính cách, tâm hồn của nhau mà. Hãy tự tin và vui vẻ lên bạn nhé. Nếu người ấy yêu bạn thật lòng thì chuyện đó không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu. Nếu một con trai chia tay với bạn gái chỉ vì sự cố thời ấu thơ của cô ta thì tình yêu đó thật ích kỷ và mong manh. Nếu phải xa người con trai đó thì cũng không có gì đáng tiếc.

Mình không có nhiều kinh nghiệm lắm về tình cảm nhưng mình nghĩ nếu sau này mình yêu một cô gái chân thành thì mình sẽ sẵn sàng tha thứ và bỏ qua những chuyện tương tự. Đây là suy nghĩ thật lòng của mình mong rằng giúp bạn lấy lại sự cân bằng và niềm tin vào cuộc sống.

Trần Đăng Quang (q1tran@fcg.com)

Hãy suy nghĩ lạc quan lên bạn à!
 
Bạn chớ tự khủng bố mình bằng những suy nghĩ một phía như vậy. Hãy can đảm và lạc quan lên. Tại sao bạn không nghĩ là nên cho người ấy biết trước khi kết hôn? Nếu như anh ấy biết sự thật và không muốn cưới bạn thì hãy nghĩ đó cũng là phép thử trong tình yêu và hôn nhân. Chuyện đó nằm ngoài ý muốn của bạn mà! Nếu như bạn sợ và từ chối những người đến với mình thì đến một lúc nào đó bạn sẽ đánh mất người đàn ông của chính cuộc đời bạn, người mà yêu con người của bạn chứ không là một thứ gì khác.

Tôi bằng tuổi bạn, cũng chưa có người yêu. Theo tôi, chuyện trinh tiết rất quan trọng với người phụ nữ, nhưng đó không phải là tất cả phẩm giá của một người con gái. Hãy hoàn thiện mình bằng tài năng, nhân cách và đức hạnh bạn ạ! Sẽ đến lúc bạn tìm được người đàn ông của đời mình, và tôi tin rằng người ấy sẽ mang đến hạnh phúc cho bạn. Hãy dũng cảm đối diện với sự thật bạn nhé.

Chúc bạn có quyết định sáng suốt để tìm được hạnh phúc đích thực.

Xuan Duong (95/155 Đinh Tiên Hoàng, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)

Bạn Ngoc Anh hãy mạnh dạn và thành thật
 
Cô gái gặp phải "bi kịch" trong đêm tân hôn là do giấu sự thật trong quá trình tìm hiểu, không lường được hậu quả. Còn bạn, bạn hãy mạnh dạn trong việc tiếp xúc với mọi người để tìm được "một nửa" của mình. Điều quan trọng là khi "tình trong như đã" thì bạn hãy thành thật cho người ấy biết mình đã bị "tai nạn" như thế nào. Người con trai yêu bạn thật lòng sẽ thông cảm với bạn ngay. Còn anh chàng nào nghe vậy mà làm lơ thì bạn chẳng nên phí lòng vương vấn làm gì.

Ha Thanh Tu (hathanhtu@vnn.vn)

Đừng sợ bị tổn thương
 
Cũng như chị, tôi đã bị anh họ của mình quấy rối khi lên 7 tuổi. Ngày đó còn quá nhỏ nên tôi cũng mơ hồ (giống như chị) về việc bị ảnh hưởng. Cho đến lúc dần ý thức được qua sách báo và những người xung quanh thì tôi thực sự rất sợ, nó trở thành nỗi ám ảnh cuộc sống của tôi. Trong suy nghĩ của tôi hồi ấy, tôi sẽ không lấy được chồng vì khó có người đàn ông nào chấp nhận vợ mình không còn "trong trắng". Cho đến lúc tôi bước vào tuổi dậy thì, mẹ tôi cũng như gia đình không ai hay biết gì cả.

Thế rồi tôi gặp và yêu một người con trai, chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm trong sáng của tuổi học trò và có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng nỗi ám ảnh kia đã không buông tha tôi, tôi rất mất tự tin khi ở bên người ấy, khi nghĩ rằng một ngày nào đó người ấy biết chuyện thì sẽ ra sao, tôi luôn kềm chế tình cảm, không dám sống thực với lòng mình, không dám thể hiện tình cảm với người mình yêu vì nỗi sợ bị tổn thương lần nữa. Ban đầu thì có lẽ người ta còn cho rằng tôi e ấp nhưng sau đó người ấy cũng mơ hồ nhận ra khoảng cách vô hình ngăn cách chúng tôi. Chúng tôi xa nhau trong khi tình cảm vẫn còn.

Sau 4 năm, tôi vẫn không quên được và nỗi sợ hãi cũng vẫn còn đó, nếu không nói là ngày càng lớn hơn dù rất nhiều người bày tỏ tình cảm nhưng tôi đã từ chối hoặc trốn tránh. Một lần nữa, tôi quay lại với mối tình đầu của mình nhưng nỗi phập phồng lo sợ kia vẫn như một bóng ma, tôi vẫn không thay đổi gì sau bốn năm, chúng tôi đã không thể là gương vỡ lại lành, tôi càng cảm thấy hồ nghi về hạnh phúc của mình hơn bao giờ hết.

Rồi tôi đã có một lựa chọn khác, người con trai ấy đã dành tình cảm cho tôi trong nhiều năm trước nhưng bị tôi từ chối, sau rất nhiều cân nhắc, tôi đến với anh. Không như những gì tôi lo sợ, anh chỉ nhẹ nhàng nói với tôi rằng anh không quan trọng chuyện trinh tiết của người con gái anh yêu, quá khứ không ở lại với ai cả đời được và đó không phải là lỗi của tôi. Rất ngẫu nhiên đã xảy ra nhiều chuyện thử thách chúng tôi và những lời anh nói không chỉ là cho qua chuyện. Tôi đã tìm lại được chính mình và người bạn đời thực sự sau đôi lần để hạnh phúc vuột khỏi tay. Bạn thân của tôi cũng có hoàn cảnh giống tôi và chị, năm ngoái bạn ấy đã lập gia đình và đã có con, rất hạnh phúc với chồng.

Tôi khuyên chị hãy bình tâm lại và vượt qua ám ảnh tâm lý là rào cản vô hình bấy lâu, cuộc sống thực ra không đến nỗi bi kịch như chị lo sợ vì ngày nay quan niệm của người đàn ông Việt cũng đã khác, nhất là người bản lĩnh và yêu chị thực lòng.

Hơn nữa, có thể chị cũng chưa bị hề hấn gì vì sự xâm hại lúc đó chỉ là bên ngoài và chị cũng còn quá nhỏ. Chị hãy tìm một bác sĩ có kinh nghiệm và tâm đức để khám và tư vấn. Dù có thế nào thì cũng không phải là lỗi của chị và đừng để nỗi ám ảnh ấy giết cả tuổi thanh xuân và cuộc đời chị, hãy trân trọng bản thân mình chị nhé.

Chúc chị tìm lại được niềm tin vào cuộc sống và tìm được hạnh phúc đích thực của mình.

vuthuy (quynhgiao1991@yahoo.com)

Tự tin lên chứ bạn
 
Năm nay tôi cũng bằng tuổi bạn nên khi biết bạn chưa từng có một mối tình nào chỉ vì lý do đó thì tôi thấy tiếc cho bạn quá. Cho tôi nói thẳng, bạn cố chấp quá. Tôi có cảm giác như bạn đang ở thế kỷ khác vậy. Sao bạn lại tự hạ giá trị bản thân mình xuống như vậy chỉ vì cái lý do vớ vẩn là bạn đã từng bị tai nạn. Chẳng lẽ ngoài chữ "trinh", bạn không còn thấy mình có một chút gì để tự tin và khẳng định giá trị bản thân sao bạn?

Những người đàn ông đúng nghĩa và xứng đáng với tình yêu là những người không đặt vấn đề trinh tiết lên hàng đầu đâu bạn ạ. Cái câu này quá cũ rồi nhưng mình cũng nói với bạn, giả sử chỉ vì lý do bạn không còn trinh nữa mà người đàn ông kia không chấp nhận bạn thì anh ta cũng không xứng đáng với bạn nữa đâu. Bởi vì hai người yêu nhau, đến với nhau vì họ tìm thấy ở đối phương những phẩm chất, thái độ, hành động,.. làm họ yêu thích. Nói tóm lại, tình yêu đến từ rất nhiều điều chứ không chỉ vì chữ trinh.

Tự tin lên bạn nhé!

lovely (lovely_hv@yahoo.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.