SEA Games 32: Tấm HCV cho những cô gái quả cảm

07/05/2023 01:23 GMT+7

Họ có thể về nhất hoặc đạt thành tích không như mong muốn nhưng đã nỗ lực đến tận cùng của sức lực, vượt nỗi đau chấn thương. Đó là những cô gái quả cảm của thể thao VN ở ngày thi đấu hôm qua (6.5) tại SEA Games 32.

Sự khắc nghiệt của thời tiết

Marathon (42,195 km) và đi bộ (20 km) luôn thách thức giới hạn các VĐV bởi tính chất vắt kiệt sức của nội dung đua đường dài. Nhưng phải có mặt ở đền cổ Angkor Wat hôm qua mới cảm nhận rõ điều kiện khắc nghiệt của đường đua tổ chức tại TP.Xiêm Riệp (Campuchia). Theo kế hoạch ban đầu, đường đua marathon sẽ được thiết kế bao quanh Angkor Wat. Tuy nhiên, vì vướng một cây cầu chưa sửa xong, nên đến phút cuối BTC buộc phải điều chỉnh thành đường thẳng dài hơn 10 km, với tổng cộng 4 vòng. Nhưng thách thức lớn nhất của tất cả các VĐV là cái nắng nóng hầm hập ở TP.Xiêm Riệp, về lý thuyết chỉ 33 độ C ngoài trời nhưng thực tế nhiệt độ cảm nhận phải khoảng 40 độ C. Kể cả BTC đã khai mạc lúc 6 giờ sáng dành cho nam và lúc 6 giờ 10 cho nữ cũng không giúp ích được nhiều vì từ tờ mờ sáng cái nắng nóng đã bao trùm tất cả.

2 tấm huy chương vàng của đội tuyển karate Việt Nam: Giải cơn khát vàng

Tấm HCV cho những cô gái quả cảm - Ảnh 1.

3 cô gái vàng của karate VN (từ trái qua): Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm

NGỌC DƯƠNG

SEA Games 32: Tấm HCV cho những cô gái quả cảm - Ảnh 3.

SEA Games 32: Tấm HCV cho những cô gái quả cảm - Ảnh 4.

Nguyễn Thị Ninh bị ngất khi về đích

QUỐC VIỆT

SEA Games 32: Tấm HCV cho những cô gái quả cảm - Ảnh 5.

Lê Thị Hiền giành HCV vovinam

GIANG LAO

SEA Games 32: Tấm HCV cho những cô gái quả cảm - Ảnh 6.

Chấn thương của Lê Thị Hiền

GIANG LAO

Cũng chính vì thời tiết khắc nghiệt, nên buổi thi đấu marathon sáng 6.5, lần đầu tiên SEA Games 32 chứng kiến 2 VĐV ngất xỉu là VĐV Nguyễn Thị Ninh (VN) và nữ VĐV Odekta Elvina Naibaho (Indonesia) trong cuộc đua quyết liệt với Lê Thị Tuyết (HCB). Odekta Elvina Naibaho vừa cán đích đã gục tại chỗ, được xe cứu thương chở thẳng vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Nguyễn Thị Ninh nhờ sự can thiệp kịp thời của bác sĩ và BHL đội điền kinh nên sau khoảng 2 - 3 phút đã tỉnh lại và nhờ người dìu đi lại được. Đó là nỗ lực ý chí rất lớn của cô gái quê ở Bắc Giang, ở lần đầu dự SEA Games sau chỉ hơn 2 năm tập chạy.

Cũng vì trời nắng và mặt đường nóng, nên có trường hợp VĐV đã cởi giày, chạy bằng chân trần. Thậm chí, một nữ tình nguyện viên Campuchia đang đứng bỗng lăn ra bất tỉnh, phải được tiếp ô xy và truyền nước biển, sau đó xe cứu thương đưa nhập viện vì không chịu nổi trước cái nắng nóng gay gắt tại địa điểm thi đấu.

Chiến tích của Thanh Phúc

Thời tiết nắng nóng đã chứng kiến sự vượt trội của các VĐV Indonesia khi về nhất tuyệt đối ở 3 nội dung marathon nam, marathon nữ và đi bộ nam 20 km. Ý đồ thâu tóm toàn bộ 4 HCV của đối thủ này đã bị chặn lại bởi màn thi đấu xuất sắc của "lão tướng" Nguyễn Thị Thanh Phúc. Cô gái 33 tuổi bị nữ VĐV Indonesia Violine Intan Puspita bám đuổi ráo riết và bị trọng tài cảnh cáo 2 lần (nhận lần cảnh cáo thứ 3 sẽ bị phạt cấm thi đấu 2 phút). 

SEA Games 32: Tấm HCV cho những cô gái quả cảm - Ảnh 7.

Nguyễn Thanh Phúc (giữa) giành HCV SEA Games 32

QUỐC VIỆT

Nhưng bằng kinh nghiệm dày dạn, Thanh Phúc đã hoàn tất phần thi một cách hoàn hảo, đem về tấm HCV đầu tiên cho điền kinh VN tại SEA Games 32 với thành tích 1 giờ 55 phút 02 giây. Thanh Phúc cho biết, tấm HCV thứ 5 trong 6 kỳ SEA Games cũng là tấm HCV khắc nghiệt nhất: "Biết rằng là "khó người, khó ta" nhưng lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình thi đấu trong điều kiện thời tiết thực sự khó chịu. Cũng may mắn mình có bề dày kinh nghiệm nên Phúc biết phân phối sức đều đặn để cho giai đoạn cuối. Thành tích của Phúc và các VĐV khác đều rất kém dưới điều kiệu thời tiết khắc nghiệt này. Nhưng quan trọng Phúc đã đạt được mục tiêu đề ra là tấm HCV cho điền kinh VN".

Tấm HCV cho những cô gái quả cảm - Ảnh 2.

Cập nhật đến 22 giờ 30 ngày 6.5

Những nữ võ sĩ quả cảm

Mọi sự dồn nén chờ đợi chiếc HCV đầu tiên cho đoàn thể thao VN rồi cũng đến. Các cô gái môn karate ở nội dung kata đồng đội nữ gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương đã vượt qua nhiều sức ép để giành chiến thắng. Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Phương đã bật khóc ngay trên sàn đấu vì vỡ òa trước niềm hạnh phúc quá lớn. Trước đó chỉ ít phút, chính Nguyễn Thị Phương đã không thể vượt qua được VĐV của Philippines ở nội dung kata cá nhân nữ nên chỉ đoạt HCB. "Điều này đã gây sức ép rất lớn cho tôi. Tuy nhiên, vì quyết tâm phải có HCV, tôi và các đồng đội cần hết sức nỗ lực để gạt bỏ ngay mọi sự thất vọng, dồn tất cả tâm huyết vào bài diễn ở nội dung đồng đội. Thành quả đến thật ngọt ngào, đây còn là chiếc HCV đầu tiên ở ngày thi đấu chính thức tại SEA Games 32 của đoàn thể thao VN. Tôi thực sự quá hạnh phúc", Nguyễn Thị Phương cho biết.

Như được truyền cảm hứng từ môn karate, các VĐV vovinam cũng vượt qua nhiều khó khăn để có chiếc HCV đầu tiên tại SEA Games 32 ở nội dung đối kháng 55 kg nữ của VĐV Lê Thị Hiền khi đánh bại VĐV Lào Panyasyli 7-0. Đáng nói, Lê Thị Hiền khi bước vào thi đấu trận chung kết với rất nhiều sức ép khi vovinam VN chưa có HCV, cô còn bị chấn thương khá nặng ở đầu gối. HLV khuyên cô chỉ nên dùng các đòn tay, hạn chế đòn đá. "Tôi đã nén đau để bước vào thi đấu. Thật sự có khó khăn, nhưng đã đến trận chung kết thì khó mà bỏ cuộc (trước đó Lê Thị Hiền thắng VĐV Campuchia, Pech Chomno tỷ số 9-1 ở bán kết). Tôi thật sự hạnh phúc, trên hết là những hy sinh và vượt khó của mình đã được đền đáp". 

Hôm qua, đoàn thể thao VN đoạt tổng cộng 5 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ. Các gương mặt vàng của thể thao VN gồm Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh (đồng đội nam nội dung kata môn karate); Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương (đồng đội nữ nội dung kata môn karate); Lê Thị Hiền (đối kháng hạng 55 kg nữ môn vovinam); Trần Hưng Nguyên (nội dung 200 m hỗn hợp môn bơi); Nguyễn Thanh Phúc (nội dung đi bộ nữ môn điền kinh).

H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.