Đội tuyển Indonesia đã có chiến thắng 1-0 trong trận lượt đi đón tiếp Việt Nam trên sân nhà vào ngày 21.3. Trận thắng này giúp đội bóng của HLV Shin Tae-yong đầy phấn khích trước trận tái đấu với thầy trò HLV Troussier trên sân Mỹ Đình vào ngày 26.3.
Chủ tịch PSSI Erick Thohir cảnh báo các tuyển thủ trước trận đấu trên sân Mỹ Đình
PSSI
Trước trận lượt về, Chủ tịch PSSI Erick Thohir cảnh báo đội tuyển Indonesia không nên tự mãn sau khi giành chiến thắng ở lượt đi. Theo cựu chủ tịch CLB Inter Milan, Garuda (biệt danh đội tuyển Indonesia) sẽ phải thể hiện lối chơi hay nhất khi đến đá trên sân của Việt Nam tại Hà Nội.
Sau chiến thắng trên sân nhà Gelora Bung Karno, đội bóng của HLV Shin Tae-yong cũng đang hướng tới giành 3 điểm tại Mỹ Đình để duy trì cơ hội giành quyền vào vòng 3.
Lặng lẽ về nước sau thất bại, đội tuyển Việt Nam dồn sức cho trận lượt về
Ông Erick Thohir nhấn mạnh rằng, đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình trên sân nhà, nhưng Indonesia chẳng có gì phải sợ hãi, có thể gây khó khăn cho đối thủ. "Đó là điều tôi đã nói tại phòng thay đồ của các cầu thủ, khi họ thi đấu ở Việt Nam chắc chắn họ sẽ phải cứng rắn, tập trung hơn trận đấu vừa qua. Hãy khiêm tốn và luôn tập trung. Cuộc chiến vẫn còn dài. Giữ thể trạng, kỷ luật, tập luyện chăm chỉ. Làm theo mọi chỉ dẫn của HLV", Chủ tịch PSSI nói.
Đội tuyển Indonesia đang có tinh thần tốt trước trận tái đấu với Việt Nam
PSSI
Ông Erick Thohir tin rằng đội tuyển Indonesia có thể mang về 3 điểm cho người hâm mộ nước nhà. "Tôi chắc chắn rằng các tuyển thủ của chúng tôi cũng hiểu phải duy trì cách chơi giàu thể lực, nhưng không quên tính đồng đội. Chúng tôi hy vọng sẽ giành chiến thắng", người đứng đầu PSSI tự tin cho biết.
Đội tuyển Indonesia hiện đứng thứ 2 trên bảng F với 4 điểm sau 3 trận, xếp trên Việt Nam (3 điểm), Philippines (1 điểm), còn Iraq đứng đầu với 9 điểm. Đội bóng của HLV Shin Tae-yong khát khao có kết quả tốt tại Mỹ Đình để duy trì cơ hội đi tiếp vì trong 2 lượt cuối họ sẽ được thi đấu trên sân nhà trước Philippines và Iraq.
Bình luận (3)
Indo vẫn cứ "thoải mái đá" vì đã bắt hết bài của tuyể Việt Nam rồi còn gì! Tiếc cho tuyển Việt Nam giờ bị xem là đội "cửa dưới" - một thực tế không sai so với những gì đã thể hiện. Buồn! Nhưng hãy dũng cảm mà chiến đấu và chiến thắng. Từng cầu thủ hãy vượt lên chính mình nhé.
Tâm lý đội tuyển VN đã sụp đổ sau trận thua 21.3 rồi. Vì thế, dẫu đấu trên sân nhà thì sự phấn khích dường như ko có mấy. Họ xấu hổ và thẹn thùng trước CĐV VN ở sân Mỹ Đình vì thất bại suốt năm thì làm gì có hứng khởi mà đá lên chân chứ.
INDO nói dè chừng ,chứ thật ra Họ sẻ thắng hoặc hòa trên sân Mỹ Đình ,bởi vì VN có một HLV bắt tài vô dụng ,INDO còn mong VFF tiếp tục thuê ông này làm HLV VN .Họ sẻ thắng tiếp VN mãi mãi hết năm 2026.