Sergio Busquets đã đóng kịch

30/04/2010 10:09 GMT+7

Một trong những tình huống được coi là điểm nhấn của trận đấu giữa Barcelona và Inter là chiếc thẻ đỏ dành cho tiền vệ Motta (Inter) vào phút 28. Trong tình huống đó, Motta đã giơ cao tay và đập vào cằm của tiền vệ Sergio Busquest.

Với ánh mắt tinh ranh như thế này (ảnh nhỏ), rõ ràng Busquest đã ăn vạ - Ảnh: AFP

Một trong những tình huống được coi là điểm nhấn của trận đấu giữa Barcelona và Inter là chiếc thẻ đỏ dành cho tiền vệ Motta (Inter) vào phút 28. Trong tình huống đó, Motta đã giơ cao tay và đập vào cằm của tiền vệ Sergio Busquest.

Cầu thủ của Barcelona đã nằm lăn ra sân ôm mặt như thể vừa bị dính một cú vung tay trời giáng nào đó. Hành động đó tác động lớn đến việc trọng tài De Bleeckere rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu Motta.

Sau khi xem lại pha quay chậm, tờ Dello Sport của Ý đã kết luận Sergio đã cố tình ăn vạ trong tình huống đó. "Tay của Motta vung lên cao nhưng chạm vào cằm chứ không vào mắt của Sergio", tờ Dello bình luận. Truyền hình Ý cũng đã ghi được những “thời khắc sự thật” trong lúc Sergio ôm mặt trên sân. Đó không phải là một vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn mà là ánh mắt ráo hoảnh. Cũng cần nói thêm là trước trận đấu này một ngày, lời tuyên bố của Sergio được trích trên tờ Scotsman có câu: “Thời khắc sự thật đang đến gần”. Phải chăng “thời khắc sự thật” của Sergio là giả vờ lăn lộn trên sân?

Trong lịch sử, Barcelona là một đội bóng luôn đề cao lối chơi đẹp, cao thượng và tinh thần fair-play. Bản thân Sergio hiểu điều này hơn ai hết vì anh là cầu thủ của lò đào tạo La Masia. Carles, cha của Sergio là thành viên của Barcelona đoạt Champions League 1992. Cha con nhà Busquest là 1 trong 3 cặp cha con cùng đoạt Cúp C1/Champions League. Hai cặp trước là cha con nhà Maldini của Milan và cha con nhà Sanchis của Real. Nhưng trong trận vừa qua, Sergio đi ngược lại tôn chỉ trong lối chơi của Barcelona. Cây bút bình luận Ewan Macdonald của tờ Goal nhận xét: “Trọng tài không sai khi rút thẻ đỏ đuổi Motta nhưng sau hành động này, Sergio sẽ rất nổi danh”.

Motta, nạn nhân của Sergio, cho rằng: “Việc tôi bị thẻ đỏ là quyết định không công bằng”. HLV Jose Mourinho trách móc Sergio theo kiểu bảo ban: “Tôi không có gì phải trách trọng tài De Bleeckere hết. Công việc trọng tài những trận đấu lớn luôn khó khăn. Tôi đã nói trước trận rằng các cầu thủ nên giúp trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng có người bỏ ngoài tai lời khuyên của tôi”.

Nhật Minh
(Theo AS, Marca)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.