Không biết vô tình hay cố ý mà cho đến lúc này, hầu như những thông tin xoay quanh Bản năng gốc phần 2 vẫn chỉ là Sharon Stone yêu thích tất cả những giây phút trên trường quay cùng với nam diễn viên David Morissey, rằng Sharon đã kiên quyết không chịu để người khác đóng thế thân trong những cảnh "nóng" với bạn diễn, rằng sẽ có mối tình đồng tính nữ táo bạo trên phim...
Những thông tin đó quả có hâm nóng sự chú ý của công chúng đối với bộ phim, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ để thổi lên một đám lửa cuồng nhiệt chờ đợi. 14 năm trước, Sharon Stone mới 33 tuổi - đang ở độ chín của nhan sắc - đã vào vai nữ văn sĩ sát thủ Catherine Tramell máu lạnh cực kỳ quyến rũ. Bên cạnh cô là một Michael Douglas xuất sắc trong vai chàng thám tử Nick Curran vừa hào hoa, vừa tỉnh táo vừa đam mê bị cuốn theo trò chơi của người đàn bà mà mình đang có nhiệm vụ theo dõi. Một chuyện tình đuổi bắt hồi hộp có sự pha trộn của bạo lực và sex ở một liều lượng thích hợp đã khiến bộ phim có kinh phí sản xuất 49 triệu USD này thu về tới 350 triệu USD.
Nhưng giờ đây, mọi thứ đã không còn như xưa. Suốt một thời gian dài, Sharon và nhà sản xuất cãi cọ không ngớt, và Sharon từng kiện đòi nhà sản xuất 19 triệu USD vì "tội" chậm trễ đưa phần 2 của bộ phim vào thực hiện. Michael Douglas đã từ chối đóng tiếp phần 2 với lý do những cảnh "nóng" đối với anh quá khó, hơn nữa anh cũng không muốn làm vợ mình mất vui. Đạo diễn Paul Verhoeven cũng rút lui khỏi dự án này. Thay vào đó là nam diễn viên David Morissey 42 tuổi (trẻ hơn Sharon mấy tuổi) và đạo diễn Michael Caton-Jones. Tuy nổi tiếng ở Anh nhưng với khán giả Mỹ và thế giới thì David vẫn còn là một gương mặt lạ. Chuyện phim cũng không khác mấy so với phần đầu: Một lần nữa, nữ văn sĩ Catherine Tramell dính vào rắc rối với pháp luật, và chuyên gia về tâm lý học tội phạm Andrew Glass được chỉ định theo dõi vụ này. Nhưng cũng giống như thám tử Nick Curran trước đó, Andrew bị Tramell mê hoặc và rơi vào trò chơi của nàng... Nhưng điều chủ yếu nhất khiến người ta không còn quá háo hức với bộ phim là ở tuổi 47 Sharon Stone không còn mặn mà hấp dẫn như xưa. Dù minh tinh đã bỏ ra rất nhiều tiền để "đại tu" cơ thể, căng da mặt, nhưng vẫn không thể xóa đi được vết hằn tuổi tác. Hẳn chúng ta vẫn chưa quên sự xuất hiện của Sharon trong phim Cat woman chiếu ở các rạp Việt Nam thời gian qua (với tựa Người mèo trừ gian): khó mà tìm thấy dấu vết thanh xuân trên gương mặt đã được chỉnh trang kỹ lưỡng của nàng!
Dầu vậy, Sharon Stone vẫn tỏ ra lạc quan và tự tin. Cho đến giờ, cô vẫn thích thú với sự chú ý của công chúng dành cho màn khêu gợi táo bạo của cô ở Bản năng gốc. Cô phớt lờ những lo ngại về tuổi tác: "Khi đóng phần 2 này, tôi đã trưởng thành hơn, khôn khéo hơn, hiểu biết hơn, hài hước hơn và... vẫn độc thân". Sharon Stone còn tuyên bố rằng 47 là độ tuổi rất "thoáng" để cô có thể "làm nhiều chuyện hơn nữa trên màn ảnh"! Lại thêm một mối lo: quá chú trọng vào những màn nóng bỏng, liệu diễn viên và nhà làm phim có bỏ quên thông điệp "bản năng gốc của con người là sống để yêu và được yêu" như phần đầu?
Liên Khương
Bình luận (0)