SHB.Đà Nẵng thắng đậm V.Ninh Bình

31/03/2012 19:11 GMT+7

(TNO) Trước đối thủ V.Ninh Bình, chân sút người Argentina Gaston Merlo đã tỏa sáng để chẳng những giúp SHB.Đà Nẵng cắt chuỗi 3 trận liên tiếp chưa thắng mà còn vươn lên tạm chiếm ngôi đầu V-League 2012.

(TNO) Chiều nay (31.3), trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12 giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia, SHB.Đà Nẵng đã có trận thắng đậm đà 3-0 trên sân nhà trước V.Ninh Bình, còn V.Hải Phòng kéo dài chuỗi trận không thắng khi bị CLB Hà Nội cầm chân với tỷ số 1-1.

>> Cầu thủ "triệu euro" ghi bàn cho Navibank Sài Gòn
>> SLNA đã biết thắng, N.Sài Gòn cầm hòa CLB Hà Nội
>> Thua B.Bình Dương, Sài Gòn FC mất luôn vị trí thứ 2

 
Merlo (áo cam) lập cú đúp vào lưới V.Ninh Bình - Ảnh: Tiểu Thuận

Merlo tỏa sáng, SHB.Đà Nẵng lên ngôi đầu

Trở về sân Chi Lăng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức nhập cuộc có phần khá uể oải. Hàng phòng ngự đôi khi mất tập trung khiến khung thành thủ môn Thanh Bình nhiều lần gặp sóng gió. Ngay ở phút thứ 10 của trận đấu, xà ngang SHB.Đà Nẵng đã rung lên sau cú dứt điểm từ tầm 20m của Đinh Hoàng Max.

Kết quả

SHB.Đà Nẵng - V.Ninh Bình: 3-0
V.Hải Phòng - CLB Hà Nội: 1-1

 

Trước đó không lâu, Hoàng Max có pha đột phá đối mặt với thủ môn Thanh Bình. Nhưng ở thời khắc quyết định, cầu thủ gốc Nigieria lại vấp bóng nên bỏ lỡ cơ hội dứt điểm tung lưới đội chủ nhà.

Phải đến gần giữa hiệp 1, đội chủ nhà mới thực sự nóng máy và bắt đầu tạo ra áp lực rất lớn. Với chân sút có thể hình và khả năng không chiến tốt như Merlo, các pha tạt bóng bổng luôn là vũ khí nguy hiểm của đội bóng sông Hàn.

Tuy nhiên, cũng phải đến phút thứ 34, Merlo mới tỏa sáng với pha ghi bàn từ tình huống đá phạt góc của Minh Phương. Tiền vệ Motta mặc dù lùi về bọc lót cho hàng thủ, cầu thủ người Brazil cũng không thể ngăn một bàn thua cho đội nhà.

 
V.Ninh Bình (áo đỏ) vẫn chưa thắng được SHB.Đà Nẵng lần nào kể từ khi lên chơi ở V-League - Ảnh: Tiểu Thuận

Bước sang hiệp 2, HLV Nguyễn Văn Sỹ bên phía V.Ninh Bình quyết định tung Eduardo vào sân để tìm bàn gỡ. Nhưng lúc này, đội bóng áo cam đã làm chủ hoàn toàn thế trận, khi hàng tiền vệ liên tục dồn đội hình lên phần sân đối phương.

Trong lúc đội khách vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho hàng công, thì hơn 10 phút còn lại của trận đấu tại Chi Lăng họ phải nhận thêm hai bàn thua. Nguyên Sa có pha bắt vô-lê đẹp mắt ở phút 79 để nâng tỷ số lên 2-0. Tỷ số được ấn định 3-0 cho SHB.Đà Nẵng ở phút 90 khi Merlo có pha đệm bóng thành công từ đường chuyền của Hoàng Quãng.

Cú đúp từ trận thắng này đã giúp Gaston Merlo độc chiếm vị trí dẫn đầu giải vua phá lưới với 11 bàn thắng. Trong khi đó, SHB.Đà Nẵng tạm vươn lên dẫn đầu với điểm số ngang bằng Hà Nội T&T, B.Bình Dương và SLNA. Còn V.Ninh Bình vẫn giậm chân ở vị trí thứ 8.

 
HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa thể giúp cho V.Hải Phòng hồi sinh - Ảnh: Minh Tú

V.Hải Phòng vẫn chưa thể thắng

Trên sân Lạch Tray, V.Hải Phòng bước vào cuộc đối đầu với CLB Hà Nội với tư tưởng “mỗi trận đấu còn lại là một trận chung kết”. Đội chủ nhà đã có một trận đấu rất quyết tâm, kiểm soát bóng nhiều, tổ chức tấn công nhanh gây sức ép liên tục.

Hàng công của đội bóng đất Cảng đã có một trận đấu khá hay nhưng một lần nữa những tử huyệt nơi hàng phòng ngự lại bị khai thác. Hàng phòng ngự đội chủ nhà mặc dù liên tục được điều chỉnh nhưng đến trận đấu này lại thêm một lần gây thất vọng.

Cặp trung vệ dưới tay HLV Lê Thụy Hải thi đấu thiếu ăn ý và hay mắc phải những lỗi cơ bản. Một trong những lần sơ hở của V.Hải Phòng đã bị CLB Hà Nội tận dụng để mở tỷ số ở phút 16, khi Xuân Phú lúng túng tự đưa bóng về lưới nhà.

Ngoài bàn thắng này, nếu Công Vinh, Thành Lương và Ambrose tận dụng tốt cơ hội thì đội khách đã có thể ghi bàn nhiều hơn.

 
V.Hải Phòng (áo đỏ) bị CLB Hà Nội chân trên sân nhà - Ảnh: Ngô Nguyễn

Những nỗ lực tấn công trong hiệp 2 chỉ mang lại cho V.Hải Phòng bàn thắng gỡ hòa từ cú đánh đầu của Đình Tùng ở phút 53. Tuy ghi bàn nhưng đây chưa phải là trận đấu hoàn hảo của Đình Tùng, cầu thủ này đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ rệt ở giữa hiệp 2. 

Tỷ số hòa 1-1 chẳng thể giúp V.Hải Phòng cứu vãn hy vọng trụ hạng bởi đội tiếp tục phải xếp cuối bảng với 7 điểm. CLB Hà Nội có thêm 1 điểm tạm chiếm vị trí thứ 9 của Thanh Hóa.

Anh Tuấn - Tiểu Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.