Đồng hồ chính hãng cũng... trả giá được
Dân Thụy Sĩ nổi tiếng trong những ngành nghề đòi hỏi sự tinh vi, khéo léo và sắc sảo. Có lẽ cũng vì quá kỹ tính mà đàn ông Thụy Sĩ chẳng khi nào lọt vào top các cuộc khảo sát "mẫu người tình lý tưởng" hay "đức lang quân hoàn hảo"... trên thế giới. Nhưng để chọn một chiếc đồng hồ cực chuẩn và bền bỉ theo bạn có khi đến cả đời, không gì sánh bằng một chiếc đồng hồ "Swiss made" hàng hiệu.
Phải nhấn mạnh chuyện "hàng hiệu" bởi đồng hồ Thụy Sĩ cũng đủ kiểu thượng vàng hạ cám, từ các đại gia Rolex, Omega, Longines, Audemars Piguet, Patek Philippe... giá lên tới vài chục ngàn USD, đến dòng đồng hồ thanh lịch, giá cả "mềm" hơn một chút, chỉ vài trăm đến vài ngàn USD như Richilieu, Tag Heuer... Đặc biệt, khách du lịch đến Thụy Sĩ rất chuộng đồng hồ Swatch vì giá rẻ, chỉ từ 80 USD đến vài trăm USD, kiểu dáng lại bắt mắt, phong phú mà cũng bền cực kỳ. Swatch là nhãn hiệu đồng hồ rẻ tiền hơn cả trong cái list những đại gia của tập đoàn Swatch như Rolex, Omega, Longines..., tuy nhiên, phương châm rẻ - đẹp - bền của Swatch lại khiến nó trở nên đắt hàng nhất.
Ngày đầu tiên đến Zurich, tôi dạo một vòng qua khu shopping và tậu được 1 chiếc Swatch khá dễ thương, giá 125 CHF (Francs Thụy Sĩ, tương đương 1,7 triệu đồng). Đến hôm sau đáp tàu xuống Biel (một thị trấn nhỏ của Thụy Sĩ), tôi cũng tìm vào một cửa hàng Swatch và mua 2 chiếc đồng hồ giá 125 CHF, nhưng sau khi trả giá chỉ còn 115 CHF/ chiếc. Ngày hôm sau nữa, khi đi Geneve, cũng trong một cửa hiệu bán đồng hồ của Swatch, chuyện mặc cả đã trở thành "không tưởng", cô bán hàng xinh đẹp một mực lắc đầu trước yêu cầu được giảm giá. Khi nghe tôi bảo hôm qua vừa được giảm 10 CHF/chiếc ở Biel, cô này tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi ngay địa chỉ cửa hiệu đó, để "báo lại với hãng vì cửa hàng đó bán phá giá". Kinh nghiệm rút ra: không nên mua đồng hồ ở các đô thị lớn, hãy vào cửa hàng chính hãng ở các tỉnh, thị trấn nhỏ (bán được ít đồng hồ hơn), bạn sẽ được giảm giá chút đỉnh.
Ngoài các cửa hàng đồng hồ nhan nhản khắp các con phố, các quầy hàng trong những trung tâm mua sắm lớn, đồng hồ Thụy Sĩ còn được bày bán đầy trong siêu thị và các cửa hàng giảm giá. Trong một lần tạt vào một cửa hàng giảm giá, tôi mừng rỡ phát hiện ra một loạt đồng hồ Thụy Sĩ giá cực rẻ, chỉ từ 10 CHF đến 24 CHF. Nhìn kỹ lại thì thấy những nhãn hiệu lạ hoắc, chưa từng nghe đến trong danh mục "đại gia đồng hồ", kiểu dáng cũng bắt mắt nhưng không sang trọng. Hỏi nhân viên cửa hàng mới biết đây là đồng hồ Thụy Sĩ rởm, xài "được được" thôi, tuổi thọ không bảo đảm còn vô nước hay không thì... hên xui. Tôi hỏi làm cách nào phân biệt được mấy "anh" này với hàng hiệu, vì cũng bày bán đường hoàng trong shop mà, anh nhân viên cửa hàng bảo: "Tùy giá tiền đấy, ở đây hàng nào giá đó thôi". Một trong những khác biệt tôi phát hiện được là trên mặt những chiếc đồng hồ rẻ bèo này không hề có dòng chữ "Swiss made" như vẫn thường thấy ở dòng đồng hồ đại gia. Thì ra, dù sản xuất của rởm, các nhà sản xuất này vẫn không dám làm “mang tiếng” đồng hồ Thụy Sĩ.
Ngọt như chocolate và sắc như dao
Những con phố mua sắm đông đúc ở Geneve và Zurich thường sực nức hương vị ngọt ngào tỏa ra từ các cửa hàng chocolate. "Cửa hàng chocolate tại Zurich nhiều như quán nhậu ở Sài Gòn" - đó là nhận xét của một kỹ sư người Thụy Sĩ đã có thời gian dài sống và làm việc tại Việt Nam. Chocolate màu nâu óng ả được ưa chuộng hơn cả, tiếp đến là chocolate sữa và các loại chocolate bọc đường đủ màu sắc, chocolate có nhân hạt, chocolate pha cốm... Sau một vòng thăm thú và nếm thử đủ loại chocolate, lưỡi tôi trở nên mất cảm giác trước quá nhiều hương vị. Lúc này, nếm một mẩu chocolate đắng đen sẫm sẽ làm vị giác được hồi phục, bởi chất đắng dậy mùi chocolate nồng nàn và đậm đà không lẫn vào đâu được!
Các cửa hàng chocolate có mặt khắp các khu phố, tuy nhiên, chocolate làm bằng tay đẹp và ngon là vậy nhưng lại mau chảy, mang xuống máy bay là tan ra ngay dưới cái nóng miền nhiệt đới. Muốn mua chocolate về làm quà, cách tốt nhất là chọn các thanh chocolate đóng gói sẵn bán đầy trong siêu thị, vừa rẻ hơn nhiều so với chocolate "thủ công", lại vừa giữ được lâu.
Đặc sản thứ ba ở Thụy Sĩ là các loại dao kéo. Dao Thụy Sĩ nổi tiếng ở độ sắc, cứng và bền, trong đó Victorinox là thương hiệu đứng đầu thế giới về các loại dao bỏ túi, dao đa năng. Một bộ dao inox bé xíu cỡ ngón tay cái có giá khoảng từ 20 CHF với đủ các công dụng, có kèm dao nhíp, kéo, dao cắt bánh mì, giũa, dao cắt móng chân, đồ khui bia... Những bộ lớn hơn một chút, giá cũng đắt hơn, từ 35-100 CHF. Nhỏ xinh mà nổi tiếng vậy nên dao đa dụng thường được khách du lịch mua về làm quà. Các cửa hàng dao kéo ở Thụy Sĩ đều bán đồng giá nên bạn có thể yên tâm mua ngay tại sân bay hay trong bất cứ siêu thị, cửa hiệu nào. Hải quan Thụy Sĩ cũng rất chiều khách du lịch, anh bạn tôi mua 1 bộ dao Victorinox bé như cái móc chìa khóa tại một cửa hàng trong sân bay, bỏ vào túi xách tay và qua ải hải quan Thụy Sĩ trót lọt. Nhưng đến khi transit ở Bangkok, làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan, con dao "móc chìa khóa" của anh bị tịch thu, nhân viên hải quan vừa giải thích "đây là vũ khí" vừa vui vẻ đút con dao xinh xắn vào... túi áo thay vì vứt vào thùng rác như những đồ vật "phạm pháp" khác!
***
...Hỏi một anh chàng đang chờ người yêu bên bờ hồ Rhine: "Con gái Thụy Sĩ như thế nào?", anh nghĩ một lúc và trả lời ngắn gọn: "Giống 2 đặc sản của Thụy Sĩ: ngọt như chocolate và sắc như dao Victorinox!". Tôi hỏi tiếp: "Vậy có giống đồng hồ Thụy Sĩ không?". Anh chàng lắc đầu: "Giống đâu mà giống, nếu chính xác như đồng hồ Thụy Sĩ thì tôi đâu có phải đứng chờ dài cổ thế này!". Hóa ra, phụ nữ, dù ở ngay trên xứ sở đồng hồ, vẫn luôn khoái xài "đồng hồ dây thun" hơn cả!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Các cửa hàng chocolate tại Thụy Sĩ (ảnh: Thanh Nhiên) |
Đặng Hạnh




Bình luận (0)