Sĩ Thanh: 'Nhiều đại gia có vợ vẫn muốn tôi đánh đổi'

16/09/2015 07:00 GMT+7

(TNO) Gây ấn tượng với khán giả qua vai Camy trong Chiến dịch chống ế phần 1 và 2, bên cạnh đó là hình ảnh một nữ ca sĩ gợi cảm và đầy nổi loạn trên sân khấu hay trong các bộ ảnh nóng bỏng, ít ai biết rằng Sĩ Thanh ngoài đời lại có phần... khá nghiêm. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, gương mặt hơi lạnh so với trên phim, Sĩ Thanh lần đầu trải lòng về những góc khuất trong cuộc sống và cả công việc điều hành không lưu ít người biến đến.

(TNO) Gây ấn tượng với khán giả qua vai Camy trong Chiến dịch chống ế phần 1 và 2, bên cạnh đó là hình ảnh một nữ ca sĩ gợi cảm và đầy nổi loạn trên sân khấu hay trong các bộ ảnh nóng bỏng, ít ai biết rằng Sĩ Thanh ngoài đời lại có phần... khá nghiêm. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, gương mặt hơi lạnh so với trên phim, Sĩ Thanh lần đầu trải lòng về những góc khuất trong cuộc sống và cả công việc điều hành không lưu ít người biến đến.

Ít ai biết rằng ngoài ca hát và đóng phim, Sĩ Thanh còn có nghề điều hành không lưu - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thà ế cho đỡ... nhức đầu!
* Rất được khán giả trẻ yêu thích với vai Camy trong Chiến dịch chống ế 1 và 2 nhưng trẻ trung, xinh đẹp và gợi cảm như Sĩ Thanh thì chắc... khó mà ế được nhỉ? 
Tôi gặp nhiều đại gia đã có gia đình rồi mà họ vẫn muốn tôi đánh đổi thì họ sẽ lo cho tôi nhưng tôi cực kỳ ghét làm người thứ ba. Ngày xưa cha tôi bỏ mẹ để chạy theo người đàn bà khác giàu có khác. Bởi vậy bây giờ tôi thà là người tự lập, chủ động tài chính chứ không phụ thuộc ai. Có người này người kia nuôi thì đỡ mệt nhưng đầu óc mình sẽ không được thoải mái. Thứ nhất là bị mặc cảm tội lỗi vì làm điều sai trái, thứ hai là người ta nuôi mình được thì nuôi người khác được.
Sĩ Thanh
- (Cười) Chị cũng giống như mọi người, nhìn vào tưởng tôi "đắt show" lắm thật ra là tôi... ế 2 năm nay rồi. Lịch làm việc của tôi dày đặc như thế, thời gian đâu mà tiếp xúc với ai, cơ hội đâu mà mở ra cho người ta. Tán tỉnh thì có mà kiểu như họ nhắn tin qua Facbeook trong khi tôi không bao giờ trả lời người lạ, chỉ khi nào tiếp xúc bên ngoài rồi thì biết thôi chứ tôi không có nhu cầu tìm hiểu online, cũng do không có nhiều thời gian rảnh. Đại gia tán tỉnh cũng có nhưng không đi đến đâu vì tôi cũng không có thời gian dành cho người ta. 
* "Ế" hai năm rồi, chị không có nhu cầu tìm người yêu sao? Hay là do chưa gặp đúng người?
- Cả hai. Tôi chưa có thời gian và cũng khá kén chọn. Trong môi trường giải trí, tôi gặp đại gia cũng nhiều mà không "ưng" được vì không vừa mắt. Có thể là do ngoại hình và tính cách của họ. Quan trọng là cái đập vào mắt mình đầu tiên là phải có cảm tình, không có thì sao mà tiến tới được. 
* Nhưng nhiều người đẹp chọn cách cặp đại gia để có chỗ dựa dẫm, không hẳn là phải có tình yêu kia mà?
- Tôi không thích. Tôi gặp nhiều đại gia đã có gia đình rồi mà họ vẫn muốn tôi đánh đổi thì họ sẽ lo cho tôi nhưng tôi cực kỳ ghét làm người thứ ba. Ngày xưa cha tôi bỏ mẹ để chạy theo người đàn bà khác giàu có. Bởi vậy bây giờ tôi thà là người tự lập, chủ động tài chính chứ không phụ thuộc ai. Có người này người kia nuôi thì đỡ mệt nhưng đầu óc mình sẽ không được thoải mái. Thứ nhất là bị mặc cảm tội lỗi vì làm điều sai trái, thứ hai là người ta nuôi mình được thì nuôi người khác được.
Tôi cực kỳ lụy tình, hơi mềm yếu trong chuyện tình cảm. Có rất nhiều người khi quen thì xác định là quen chơi chứ không yêu còn tôi thì "chơi mà thiệt" không hà. Một khi xác định đã quen ai thì sẽ lấy người đó làm chồng, chứ không lung ta lung tung, nhức đầu và tốn thời gian lắm. Khi yêu tốn rất nhiều thời gian và tình yêu chi phối nhiều thứ lắm. Thời gian đó mình dành cho gia đình và công việc còn tốt hơn. Bởi vậy thà ế vậy cho đỡ... nhức đầu! 
Sĩ Thanh: "Tôi gặp nhiều đại gia đã có gia đình rồi mà họ vẫn muốn tôi đánh đổi thì họ sẽ lo cho tôi nhưng tôi cực kỳ ghét làm người thứ ba" - Ảnh: Phan Giang
* Trước nay, chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?
- Tôi từng trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu là năm tôi 18 tuổi, quen 5 năm, trong đó có đến 2 năm tôi phải chờ người đó du học về nhưng cuối cùng cũng tan vỡ, có lẽ không phải duyên của nhau nên cuối cùng cũng không giữ được nhau. Những người sau đó tôi quen khoảng chừng 1 năm nhưng chia tay không vì trục trặc này cũng vì trục trặc kia.
* Có khi nào công việc ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chị không?
- Công việc là một phần, chủ yếu do tính cách thôi. Nếu hòa hợp được thì công việc không là vấn đề. Nhưng những gì đã qua tôi không muốn nhắc lại. Tôi quan niệm rằng chia tay thì không gặp lại nhau!
* "Ế" lâu như vậy, chị có cảm thấy cô đơn và khát khao tìm người yêu như nhân vật của mình trong Chiến dịch chống ế không?
- Hình như "ế" lâu cũng quen cảm giác ấy rồi. Mới đầu thì cũng hơi hụt hẫng, chán đời, lâu lâu cảm thấy cô đơn trong những dịp lễ nhưng thời gian sau thì quen dần, tự biết tìm niềm vui cho mình. Khi đó, bạn sẽ không trông mong gì tình yêu nữa. Cái gì đến sẽ đến, chứ tôi không tán loạn tìm trai như Camy. Tính tôi hơi cổ hủ trong chuyện tình cảm và hầu như chưa gặp tình yêu sét đánh bao giờ, phải có thời gian tìm hiểu nhất định với nhau.
* Vậy hình mẫu chàng trai lý tưởng của chị là gì?
- Mỗi người phải có một hình mẫu lý tưởng. Với tôi, tôi thích người thông minh, hài hước, cao, bụng phẳng và phải trên mình 1 cái đầu. Địa vị và tiền bạc cũng rất quan trọng vì từ nhỏ tới lớn, cuộc sống của tôi đã bấp bênh rồi nên tôi mong tìm một người đàn ông vững chãi để gửi gắm cuộc đời mình. 
* Chị có nghĩ sẽ yêu người trong giới showbiz không vì khi đóng phim, rất dễ xảy ra "phim giả tình thật"?
- Tôi không thích yêu người trong giới. Chốn công sở hay phim trường, tôi đều không muốn dính tới vì công việc mà xen lẫn tình cảm thì không làm được.
Nghề hàng không cho tôi thu nhập hơn 1.000 USD/tháng
* Chuyện chị vừa hoạt động nghệ thuật, vừa làm trong lĩnh vực hàng không khiến nhiều người rất ngạc nhiên. Nghề điều hành không lưu còn khá mới mẻ với nhiều người. Vì sao là con gái mà chị lại chọn công việc này?
- Đúng là công việc này thì nữ chỉ chiếm 1/3 thôi nhưng tôi rất thích nó vì đây là một công việc rất thú vị. Giống như chơi game vậy, mình chỉ tiếp xúc với màn hình máy tính còn máy bay là những đốm nhỏ, phải sắp xếp vào luồng và làm sao cho máy bay hạ cánh an toàn. Công việc này đòi hỏi sự nhanh nhẹn, linh hoạt. Thỉnh thoảng, cũng có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra, đòi hỏi người điều hành không lưu phải phản ứng và xử lý tình huống hết sức nhanh nhẹn. Tuy nhiên, tôi hi vọng mình không trải qua những tình huống như vậy vì đó thật sự là ác mộng!
* Làm cùng lúc nhiều việc có quá vất vả cho chị không?
- Giờ trực của tôi thường kéo dài từ 6-8 tiếng/ngày, làm theo ca và mỗi ca không quá 3 tiếng đồng hồ. Ca của tôi thường rơi vào chiều - sáng - đêm, xong thì được nghỉ 2 ngày. Những lúc đó tôi thường tranh thủ đi diễn, đi đóng phim. Như hôm nay trước khi trả lời phỏng vấn chị, tôi phải trực ca đêm, sau đó đi chụp hình, trả lời phỏng vấn xong thì tiếp tục đi quay MV mới. Nói chung là chưa có thời gian ngủ nữa. Tuy nhiên, tôi thấy mình vẫn còn có thể làm chủ được mọi thứ.
* Chị có phải chịu áp lực về tiền bạc hay gia đình không mà phải làm việc cật lực như thế?
- Tôi là người gánh vác cả gia đình từ nhỏ. Từ năm 16 tuổi, tôi đã tự bương chải, kiếm tiền đi học và phụ mẹ. Gia đình tôi không phải khá giả, à phải nói là nghèo luôn chứ! Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã li dị, tôi sống với mẹ và em trai. Mẹ tôi làm việc rất cực khổ để cho hai chị em tôi ăn học. Nghề may không kiếm được nhiều tiền nên từ nhỏ tôi đã phải tự chắt chiu để có tiền đi học.
Năm 16 tuổi, tôi đi làm người mẫu ảnh để kiếm tiền nhưng... không được ai biết, dù vậy cũng kiếm được vài trăm ngàn. Học hàng không cũng phải tốn kém nhiều lắm nhưng trên đường đời, tôi khá may mắn khi gặp được nhiều người yêu quý, giúp đỡ. Chẳng hạn như năm học cấp 3, nhà không có xe để đi học, may có mấy cậu bạn thân chở tôi đi suốt. Giờ cuộc sống đỡ vất vả hơn, mẹ tôi không còn phải vất vả may vá nữa. Em trai tôi cũng làm trong lĩnh vực hàng không. 
Sĩ Thanh quyết tâm theo đuổi hình ảnh gợi cảm - Ảnh: Phan Giang
* Theo đuổi cả hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn như vậy, có lúc nào chị nghĩ sẽ buông một trong hai không?
- Nghề hàng không là chỗ dựa vững chắc để tôi thỏa đam mê cho nghệ thuật vì làm nghệ thuật rất tốn tiền chứ không hào nhoáng như nhiều người nghĩ. Làm gì cũng phải tốn tiền cả, chưa kể đi diễn phải đầu tư quần áo, trang điểm. Tôi lại không giống như người khác có đại gia nuôi mà phải tự thân vận động nên cần một công việc ổn định.
Hiện tại, thu nhập của tôi từ công việc hàng không khoảng hơn 1.000 USD/tháng nên tôi vẫn sẽ duy trì hai công việc song song. Khi nào cảm thấy quá tải, tôi sẽ đi theo tiếng gọi con tim là làm nghệ thuật.
* Trở thành người nổi tiếng thì khi đi làm, chị có được ưu ái hơn không?
 - Tôi thuộc loại "thành phần cá biệt" trong cơ quan đấy! Cấp trên đi đâu cũng hỏi tôi đầu tiên. Trước đây, từng có những bài báo viết rằng Sĩ Thanh sẵn sàng từ bỏ hàng không để theo nghệ thuật, lập tức, sếp gọi cho tôi ngay: "Ngày mai con lên gặp chú nói chuyện riêng!".
Vậy đó, tôi rất bị để ý, nhiều khi cảm thấy khá ngột ngạt. Ai đi trễ không sao chứ tôi đi trễ thì bị la liền, không được cưng đâu nha! Giống như người ta nghĩ mình đi làm công việc bên ngoài thì sẽ không tập trung làm tốt công việc này vậy.
* Còn tình cảm đồng đồng nghiệp thì sao?
- Mọi người yêu quý và giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi có thể đổi ca trực để chạy show một phần cũng nhờ vậy. Có những anh chị mà con của họ là fan của tôi nên thỉnh thoảng, họ xin hình, xin chữ ký cho con mình khiến tôi cảm thấy rất vui.
* Thế còn những hình ảnh sexy, gợi cảm của chị khi đi diễn, khi xuất hiện trên báo chí có ảnh hưởng đến công việc hàng không của chị không? 
- Mọi người không ý kiến gì mà chỉ chọc thôi. Đi làm tôi khá nghiêm, ít nói chuyện. Nhiều người cũng hỏi sao kỳ vậy, trên phim và ngoài đời khác nhau quá. Tôi trả lời đi làm mà, sao nhí nhố được. 
Mẹ còn chê tôi... "lúa" quá!
* Duyên nợ nào đưa chị đến vào ca hát và điện ảnh?
- Ban đầu, tôi hay tham gia các cuộc thi "tuyển gà" của các công ty nhưng không chỗ nào nhận. Sau đó tôi được nhận vào làm VJ cho một kênh truyền hình về giới trẻ, có dịp tiếp xúc nhiều với khán giả. Khi cảm thấy chín muồi, tôi quyết định thử sức với ca hát. Rồi tình cờ, tôi đi casting Tiệm bánh hoàng tử bé. Đáng ra tôi sẽ đóng phim này nhưng do trục trặc với công ty quản lý nên thôi. Sau đó đạo diễn phim này làm Căn hộ 69 mời tôi trở lại. Phim ra mắt "gây bão" dữ dội nhưng chỉ được một tập thì bị... cấm chiếu.
Còn Chiến dịch chống ế ban đầu tôi không muốn tham gia. Tôi đi casting là vì nể một người quen nên vừa xuất hiện "cho có" là tôi bấm điện thoại, chuẩn bị lên taxi "chuồn" về. Tuy nhiên, người đó đã ra tận cửa lôi tôi vào. Lúc đó tôi vừa đóng hoàn thành xong một phim khác nên mệt quá không muốn đóng nữa. Khi vào casting, tôi chỉ đọc kịch bản 2 phút rồi diễn, vậy mà đậu. Tôi nghĩ cái gì cũng có cơ duyên, của mình sẽ là của mình.
* Nhân vật Camy trong Chiến dịch chống ế vừa dễ thương, vừa tưng tửng. Ngoài đời Camy lại có vẻ khá nghiêm, như trong buổi trò chuyện này nè...
- Tính tôi ngoài đời nghiêm hơn Camy chứ không cởi mở ngay từ đầu. Tuy nhiên, để diễn được vai Camy, tôi nghĩ chắc mình cũng có "máu điên" trong người mới diễn được những vai như vậy. 
Tôi nhớ nhất một cảnh trong tập 8 phần 1, khi tôi diễn cảnh say xỉn, phải leo lên nóc xe taxi gây náo loạn, lúc đó có rất nhiều người đứng xung quanh quan sát. Lại thêm cảnh ra công viên chơi ngựa gỗ của trẻ em, lúc đó ai cũng nhìn mình, chỉ muốn "độn thổ".
* Chị có gặp khó khăn gì khi quay Chiến dịch chống ế không?
- Khó khăn lớn nhất là phim này quay đêm quá nhiều. Quay xong là tàn tạ luôn. Hơn 70% bối cảnh phim diễn ra trong phòng tập gym, thu tiếng trực tiếp và phải quay từ 21 giờ tối hôm trước tới 9 giờ sáng hôm sau mà không được ngủ. Phải quay gần nửa tháng như vậy, tôi phải xin nghỉ phép và nhờ đồng nghiệp trực thay. Xong phim thì "trả nợ" lại.
Phần 2 vừa ghi hình xong còn cực hơn vì phải ra Phan Thiết để quay dưới cái nắng khắc nghiệt. Mới mấy tập đầu, tôi đã bị bầm mình vì Diệu Nhi và Trương Nhi. Da thịt tôi rất dễ bầm mà lúc diễn cảnh chạy tán loạn, Diệu Nhi lỡ tay đấm vào mắt tôi còn Yaya Trương Nhi thì lăn lộn trên chân tôi làm bầm khắp người, phải mang vớ da suốt.
* Còn về ca hát, nhiều ý kiến cho rằng Sĩ Thanh được chú ý nhiều bởi ngoại hình hơn giọng hát?
- Cũng có thể nhưng chín người mười ý mà. Có thể mọi người ấn tượng với tôi ở ngoại hình trước rồi mới tới giọng hát. Tôi cũng đang trong quá trình rèn luyện, khẳng định vị trí của mình, tự bỏ tiền đầu tư sản phẩm. Chị biết không, mỗi MV của tôi phải tốn ít nhất 50 triệu đồng chứ đâu ít gì.
Sĩ Thanh với vai Camy trong Chiến dịch chống ế phần 1 và 2 - Ảnh: Nhân vật cung cấp
* Sĩ Thanh thường đi diễn bar là nhiều. Trong môi trường khá phức tạp này, chị có bao giờ bị sàm sỡ hay gặp phải những hành vi khiếm nhã của khách chưa?
- Chưa. Rất may là lúc tôi diễn, bảo vệ đứng rất đông. An ninh ở những chỗ đó rất tốt. Hi vọng sắp tới cũng sẽ không xảy ra những trường hợp như vậy.
* Nhưng khi ra mắt ca khúc Oh my chuối, chị đã bị ném đá rất nhiều. Đó có phải là giai đoạn khó khăn với chị không?
- Tôi được cái là miễn nhiễm với những bình luận ném đá về mình. Nếu cảm thấy đó là việc nên làm thì tôi sẽ làm, ai nghĩ gì kệ họ. 
* Mẹ chị có phản đối khi chị xây dựng hình ảnh ngày càng gợi cảm và hoạt động trong môi trường đầy cám dỗ như vậy không?
- Mẹ tôi rất thoải mái, lúc nào cũng ủng hộ tôi. Nhiều khi mẹ còn chê tôi "lúa" quá. Mẹ tôi trước đây làm nghề may nên rất quan tâm đến thời trang. Nhiều khi mẹ còn nói tôi mặc gì mà... bít bùng như vậy, có đường cong thì phải khoe ra.
* Xin cảm ơn Sĩ Thanh!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.