Siêu cò Raiola thoát án cấm, những cuộc đào thoát bom tấn được mở đường

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/06/2019 16:10 GMT+7

Siêu cò Mino Raiola đã thắng kháng cáo án đình chỉ hành nghề 3 tháng tại Ý, đồng nghĩa với việc mở đường cho các hợp đồng “bom tấn” của Paul Pogba và Matthijs de Ligt ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Tờ Gazzetta Dello Sport hôm 13.6 cho hay siêu cò 51 tuổi đã bị Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) cấm hành nghề vào tháng 4 và ủy ban kỷ luật của FIFA mở rộng các lệnh trừng phạt trên toàn thế giới vào tháng 5. Tuy nhiên, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tại Lausanne (Thụy Sĩ) hôm 12.6 đã đình chỉ lệnh cấm trên toàn thế giới đối với Raiola, trước án cấm ở Ý được Tòa phúc thẩm Liên bang tại Ý lật lại hôm 13.6.
Pogba sẽ trở lại ý định chia tay M.U sau khi siêu cò Raiola thoát án cấm AFP
Raiola và người anh em họ Vincenzo đã bị đình chỉ các hoạt động chuyển nhượng vì bị cáo buộc vi phạm quy định trong bản hợp đồng với cựu cầu thủ trẻ PSV Eindhoven là Gianluca Scamacca, người hiện đang khoác áo CLB Sassuolo của Ý.
Phán quyết của Tòa án Liên bang tại Ý đã thu hút sự chú ý của dư luận bóng đá thế giới khi sẽ “mở khóa” cho các phi vụ chuyển nhượng “bom tấn” sắp tới. Siêu cò người Ý hiện đang đại diện cho tiền vệ ngôi sao Pogba của Manchester United (M.U) Paul Pogba và hậu vệ đội trưởng Matthijs de Ligt của CLB Ajax.
Pogba (có giá chuyển nhượng sẽ không dưới 80 triệu euro) trước đó được cho là đã có những đàm phán về điều khoản hợp đồng trở lại Juventus, bên cạnh khả năng sẽ gia nhập “dải ngân hà” Real Madrid. Trong khi đó, tài năng 19 tuổi của Ajax đang trở thành “hàng nóng” trong cuộc tranh giành của các “ông lớn” Barcelona, Paris Saint-Germain và cả Juventus với giá ước tính từ 80 - 100 triệu euro. Tuy nhiên các cuôc thảo luận bị đổ vỡ khi Raiola bị cấm. Vì vậy, với phán quyết trên, nếu các cuộc thương lượng trở lại hoàn tất, đây sẽ là các bản hợp đồng “bom tấn” ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Matthijs de Ligt (trái) sẽ được mở đường đến các "ông lớn" châu Âu AFP
Sau khi thắng kháng cáo, ông Raiola tuyên bố lệnh trừng phạt ban đầu ở Ý là “dựa trên những căn cứ dối trá và sai lầm”: “Tôi đoán Liên đoàn Bóng đá Ý đã không tha thứ cho tôi khi tôi chỉ ra những lời chỉ trích của mình về vai trò của họ trong tình trạng sa sút nghiêm trọng của bóng đá Ý và phản ứng liên quan đến vấn đề phân biệt chủng tộc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.