Có dịp gặp Thu Hằng ở ngoài, người đối diện sẽ cảm nhận được ngay sự tự tin lẫn vẻ thông minh, hoạt bát của Hằng trong cách giao tiếp, trong những câu chuyện (Thu Hằng đậu cả 2 khoa: Báo chí và Kinh tế của ĐHQG TP.HCM, học năm nhất Khoa kinh tế xong, cô lại chuyển sang học ĐH Marketing, vừa tốt nghiệp năm 2008). Và trên phim, Vy Vy cũng là cô gái gần như thế, chỉ khác một chút là, Vy Vy cá tính mạnh và… dữ hơn Thu Hằng. Đóng phim, với Thu Hằng như một cơ duyên mới, cũng như khi cô đi thi Siêu mẫu VN 2002 vậy - hoàn toàn không nghĩ mình sẽ gắn bó với nghề người mẫu. Bởi hiện tại, việc kinh doanh của cô (Hằng là phó giám đốc công ty chuyên về xử lý rác thải sinh hoạt) đang rất ổn định, thu nhập cao.
![]() |
| Ảnh: Nguyễn Long |
Nhưng khi nhận lời tham gia phim, cô cũng không nghĩ mình lại có thể hào hứng và thích thú đến như vậy. “Có lẽ khi đọc kịch bản, thấy nhân vật trong phim sao giống mình nhiều nét quá, cũng là cô gái năng động, liến thoắng, mê công việc kinh doanh, thích… trai đẹp nữa (cười), nên khi vào vai, được sự giúp đỡ, chỉ dẫn tận tình của các anh chị trong đoàn phim, Hằng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái lắm”, cô say sưa kể về lần đầu tiên đóng phim của mình.
Với Thu Hằng, “không biết có phải vai mình đóng là vai phụ, tham gia chỉ khoảng 10 tập trong bộ phim thôi, nên ít có những “va chạm” với đạo diễn như những diễn viên khác, phim khác, hay do mình diễn xuất cũng… không đến nỗi nào, nên chẳng thấy bị la rầy gì cả”. Ngược lại “Hằng thấy đoàn phim này cực kỳ dễ thương, nhất là bác Dũng (đạo diễn Danh Dũng). Chính vậy mà khi đóng máy, đoàn làm tiệc liên hoan, Hằng đã cố kiềm nước mắt trong ngày vui ấy”. Trong buổi tiệc, đạo diễn đến chúc mừng cô và khen: đây là diễn viên có nhiều kỷ lục nhất: cao nhất, xinh nhất, khóc tốt nhất và… ít phân đoạn nhất!
|
Đoạt giải vàng Siêu mẫu VN khi đang học lớp 12, nhưng sau đó, Thu Hằng không dùng giải thưởng để làm bàn đạp tiến thân trong giới showbiz mà lại âm thầm về trường, tiếp tục học tập. Đến khi chuyển sang học Marketing, do được chuyển điểm một số môn đã học bên Khoa kinh tế, nên Hằng khá rảnh rỗi, nên đi diễn trở lại. Hết năm nhất, thấy kết quả học tập không cao, Hằng quyết định ngưng diễn. Tốt nghiệp, Thu Hằng làm việc cho công ty gia đình, và chỉ mới trở lại sàn diễn khoảng 2 tháng nay. Nguồn thu nhập chính của cô là từ việc kinh doanh, nên làm người mẫu hay diễn viên, Hằng không đặt nặng chuyện tiền bạc, mà nghệ thuật với Thu Hằng hoàn toàn là cuộc chơi “vị nghệ thuật”. |
Được đạo diễn khuyến khích, và một số anh chị diễn viên trong phim có những nhận xét khá tốt về mình, rồi được một số phóng viên hẹn gặp viết bài (điều mà Hằng ít thấy với những trường hợp vai phụ như cô)… song Thu Hằng không vì vậy mà vội vàng nhận lời tham gia những phim được mời sau đó. “Hằng muốn chờ xem phản hồi của khán giả khi phim phát sóng trước đã, rồi mới có kế hoạch tiếp”. Bởi, cũng như Vy Vy, Thu Hằng muốn làm việc gì cũng phải chắc ăn, có thể chậm nhưng phải chu toàn. “Khen thì không sao, nhưng nếu có chê, thì quan trọng là mình phải biết tiếp nhận những góp ý đó để xem, bị chê những khía cạnh nào, và nếu có thể khắc phục được trong khả năng của mình, thì không có gì đáng buồn, mà càng phải nỗ lực để… hoàn thiện hơn ở những vai sau nữa chứ (cười thích thú)”.
Phim vừa chiếu được vài tập, Hằng vẫn đang chờ, đón nhận những ý kiến từ người xem. Sau khi đóng phim này, cô thấy mình như đang bước vào chân trời mới, bắt đầu đến với những thử thách mới, đầy thú vị.t
Nguyên Vân

Bình luận (0)