Siêu sao Messi: ‘Tôi chưa chơi hay nhất tại Copa America năm nay’

Giang Lao
Giang Lao
29/06/2019 14:21 GMT+7

Rạng sáng nay 29.6, tuyển Argentina đã vượt qua Venezuela khá nhẹ nhàng với chiến thắng 2-0 để vào bán kết gặp chủ nhà Brazil, nhưng siêu sao Lionel Messi vẫn tiếp tục tịt ngòi

Báo chí Argentina vẫn chưa thể hài lòng với danh thủ đang mang băng thủ quân đội tuyển, và cho rằng Messi chưa đáp ứng như kỳ vọng đó là các bàn thắng vẫn chưa có.
Tại Copa America năm nay, đến giờ Messi mới ghi 1 bàn thắng nhưng từ chấm phạt đền 11m trong trận hoà Paraguay 1-1 ở vòng bảng. Trong khi đó, 2 bàn thắng ở trận thắng then chốt Qatar 2-0 (do Lautaro Martinez và Sergio Aguero ghi) giúp Argentina vượt qua vòng bảng cũng không có nhiều dấu ấn kiến tạo của Messi để lại.

Messi tự thừa nhận mình đá 'dở' ở Copa America 2019

Tương tự, 2 bàn thắng của Martinez và Giovani Lo Celso ghi mới đây giúp Argentina thắng Venezuela 2-0 để vào bán kết thì có dấu ấn của Aguero nhiều hơn so với Messi. Có thể thấy, Messi dù rất nỗ lực nhưng anh chưa thể để lại những dấu ấn đậm nét như ở CLB Barcelona trong đội tuyển xứ sở điệu nhảy Tango.

Messi vẫn chưa thể hiện tốt nhất những gì mình từng thể hiện, và đến giờ anh mới ghi 1 bàn tại Copa America năm nay

AFP

Bản thân Messi cũng thừa nhận anh chưa chơi hay nhất tại Copa America năm nay. Phát biểu sau trận đấu trên kênh truyền hình Ole, Messi nói: “Tôi không bào chữa, nhưng phong độ đến giờ của tôi chưa thật tốt. Tuy nhiên, phải nhìn nhận là các sân bóng ở Copa America năm nay khá tệ, trong điều kiện như vậy rõ ràng thi đấu rất khó khăn.
Hơn nữa, các đối thủ của chúng tôi chơi nghiêng về phòng ngự nhiều hơn, và điều kiện này thì thích hợp với lối chơi của họ hơn khiến chúng tôi thật sự gặp nhiều khó khăn. Nhưng Argentina cũng đã nỗ lực rất nhiều để thích ứng điều kiện như vậy để tìm chiến thắng, bằng cách nhẫn nại chờ cơ hội và tung các đòn tấn công quyết định để ghi bàn”.
Trong khi đó tiền đạo Aguero cho rằng thành quả vào bán kết của Argentina là cả một quá trình phấn đấu đầy quyết tâm. Anh nói: “Chúng tôi chịu nhiều sức ép, bị dồn nén, nhưng chúng tôi luôn sát cánh để vào sân với tất cả quyết tâm cao nhất vì màu cờ sắc áo tuyển Argentina. Chúng tôi không bao giờ tự mãn và xao nhãng. Dĩ nhiên, còn đường phía trước còn nhiều đối thủ lớn như Brazil (ở bán kết), tuy nhiên tôi tin với sự trở lại hiện nay Argentina với một tập thể gắn kết hoàn toàn tự tin đi đến mục tiêu cuối cùng là vô địch Copa America năm nay”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.