"Siêu trộm chân đất" sa lưới

12/07/2010 23:58 GMT+7

Sau 2 năm lẩn trốn tài tình với nhiều phi vụ không tưởng, cuối cùng tên trộm siêu đẳng Colton Harris-Moore đã lọt lưới pháp luật.

Giống như phiên bản trong đời thật của bộ phim nổi tiếng Catch me if you can (Giỏi thì bắt ta đi), kẻ đào tẩu trẻ tuổi khét tiếng người Mỹ Colton Harris-Moore lúc nào cũng chạy thoát được cảnh sát trong đường tơ kẽ tóc. Suốt 2 năm trời, Colton luôn đi trước giới công lực một bước, thực hiện vô số vụ nhập nha và ăn cắp, bỏ lại sau lưng đủ loại xe hơi, xuồng máy và thậm chí cả máy bay với tổng giá trị lên tới 3 triệu USD trên đường chạy trốn. Điều đặc biệt là Colton có thói quen đi chân trần khi phạm tội, đôi lúc còn giỡn mặt cảnh sát bằng cách để lại vết chân vẽ bằng phấn, và đó cũng là lý do người ta gán cho cậu ta biệt danh "Siêu trộm chân đất", theo AP.

Học lái máy bay bằng... game

Dù là một tội phạm nhưng Colton lại có số lượng người hâm mộ đông đảo và được tôn vinh là người hùng của công chúng thế kỷ 21. Tuy nhiên, vào hôm 11.7, chính danh tiếng nổi như cồn của Colton đã mang đại họa đến cho cậu ta. Các nhân chứng tại đảo Eleuthera thuộc Bahamas đã nhận ra tên trộm nổi tiếng với chân dung nhan nhản trên mạng xã hội Facebook và báo cảnh sát. Thế là một cuộc rượt đuổi gay cấn bằng xuồng cao tốc đã diễn ra vào rạng sáng chủ nhật và cuối cùng là siêu trộm đã bị bắt.

Cảnh sát Bahamas đã giải Colton về thủ đô Nassau bằng máy bay.

Đúng với biệt danh, siêu trộm bước khỏi máy bay bằng chân trần. Cậu ta bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ trộm cắp tại Bahamas từ khi đáp máy bay ăn cắp xuống địa phận nước này cách đây khoảng một tuần. AP dẫn lời chính quyền cho hay Colton sẽ đối mặt với một loạt tội danh trước khi bị dẫn độ về Mỹ. Trong cuộc họp báo tại Nassau, đại diện cảnh sát nói súng đã nổ trong vụ rượt đuổi trên biển và nghi phạm có mang theo vũ khí. Theo một quan chức, cảnh sát buộc phải bắn vào xuồng máy của siêu trộm và Colton quăng súng của mình xuống biển để phi tang. Cảnh sát cũng tịch thu một máy tính xách tay và thiết bị định vị toàn cầu.

Tên trộm 19 tuổi, cao 1,96m, nặng 93 kg, đã trốn khỏi Mỹ sau khi thoát khỏi trại tạm giam trẻ vị thành niên tại bang Washington vào năm 2008. Kể từ vụ trộm đầu tiên vào năm 12 tuổi, Colton bị cáo buộc thực hiện cả trăm vụ trộm khắp nước Mỹ và Canada. Cậu ta cũng bị nghi ngờ đã trộm ít nhất 5 máy bay, trong đó có chiếc dùng để bay khỏi bang Indiana và trải qua cuộc hành trình hơn 1.600 km đến Bahamas, dù Colton chưa hề học qua một lớp học lái máy bay nào. Người ta cho rằng Colton đã tự học lái máy bay thông qua những cuốn sách chỉ dẫn và tập lái thử bằng cách chơi game. Cũng vì do tự học lóm nên không phải chuyến bay nào của Colton cũng kết thúc êm thắm. Chiếc Cessna 400, bị trộm tại phi trường Bloomington, Indiana, đã được phát hiện tại ngoài khơi đảo Abaco của Bahamas trong tình trạng tan nát.

Ngoài những phi vụ "nghiêm túc", Colton còn bị cho là thực hiện một số vụ để trêu chọc cảnh sát. Vào tháng 2, cậu bị tình nghi đột nhập vào một cửa hàng rau quả ở Washington, vẽ đầy nhân vật hoạt hình và in bàn chân khắp sàn. FBI đã hợp lực với cảnh sát tại 4 bang và giới điều tra tại Bahamas để truy lùng siêu trộm suốt 2 năm qua. Trước khi Colton bị bắt, vào tháng 6 năm nay, một tổ chức săn tội phạm tuyên bố sẽ thưởng cho siêu trộm 50.000 USD nếu chịu ra đầu thú. FBI thì treo giải 10.000 USD cho ai bắt được cậu ta, theo AFP.

Sắp được lên phim

Vào mùa thu 2009, một câu lạc bộ người hâm mộ Colton được thiết lập trên Facebook, với tổng số thành viên hiện nay hơn 62.000 người. Dân địa phương tại đảo Camano, bang Washington, quê nhà của Colton, thậm chí sáng tác một bài hát dành riêng cho "Siêu trộm chân đất", còn một số người khác lập trên trang blog chuyên bán đồ đạc liên quan tới cậu ta. Vào tháng 4.2010, hãng phim 20th Century Fox đã mua bản quyền cuốn sách Taking Flight: The Hunt for a Young Outlaw (tạm dịch Cất cánh: Cuộc săn lùng tên tội phạm trẻ tuổi) của cây bút Bob Friel để dựng thành phim.

Một số thành viên trong cộng đồng fan trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải những thông điệp thất vọng khi "người hùng" của mình bị tóm. Những người khác thi nhau quảng cáo các loại áo thun và túi đi chợ in hình Colton với dòng chữ "Hãy thả Colton!" và "Hãy để Colton bay!". Thậm chí, ngay cả dân địa phương tại Bahamas cũng bày tỏ cảm xúc lẫn lộn khi nghe tin. "Tôi nghĩ rằng nếu Colton thoát được thì tốt vì anh ta chẳng làm hại ai cả", AP dẫn lời Ruthie Key, người đã cho Colton dùng ké mạng không dây vào ngày 5.7, nói.

Không phải lúc nào cũng phạm pháp, đôi khi "Siêu trộm chân đất" cũng làm việc thiện. Vào ngày 30.5, cảnh sát phát hiện một mảnh giấy viết tay và tờ 100 USD tại một trại thú y ở Raymond, Washington. Nội dung của mảnh giấy viết: "Tình cờ tạt ngang, có ít tiền lẻ. Xin hãy dùng số tiền này để chăm sóc các con vật - Colton Harris-Moore (tức "Siêu trộm chân đất").

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.