'Siêu trộm' ở tù nhiều hơn ở nhà, vừa mãn tù đã trộm liền thêm 12 vụ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
19/04/2021 18:20 GMT+7

Ngày 19.4, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm băng trộm chuyên phá két sắt do 'siêu trộm' Lê Văn Gió cầm đầu với hành tung manh động, dùng bình xịt hơi cay chống trả công an khi bị truy đuổi.

HĐXX tuyên phạt “siêu trộm” Lê Văn Gió 18 năm tù, Nguyễn Văn Dũng (cùng 28 tuổi) 17 năm tù, Nguyễn Hữu Cường (26 tuổi) 15 năm tù, Đặng Thanh Bình (27 tuổi, cùng ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù cùng tội trộm cắp và chống người thi hành công vụ.

“Siêu trộm” ở tù nhiều hơn ở nhà, một tháng rưỡi gây ra 12 vụ trộm

Riêng Cường còn lãnh thêm 5 năm tù tội tàng trữ trái phép ma túy.
Theo cáo trạng, đây là băng trộm chuyên nghiệp với cả 4 bị cáo đã “có vốn” hơn 20 năm tù, 11 tiền án tiền sự trộm cắp, cướp giật.
Trong đó, bị cáo cầm đầu là “siêu trộm” Lê Văn Gió có 4 tiền án trộm cắp với gần 8 năm tù, từ năm 18 tuổi đến nay, Gió ở tù nhiều hơn ở nhà. Ra tù, Gió liền tập hợp các đàn em là bạn tù để lập băng trộm.
Cũng theo cáo trạng, từ 22.1.2020 đến 7.3.2020, chỉ sau 1 tháng rưỡi Gió ra tù, đã gây ra 12 vụ trộm khắp Đà Nẵng, Quảng Nam, lấy tài sản trị giá gần 800 triệu đồng.
Trong đó, Gió là chuyên gia phá khóa chỉ với cây sắt, tua vít. Dũng thuê xe máy và cùng Bình làm tài xế, cảnh giới bên ngoài. Cường đột nhập bằng cách chui qua lỗ thông gió, leo lên tầng cao hoặc phá khóa.
Gió chỉ đạo không phá két tại chỗ, mà dùng chăn màn kéo quấn két sắt và kéo ra ngoài để không gây ồn, sau đó chở đến nơi vắng vẻ đục phá.
Trong các phi vụ, nhóm này manh động nhất ở vụ thứ 10 vào rạng sáng 8.2.2020, sau khi trộm két sắt và tài sản trị giá gần 300 triệu đồng ở khối phố Ngân Câu (P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam), cả nhóm chở két về Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) thì bị tổ tuần tra đêm P.Hòa Hải phát hiện.
Nhóm Gió phóng chạy về đường Sư Vạn Hạnh. Bình chở Cường bị truy đuổi ráo riết nên vứt két sắt.
Dũng chở Gió ép đầu xe anh Đặng Văn Hưng (30 tuổi, Công an P.Hòa Hải) điều khiển chở theo anh Lê Văn Linh (20 tuổi, dân quân tự vệ), Gió 2 lần xịt hơi cay khiến hai anh này bị cay mắt, hạn chế tầm nhìn.
Anh Hưng rút súng bắn chỉ thiên, khiến Dũng hoảng loạn làm rơi ba lô đồ nghề, nhưng vẫn rú ga chở “siêu trộm” Lê Văn Gió chạy thoát. Sau khi bắt giữ nhóm trộm, công an còn phát hiện Cường cất giấu 1 gói ma túy đá gần 6g để sử dụng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.