Singapore không ưa sex

10/09/2006 23:09 GMT+7

Khỏa thân với mục đích bảo vệ động vật chẳng phải là chuyện mới, nhưng nếu sex quá đà thì cũng nên coi chừng. Chả thế mà mới đây các nhà chức trách Singapore đã thẳng tay bắt giữ và trục xuất 2 nhà hoạt động bảo vệ động vật nước ngoài.

Cô Ashley Fruno, 20 tuổi, người Canada đang định “ở trần” trước một cửa hàng KFC tại trung tâm Singapore và định che tòa thiên nhiên bằng tấm bảng đề dòng chữ “KFC sẽ làm gà biến mất”. Chưa kịp hành động thì cô ta đã bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn suốt 9 giờ đồng hồ liền cùng với Jason Baker, giám đốc quản lý của một tổ chức bảo vệ động vật. Sau đó, cả hai “bị” yêu cầu rời khỏi Singapore với kết luận của nhà chức trách rằng không được phép quay lại xứ sở này. (Phương An)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.