Sinh nhật tuổi 21 không thể quên của Anh Khoa

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/03/2024 06:10 GMT+7

Hôm qua (27.3), Anh Khoa là cầu thủ thực hiện quả sút luân lưu cuối cùng, đưa đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) lần thứ 2 liên tiếp vào vòng bán kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN.

Người hâm mộ có mặt trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng theo dõi trận tứ kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO giữa UPES và Trường ĐH Văn Hiến đều cảm nhận được sự kịch tính, hấp dẫn từng phút. Màn đấu trí của hai HLV trưởng, sự so tài của các cầu thủ trên sân trong suốt hơn 80 phút thi đấu nhưng tỷ số vẫn là 1-1. Họ đã phải dùng tới màn sút luân lưu cân não để tìm ra đội bóng bước tiếp vào bán kết. May mắn đã mỉm cười với thầy trò HLV trưởng Phạm Thái Vinh.

Sinh nhật tuổi 21 không thể quên của Anh Khoa- Ảnh 1.

Anh Khoa đón sinh nhật tuổi 21 không thể quên Ảnh: ngọc dương

Anh Khoa đón sinh nhật tuổi 21 không thể quên

NGỌC DƯƠNG

Ngay sau khi bắt tay đội bạn và cảm ơn các khán giả, UPES đã có màn ăn mừng chiến thắng, thổi nến chúc mừng sinh nhật dễ thương dành cho cầu thủ Trần Anh Khoa. "Hôm nay là ngày của Anh Khoa, mọi thứ đều như dành riêng cho bạn. Chính Khoa đã góp phần cho chiến thắng của UPES, để toàn đội đi tiếp vào bán kết", HLV Phạm Thái Vinh chúc mừng học trò, ông nâng chiếc bánh sinh nhật để cầu thủ mang áo số 7 thổi nến.

Sinh nhật tuổi 21 không thể quên của Anh Khoa- Ảnh 3.

Đội bóng và niềm vui!

Xúc động khi được đón sinh nhật ngay trên sân, Anh Khoa nói: "Đây là trận đấu đầy cung bậc cảm xúc của tôi. Tôi khá hồi hộp khi là người thực hiện quả luân lưu cuối cùng. Nhưng tôi không ngại vì mình đã có nhiều kinh nghiệm trong việc này, đội tôi cũng thường xuyên tập luyện sút 11 m vào mỗi buổi chiều. Tôi rất hạnh phúc khi cú sút thành công, giúp UPES có chiến thắng. Đây có lẽ là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất thời sinh viên của tôi".

Anh Khoa đang là sinh viên năm 3 ngành Giáo dục thể chất của Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Đam mê bóng đá từ nhỏ, thời niên thiếu chàng trai quê Long An từng có thời gian tham gia đội bóng đá năng khiếu của tỉnh nhà.

Nhận xét về Anh Khoa, HLV trưởng Phạm Thái Vinh cho biết đây là cầu thủ có kỹ thuật, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ đội năng khiếu của Đồng Tâm Long An trước đây. "Anh Khoa có lối chơi hơi lãng tử, nhưng những tình huống cần xử lý tinh tế thì bạn chơi tốt. Đó cũng là lý do tôi giao cho Anh Khoa thực hiện quả sút cuối cùng trong loạt luân lưu", ông Vinh nói.

Tối qua, sau khi lên danh sách thứ tự đá từ quả thứ nhất tới quả thứ 8 (trong trường hợp đá tới 8 lượt) cho các cầu thủ và dặn "các con cứ bình tĩnh", ông Phạm Thái Vinh lặng lẽ lên một góc khán đài và "nín thở" chờ đợi. Thuyền trưởng của UPES bộc bạch: "Thú thực là từ ngày cầm quân UPES năm 2017 tới nay, tôi đã thua ít nhất 8 trận trên chấm luân lưu rồi. Năm ngoái cũng trên sân Tôn Đức Thắng này, chúng tôi thua đội ĐH Huế bằng loạt sút luân lưu. Nhưng chiến thắng tối 27.3 trên chấm luân lưu là một kỷ niệm không thể quên trong đời tôi".

Sinh nhật tuổi 21 không thể quên của Anh Khoa- Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.