Sinh viên chạy khỏi nhà trọ vì nắng nóng như 'đổ lửa'

Phúc Kha
Phúc Kha
01/03/2024 09:00 GMT+7

Những ngày gần đây, nhiệt độ ở TP.HCM tăng cao, nắng nóng gay gắt ngay từ sáng sớm cho tới tối muộn vẫn chưa hạ nhiệt khiến cho cuộc sống của sinh viên ở trọ thêm phần chật vật.

Ở trong phòng nhỏ, chật chội, mái tôn phả hơi nóng hầm hập, sinh viên đang phải chịu đựng và loay hoay tìm cách trốn nóng. Chúng tôi có mặt tại các khu nhà trọ ở làng đại học Thủ Đức để ghi nhận cuộc sống của sinh viên những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, đa số các phòng khóa cửa, không khí nhộn nhịp của xóm trọ thường ngày, nay bỗng dưng đìu hiu.

Hỏi ra thì mới biết là ban ngày sinh viên không ở phòng trọ mà đã "chạy" tránh nắng tại thư viện, quán cà phê… đến tối muộn mới về để ngủ. Sinh viên thuê phòng nhỏ hẹp, không có điều hòa nên tìm cách đối phó với thời tiết TP.HCM liên tục “đổ lửa” trong vài ngày qua. Quán nước, thư viện ở quanh làng đại học, đông đúc, tấp nập sinh viên học bài, ngồi trò chuyện cùng bạn bè, có những quán cà phê chật kín, không còn một chỗ ngồi.

Sinh viên chạy khỏi nhà trọ vì nắng nóng như 'đổ lửa'- Ảnh 1.

Thời tiết nắng nóng khiến cuộc sống sinh viên đảo lộn

PHÚC KHA

Sinh viên chạy khỏi nhà trọ vì nắng nóng như 'đổ lửa'- Ảnh 2.

Xóm trọ vắng bóng sinh viên vì nắng nóng…

PHÚC KHA


Sinh viên chạy khỏi nhà trọ vì nắng nóng như 'đổ lửa'- Ảnh 3.

Những căn phòng trọ làm bằng tôn trở thành "lò lửa" trong những ngày nắng nóng

PHÚC KHA

Gặp Nguyễn Quốc Huy, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cùng nhóm bạn đi tránh nóng tại một quán nước gần ký túc xá khu A của ĐH Quốc gia TP.HCM.

“Sáng sớm cả mặt trời đã rọi thẳng vào nhà, đến trưa dội thẳng xuống khiến căn phòng nóng hầm hập. Từ đầu tuần này, khi tiết trời nắng nóng, thói quen về phòng trọ nấu ăn và nghỉ trưa mỗi khi tan học của mình đã bị phá vỡ. Ăn cơm ở ngoài rất tốn kém nhưng đó là lựa chọn thích hợp hơn việc về nhà trọ nóng như phòng xông hơi”, Huy than thở.

Xem nhanh 12h ngày 3.3: Thời sự toàn cảnh

Thời tiết nắng nóng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt, học tập của Nguyễn Khánh Duy, sinh viên Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM, cũng như nhiều sinh viên ngoại tỉnh đang sống trong các khu trọ chật chội ở khu vực làng đại học Thủ Đức.

Khánh Duy kể: “Gần tuần nay, mình “trọ” ở quán cà phê cả ngày. Ở phòng ngồi chơi còn không chịu được chứ nói gì học bài. Nắng nóng cộng thêm hơi người trong không gian chật chội càng làm bức bối thêm, ai nấy phải tìm nơi tránh nóng”.

Sinh viên chạy khỏi nhà trọ vì nắng nóng như 'đổ lửa'- Ảnh 4.

Mỗi ngày ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến căn phòng càng trở nóng nực

PHÚC KHA

Sinh viên chạy khỏi nhà trọ vì nắng nóng như 'đổ lửa'- Ảnh 5.

Sinh viên trốn nóng trong quán nước

PHÚC KHA

Nghe dự báo thời tiết sẽ có nắng nóng kéo dài, Bùi Thị Hiền, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, lo lắng cho cuộc sống của Hiền cùng 2 đứa bạn trong căn phòng trọ khoảng 16 m2 ở khu phố 6, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức.

“Căn phòng nhỏ khép kín, lợp tôn xi măng đã gắn bó với tụi mình 3 năm nay… Mùa mưa còn dễ chịu, nhưng đến mùa nắng nóng, chẳng khác gì cái “lò nung”. Mùa nắng nóng, những chiếc quạt điện phải bật suốt đêm đồng nghĩa tiền điện của cũng tăng theo cấp số nhân”, Hiền bày tỏ.

Sinh viên chạy khỏi nhà trọ vì nắng nóng như 'đổ lửa'- Ảnh 6.

Tiết trời oi bức, sinh viên thường xuyên sử dụng quạt để làm mát

PHÚC KHA

Phòng trọ của Đặng Thị Ngọc Trinh, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP,HCM, có 4 người cùng cư ngụ dưới không gian gần 16 m2, mái lợp bằng tấm tôn xi măng.

Trinh cho biết: “Thời tiết bình thường, cuộc sống ở phòng tương đối dễ chịu, nhưng mấy ngày nay nắng nóng, rồi điện nước cúp bất thường khiến mọi người đâm ra bực dọc. 2 chiếc quạt trong phòng mở hết cỡ mà căn phòng không thấy dễ chịu hơn, mở một lúc chỉ toàn phả hơi nóng chứ không thấy mát nữa”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.