Sinh viên kiếm tiền tiêu Tết

25/01/2011 14:30 GMT+7

Chưa đến kỳ nghỉ Tết, các sinh viên đã nhấm nháy rủ nhau đi kiếm việc làm để lấy tiền tiêu Tết, dù công việc chẳng dễ chút nào.

Trong căn nhà rộng chưa đến 15m2 của Vương Hương Ly, sinh viên ĐH Ngoại thương trên đường Hàng Mã là la liệt rượu vang, kẹo, bánh, chè, giấy bóng kính, nơ... Năm người đang lắp ráp rượu, bánh, chè tạo thành những giỏ quà. Tất bật xếp đồ, Ly nói: “200 lẵng quà này là của một cửa hàng trên phố Hàng Buồm (Hà Nội), mình nhận làm trong một tuần với giá 7.000 đồng/lẵng, việc gấp nên cả nhà phải giúp sức. Người ta yêu cầu phải xếp hàng này theo đúng thứ tự. Một ngày ngồi đến gù lưng cũng chỉ làm được 20 lẵng”.

Cũng với mục đích kiếm tiền tiêu Tết, Minh Huyền, sinh viên trường ĐH Mở quyết định ở lại Hà Nội đến sau Tết ông Công ông Táo mới về quê Ninh Bình. Vì Huyền còn phải sắm vai PG (Promotion Girl - các cô gái làm nhiệm vụ tiếp thị hình ảnh, quảng cáo sản phẩm) để đón khách du lịch Đan Mạch đến Hà Nội vào ngày 25 tháng Chạp.

Huyền chia sẻ: “Công việc chỉ là mặc áo dài, đi ôtô đến sân bay đợi khách và phát quà. Tiền công một ngày 200.000 đồng, 30 Tết cũng có việc, tiền công gấp đôi nhưng phải bỏ vì lúc đó đã về quê rồi. Tưởng nhàn, nhưng có lần máy bay trễ, phải đợi hai tiếng trong trời lạnh, về là lăn ra ốm”.

Công việc PG hay PB (Promotion Boy) được phần đông các bạn sinh viên quan tâm vì khá đơn giản mà thù lao cũng khá cao.

Những ngày rét mướt vừa qua, nhiều người có thể thấy ba sinh viên trường ĐH Luật là Luật, Lan, Trường đóng giả thành các ông Táo, bà Táo trong chương trình đón xuân của hãng sơn Nippon trước cửa Trung tâm thương mại Parkson trên đường Thái Hà. Trong giá rét tái tê, nhưng mỗi khi có khách qua lại là gia đình nhà Táo lại niềm nở đưa quà. Các Táo làm từ 13 giờ đến 19 giờ, có ăn tối, mỗi buổi được trả 250.000 đồng.

“Đi làm cũng vui, khi vắng khách có thể nói chuyện với nhau, thế mà vẫn có tiền lì xì mấy đứa em”, Trường nói.

Luật thì sẽ ở lại tới 28 hoặc 29 Tết mới về quê vì còn việc làm, cậu cho hay: “Học năm cuối rồi, mình cũng muốn có chút quà về biếu bố mẹ”.

Không kiếm được việc PG hay PB, nhiều sinh viên quyết định chọn những công việc trực tiếp. Tại một nhà hàng thịt nướng trên đường Văn Cao, hai sinh viên ĐH Thương mại là Hương và Mai buồn bã đi ra sau khi biết rằng nhà hàng chỉ cần một người làm cả trước và sau Tết vào các buổi tối, nhưng lương chỉ có 900.000 đồng. Đã đi hỏi 3 nơi nhưng vẫn chưa kiếm được việc, các bạn dự định sẽ tiếp tục lên các phố trung tâm để tìm cơ hội.

Khó khăn cho sinh viên khi tìm việc làm ngắn hạn có khi bắt đầu từ sự ngắn hạn ấy, vì nhiều gia chủ chỉ tin tưởng người quen nên không thuê người mới. Một số công việc như gấp vỏ hộp, đóng lịch, phát tờ rơi còn phải làm đến 30 Tết, phần nhiều sinh viên không thể đáp ứng được vì khi đó đã về quê. Tuy nhiên, đây chính là lợi thế của các bạn sinh viên ở lại hoặc sống tại thành phố.

Lan, sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ sẽ cùng bạn bán bóng bay đêm 30 Tết. “Là sinh viên mới vào trường, mình muốn làm một điều gì đó. Không chỉ kiếm tiền và mong một năm mới phát tài, việc đi làm còn giúp chúng mình có thêm kỷ niệm và tích lũy kỹ năng giao tiếp, chuẩn bị cho cuộc sống tương lai”, Lan nói.

Chu Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.