Sinh viên miền Tây mang trung thu đến trẻ em vùng sâu

06/09/2023 17:47 GMT+7

Mong muốn trẻ em nghèo vùng sâu được vui tết Trung thu, gần 100 sinh viên thuộc CLB Tương Lai Xanh (Trường ĐH Cần Thơ) chung tay làm lồng đèn và chuẩn bị quà, bánh mang tặng các em.

Những ngày qua, các sinh viên thuộc CLB Tương Lai Xanh, Trường ĐH Cần Thơ, tất bật làm lồng đèn để kịp mang tặng các em thiếu nhi vùng sâu ở miền Tây nhân dịp tết Trung thu. Những chiếc lồng đèn với đủ các kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ do chính sinh viên tự tay thiết kế.

Sinh viên miền Tây mang trung thu đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 1.

Những chiếc lồng đèn do sinh viên CLB Tương Lai Xanh làm tặng trẻ em nghèo

DUY TÂN

Đặng Thị Kim Hoa, Chủ nhiệm CLB Tương Lai Xanh, cho biết nguyên liệu sử dụng làm lồng đèn từ các vật liệu tái chế như: bìa giấy, poster… đã qua sử dụng. Năm nay, CLB sẽ làm khoảng 800 chiếc lồng đèn và dự kiến đem tặng cho học sinh Trường tiểu học Thanh Sơn, H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Sinh viên miền Tây mang trung thu đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 2.

Các thành viên CLB Tương Lai Xanh tập trung làm lồng đèn

DUY TÂN

Với mong muốn các em nhỏ có một cái tết Trung thu thật vui vẻ và ấm áp, CLB còn vận động nhà hảo tâm đóng góp 800 chiếc bánh trung thu để các em cùng nhau phá cỗ; trao 60 suất học bổng cho các em nhỏ vượt khó học giỏi và hỗ trợ 600 quyển tập, 60 dụng cụ học tập (thước, viết chì, viết mực, gôm, hộp bút, màu vẽ), 60 bàn học.

Sinh viên miền Tây mang trung thu đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 3.

Các thành viên tập họp mỗi buổi chiều, từ thứ hai đến thứ sáu, để kịp làm lồng đèn tặng trẻ em vùng sâu

DUY TÂN

"Nhiều năm qua, chúng em không làm lồng đèn ông sao truyền thống mà làm lồng đèn quả trám, vì loại này đã gắn liền với CLB từ những ngày đầu hoạt động. 

Các tiết mục văn nghệ, tập kịch chuẩn bị cho đêm vui trung thu tại điểm trường cũng được các tình nguyện viên luyện tập chu đáo trong những ngày qua."CLB mong muốn thắp sáng những ước mơ, mang đến hạnh phúc nhỏ nhoi, cải thiện đời sống cho trẻ em vùng sâu, vùng xa", Hoa chia sẻ.

Sinh viên miền Tây mang trung thu đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 4.

Tỉ mỉ cắt những poster, giấy để làm thành lồng đèn

DUY TÂN

Là sinh viên, không có nhiều điều kiện về vật chất, nhưng thứ lớn nhất mà các bạn có được chính là sức trẻ và tấm lòng thiện nguyện. Nguyễn Ngọc Anh Thư, sinh viên năm 2, Trường ĐH Cần Thơ, chia sẻ: "Trong những chuyến đi tặng quà trung thu cho trẻ em, chúng em có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Gần nhất là năm 2022, khi tụi em xuống tặng quà, các em rất vui. Tiễn các bé ra về, các bé bịn rịn, tiếc nuối khiến tụi em xúc động. Em thấy mình chỉ làm được những điều nhỏ bé thôi nhưng các em rất quý, mong chờ gặp lại. Chính điều đó là động lực để các thành viên trong CLB luôn duy trì hoạt động vui trung thu cho các em hằng năm".

Sinh viên miền Tây mang trung thu đến trẻ em vùng sâu - Ảnh 5.

Một lồng đèn quả trám được làm bằng giấy

DUY TÂN

Quách Thái Huyền Diệu, sinh viên năm 2, Trường ĐH Cần Thơ, nói: "Mình tham gia được 4 chương trình tặng quà trung thu. Mỗi lần tham gia, thấy các em nhỏ vui vẻ, tụi mình cũng vui theo. Mình cố gắng hết sức, hết khả năng để đem lại 1 đêm trung thu thật trọn vẹn và ý nghĩa".

Mê mẩn bánh trung thu tạo hình gà Đông Tảo, quán cà phê tinh xảo như khắc gỗ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.