Sinh viên nấu bánh chưng tặng bệnh nhân ngày tết

Huy Đạt
Huy Đạt
12/02/2018 16:32 GMT+7

Hàng chục sinh viên tự tay gói, nấu 300 chiếc bánh chưng trao tặng cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Khi mọi nhà nao nức đón tết thì không ít các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phải lặng lẽ trên giường bệnh. Chia sẻ với hoàn cảnh ấy, nhóm tình nguyện thuộc Liên chi đoàn khoa Quản lý dự án (QLDA), Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình “Tết cho những người ở lại”.
Đây là chương trình được tổ chức hằng năm. Năm nay, các sinh viên đã tự tay gói 300 chiếc bánh chưng, thay phiên nhau đun lửa trắng đêm để nấu chín và kịp trao những chiếc bánh nóng hổi cho các bệnh nhân.
Những chiếc bánh chưng được các bạn sinh viên gói ẢNH: Đ.X
Hàng chục sinh viên gói 300 chiếc bánh chưng trao tặng cho bệnh nhân ẢNH: Đ.X
Phạm Ngọc Trúc Quỳnh, Phó bí thư Liên Chi Đoàn khoa QLDA, kể rằng để tổ chức chương trình “Tết cho những người ở lại” Liên chi đoàn khoa đã lên kế hoạch cách đây 1 tháng. Hơn 20 bạn sinh viên khéo tay, có kinh nghiệm gói bánh đã được chọn để tham gia gói bánh. Các bạn còn lại được phân công đi về vùng quê phía tây thành phố để xin lá chuối gói bánh.
"Tấm lòng của chúng em gửi vào từng chiếc bánh, chúng em chỉ mong các bệnh nhân được khỏe mạnh, chống chọi và vượt qua bệnh tật”, Quỳnh tâm sự.
Trắng đêm thay phiên nhau đun lửa nấu bánh ẢNH: Đ.X
Vớt bánh ra khỏi nồi ẢNH: Đ.X
Trưa ngày 11.2 (ngày 26 tháng chạp), sau khi vớt những chiếc bánh nóng hổi ra khỏi nồi, nhóm tình nguyện cùng các nhà tài trợ đã nhanh chóng chuyển 300 chiếc bánh chừng cùng quà tặng đi kèm đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để trao tận tay các bệnh nhân.
Được biết chương trình “Tết cho người ở lại” trao tặng 300 suất quà cho bệnh nhân, mỗi suất quà trị giá 250.000 đồng.
Cầm chiếc bánh chưng và phong bì lì xì trên tay, em Trần Thị Mỹ Linh (18 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) đang điều trị tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nghẹn ngào: "Chiếc bánh chưng này làm em nhớ bếp lửa nấu bánh những ngày cuối năm ở quê. Nếu em không bệnh thì bây giờ cũng đang phụ mẹ nấu bánh... Nếu có phép màu em chỉ ước mình được hết bệnh, được đi học trở lại, được ăn tết cùng gia đình như những năm trước”.
“Đã 2 năm rồi, gia đình chúng tôi không biết tết là gì. Trước đây, nhận được tiền tết là đi mua đồ tết cho con, chuẩn bị đón giao thừa. Bây giờ ở đây chỉ mong con bớt đau đớn và thoát khỏi bệnh tật” chị Trang, mẹ của 1 bệnh nhi tâm sự.
Bé trai thích thú khi được lì xì ẢNH: HUY ĐẠT
Những chiếc bánh chưng, những món quà nhỏ mà các bạn sinh viên và các nhà hảo tâm mang đến cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng như xua đi cái lạnh những ngày giáp tết, khiến lòng người như ấm lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.