TNO

Sinh viên Pakistan tự thiêu vì trễ thi

13/04/2016 14:30 GMT+7

(Tin Nóng) Không ai lạ về áp lực khủng khiếp tại các trường y, nhưng đến nỗi quá sức tuyệt vọng phải tự thiêu như một sinh viên nha ở Pakistan là điều hết sức đau lòng.

(Tin Nóng) Không ai lạ về áp lực khủng khiếp tại các trường y, nhưng đến nỗi quá sức tuyệt vọng phải tự thiêu như một sinh viên nha ở Pakistan là điều hết sức đau lòng.

Có những ý kiến trái chiều về cái chết của sinh viên Pakistan - Ảnh: Reuters

Abdul Basit, sinh viên năm cuối của Đại học Hamdard ở Karachi, đã qua đời vào sáng 12.4 do bỏng đến 95% sau khi tự rưới xăng vào người và châm lửa.

Anh Basit đã tự sát sau khi xe hư trên đường đến phòng thi, khiến anh này bị muộn và không tham gia được kỳ thi khó khăn vốn đã khiến sinh viên xấu số này trượt đến 7 lần.

Trang tin ARY News dẫn lời hiệu trưởng Usman Ghani Khan cho hay Basit bị cấm thi vì đến muộn 30 phút, và nạn nhân đã tự thiêu sau đó. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân cho rằng chính các bác sĩ trong trường đã quăng xăng vào người Basit, khiến sinh viên này có ý nghĩ tự sát, và yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc.

Được biết, Basit chuẩn bị kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới ở Úc, theo lời người anh.

Các nhân chứng cũng cho hay Basit bị buộc phải trả một khoản tiền vì đến trễ, và bị giám thị chế giễu, châm ngòi khiến sinh viên tự sát.

“Các sinh viên nói rằng giáo sư không cho Basit vào phòng thi. Họ vòi tiền và chọc khoáy rằng trừ phi đưa tiền, anh sẽ không được tham gia kỳ thi. Kế đến, một giáo sư nói: Đây có xăng nè, tự thiêu đi”, theo một sinh viên giấu tên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.