Tất cả những gì đội bóng xứ Nghệ có thể làm được là chủ động nhập cuộc nhanh nhằm gây bất ngờ trong quãng thời gian đầu, trước khi nhường thế trận cho đối thủ. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình khiến SLNA không thể chống cự lâu và phải nhận thua đậm 0-5 trước CLB Thể Công Viettel. Nguyễn Đức Chiến, Lê Quốc Nhật Nam, Trương Tiến Anh, Hoàng Minh và Hữu Thắng là những cái tên đã lập công, mang về chiến thắng giòn giã cho đội bóng ngành quân đội.
SLNA (trái) thua trên sân nhà
Ảnh: Minh Hoàng
Với trận thua này, SLNA tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Kể từ đầu mùa, đội chủ sân Vinh vẫn chưa nếm mùi chiến thắng, khi có thành tích 5 trận hòa và 4 trận thua.
Dù đã "thay tướng" từ vòng 8, khi ông Phạm Anh Tuấn nhường ghế cho HLV Phan Như Thuật, nhưng SLNA vẫn chưa thể "đổi vận". Dưới sự dẫn dắt của HLV Như Thuật, SLNA có 1 hòa (với CLB Quảng Nam) và 1 thua (trước CLB Thể Công Viettel).
Highlight CLB SLNA 0-5 CLB Thể Công Viettel | Vòng 9 V-League 2024-2025
Trận đấu sớm nhất của vòng 9 là màn đọ sức giữa CLB Quảng Nam và CLB Hà Nội trên sân Hòa Xuân (Đà Nẵng) vào chiều qua 19.11. Trong một ngày mà hàng tấn công thi đấu thiếu hiệu quả, CLB Hà Nội suýt nữa phải trả giá bằng việc trắng tay rời sân Hòa Xuân. Đội bóng thủ đô dù chơi lấn lướt, kiểm soát bóng vượt trội nhưng bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối phương. CLB Quảng Nam chỉ cần tận dụng tốt trong một cơ hội để vượt lên dẫn trước nhờ công của Hoàng Vũ Samson.
Bàn thắng muộn trong những phút cuối trận của Chidi Kwem giúp CLB Hà Nội giành lại 1 điểm, khi cầm chân đội bóng xứ Quảng với tỷ số hòa 1-1.
FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn
Bình luận (2)
Vleague thì SL và ĐN là 2 cái tên phải chơi hạng nhất năm sau rồi nhưng vẫn đề của SL hiện nay thì hạng nhất liệu có trụ được không?không hiểu họ đang muốn cái gì ?1 đội bóng toàn CT trẻ còn đưa 1 ban HL trẻ măng,nói thật ,thuật và quyên chưa đủ tuổi,Phan Thanh Hùng L huỳnh Đưc ....còn mất việc TL không kham nổi thì có nhà tài trợ khác thôi,nhưng ở đay thấy hơi lạ (nhìn có vẻ như 1 âm mưu thì đúng hơn)
Với đội hình không cân bằng như thế thì chắc giai đoạn lượt đi sẽ không có một trận thắng nào .Vì các đội ngang nhau SLNA đã gặp hết rồi .Cho nên mơ về một trận thắng là quá khó .Nếu không gấp rút mượn một, hai hậu vệ nội ,Thay hậu vệ ngoại bằng một tiền vệ ngoại thì khó có cửa đua trụ hạng ..