SLNA phản ứng trọng tài về quả phạt đền trên sân Cẩm Phả

Quốc Việt
Quốc Việt
18/09/2018 20:53 GMT+7

Tranh cãi trọng tài vòng 22 sớm xuất hiện ở vòng 23 quanh quả phạt 11 m của trọng tài Trương Hồng Vũ giúp T.Quảng Ninh gỡ hòa 2-2 phút cuối, khiến SLNA lỡ cơ hội áp sát đội nhì bảng S.Khánh Hòa.

Các CĐV T.Quảng Ninh than phiền Ban kỷ luật VFF và VPF ban hành quyết định kỷ luật quá muộn, chỉ 3 tiếng trước giờ bóng lăn khiến T.Quảng Ninh bị động khi chân sút Vinicius bị treo giò và không thể ra sân trận gặp SLNA.
Không biết có phải vì thế không, hay bởi đá giữa tuần, trời mưa bão mà sân Cẩm Phả vắng hẳn. Ngay khu vực giữa khán đài B vốn là trung tâm biểu dương lực lượng của hội CĐV T.Quảng Ninh cũng thưa thớt và lộ ra nhiều ghế trống.
Vắng Vinicius, hậu vệ trái Dương Văn Khoa và cầu thủ chạy biên phải cực kỳ cơ động Xuân Hùng đã ảnh hưởng rất lớn đến cách vận hành của đội chủ nhà T.Quảng Ninh. 
Lối chơi kiểm soát bóng nhờ 2 biên dâng cao và những miếng đánh biên vẫn cố gắng được triển khai, nhưng T.Quảng Ninh thiếu hiệu quả hẳn ở những đường chuyền quyết định, nhất là khi không có Vinicus càn lướt trong khu vực cấm địa.
Trong khi đó, SLNA chơi chậm chắc để chờ cơ hội. Cơ hội của họ đã đến ở phút 34, khi Jermie từ hơn 20 m đã tung ra cú đá phạt rất đẹp, bóng cuộn vào sát mép trong cột dọc trong sự bất lực của thủ môn Hoài Anh.
Chỉ 1 phút sau, số ít CĐV T.Quảng Ninh có mặt trên sân càng nhớ đến Dương Văn Khoa “bỗng dưng treo giò” vì lỗi nhận định của trọng tài Trần Văn Lập, khi người đá thay anh là Văn Việt đã có pha chuyền bóng về quá non theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng giúp Jermie đánh bại thủ môn Hoài Anh, cướp được bóng và nhân đôi cách biệt cho SLNA.
Jermie tỏa sáng với 2 bàn thắng trong hiệp 1, giúp SLNA sớm dẫn T.Quảng Ninh 2-0 Minh Tú
Sang hiệp 2, T.Quảng Ninh xốc lại tinh thần và miệt mài tổ chức những đường tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, trong đó tâm điểm là cuộc so tài thú vị giữa đội trưởng Nguyễn Hải Huy và tiền vệ Hoàng Văn Bình.
Ở nửa đầu hiệp 2, SLNA là đội chơi thành công hơn. Họ không chỉ thành công khắc chế các ý đồ lên bóng của T.Quảng Ninh mà còn tạo ra 2 cơ hội rất nguy hiểm.
Chỉ tiếc Jermie ở khoảng cách 5m đã đệm bóng hụt ra ngoài trước khung thành trống, sau đó Olaha đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ môn Hoài Anh đã xuất sắc tung người cản phá bằng các đầu ngón tay. 
Eydison lập cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của anh tại V-League lên con số 13 Minh Tú
Nhưng sự kiên trì bền bỉ của T.Quảng Ninh đã giúp họ lần thứ 3 liên tiếp từ sau ASIAD 2018 có được một trận hòa. Phút 86, nỗ lực cản phá của một cầu thủ chủ nhà đã giúp bóng văng ra phía trước mặt Eydison giúp anh bứt tốc độ loại bỏ hậu vệ SLNA đang bất ngờ để rút ngắn tỷ số còn 1-2.
Đến phút 88, trọng tài Trương Hồng Vũ tiếp nối các đồng nghiệp trước đó có quyết định gây tranh cãi, lập tức tuýt còi khi Eydison té ngã trong khu vực cấm địa.
Dù trung vệ Quế Ngọc Hải luôn miệng anh không phạm lỗi và cho rằng tiền đạo T.Quảng Ninh chủ động té ngã, quả phạt đền cho đội chủ nhà vẫn được giữ nguyên.
Chân sút Toure của S.Khánh Hòa đi bóng trong sự đeo bám của Ewode (SHB.Đà Nẵng) trong trận hòa 0-0 trên sân Hòa Xuân Đông Nghi
Pha dứt điểm sau đó trên chấm 11 m của Eydison đã giúp T.Quảng Ninh gỡ hòa 2-2 đầy bất ngờ. Bàn thắng thứ 13 của cựu tiền đạo SHB.Đà Nẵng, giúp anh vươn lên ngang Hoàng Vũ Samson ở cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới (sau Oseni đang có 14 bàn).
Cơ hội cuối cùng trong trận đấu thuộc về Olaha, từ một quả phất dài từ tuyến sau, anh tăng tốc và đối mặt thủ môn Hoài Anh. Chỉ tiếc cú tâng bóng của anh đã thiếu cảm giác và ra ngoài khung thành.
Tỷ số hòa là kết quả không tồi cho T.Quảng Ninh trong cảnh sớm bị dẫn 2 bàn. Tuy nhiên, SLNA chắc chắn sẽ có những phàn nàn về quả 11 m họ cho rằng mình đã bị thổi oan, làm lỡ mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội nhì bảng S.Khánh Hòa.
Ở trận đấu trước đó, SHB.Đà Nẵng và S.Khánh Hòa đã cùng nhau cống hiến cuộc so tài kéo dài 90 phút cực kỳ... buồn ngủ. Suốt cả trận, 2 đội cùng thi nhau chơi bóng chậm và khép lại trận đấu mà không có bàn thắng nào được ghi.
Kết quả vòng 23 V-League 2018 ngày 18.9
T.Quảng Ninh 2-2 SLNA
SHB.Đà Nẵng 0-0 S.Khánh Hòa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.