Sợ dịch Covid-19, nhiều người 'biến' nhà thành nơi chụp hình tết tuyệt đẹp

Tấn Đạt
Tấn Đạt
13/02/2021 10:10 GMT+7

Không dám đi chơi vì ngại dịch Covid-19 , nhiều người đã 'biến' nhà mình ở thành nơi chụp hình tuyệt đẹp trong những ngày Tết Tân Sửu 2021.

Có nơi vui chơi, chụp hình

Tận dụng đôi tay khéo léo của mình, cùng với những mảnh gỗ bỏ đi ngay chính xưởng mộc tại gia đình. Anh Huỳnh Công Hiền, 36 tuổi, ấp Tân Lập, Xã Tân Qui Tây, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp đã “biến” khoảng sân trống gần 100m vuông trước nhà thành một không gian tết vô cùng đẹp mắt và đậm chất truyền thống.

Đó là chiếc xuồng, bàn máy may, dây pháo....Tất cả đều được anh Hiền tỉ mỉ làm nên và sắp xếp gần một tuần trước tết mới hoàn thành xong.

Mặt tiền là con sông nên không khí càng yên bình hơn

Ảnh: HH

Không chỉ có cây mai, nhà anh Hiền còn trồng thêm đu đủ, bưởi...

Quầy pha chế để anh Hiền "phục vụ" nước cho mọi người được làm từ gỗ bỏ đi

Ảnh: HH

Anh Hiền cho biết bản thân lo ngại vì sợ dịch Covid-19 nên đã thiết kế không gian tết ngay chính ngôi nhà thân yêu của mình, để những ngày tết anh em họ hàng có nơi vui chơi, chụp hình.

“Trước tết mình cũng chỉ làm sơ sơ thôi, nhưng dịch Covid-19 bùng phát nhiều quá, sợ mọi người không có địa điểm vui chơi, cũng như mong muốn người nhà hạn chế đi lại để tránh dịch Covid-19 nên đã dồn hết sức để làm trong một tuần trước tết”, anh Hiền nói.

Anh Hiền chia sẻ: "Trước mặt nhà là con sông nên mình lấy chiếc xuồng làm thiết kế chủ đạo. Trên đó là một cái quầy nhỏ để pha chế trà, nước uống khi mà con cháu tập hợp lại thì mình có thể làm tại chỗ cho mọi người thưởng thức và chụp hình".

Tuy không gian đơn giản, nhưng với anh Hiền nó là một miền ký ức không bao giờ quên với anh. “Chiếc xuồng cũ nát này được mình làm sạch và chế phục lại chứ nó cũng tồn tại mấy chục năm rồi. Nhớ khi ấy, nó là phương tiện di chuyển chính của gia đình mình để đưa qua sông mua đồ, mua thức ăn”, anh Hiền tâm sự. 

Chiếc xuồng tuy đã mục nát nhưng chất chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp với anh Hiền

Ảnh: Tấn Đạt

Về đêm không gian tết lung linh hơn

Dây pháo được tái chế từ chai nhựa 

Anh Hiền cho hay qua không gian tết tự tay anh thiết kế, anh mong thành viên trong gia đình sẽ yêu thích và có những bức ảnh kỷ niệm đáng giá nhất trong những ngày Tết Tân Sửu 2021. "Với mình, hình ảnh mọi người quây quần bên mâm cơm, nô đùa trước sân nhà là khoảng thời gian đẹp, ấm áp và bình yên nhất trong dịp tết đến xuân về", anh Hiền trải lòng.

Anh Hiền mong muốn ngày tết các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau

Ảnh: NVCC

Nhiều bài học trong dịp tết 

Còn chị Lý Thu Thủy, 31 tuổi, ngụ xã Giao Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre cũng đã trang trí một góc tường tại nhà thành một không gian tết mang hơi hướng Nam Bộ với nón lá, bánh tét, cuộn rơm.

Chị Thủy cho hay năm nay chính quyền địa phương đã tạm dừng các hoạt động vui chơi ngày tết vì dịch Covid-19. Do đó, chi Thủy nảy sinh ý tưởng làm không gian tết tại nhà để cho mọi người có nơi để "check-in" an toàn trong những ngày Tết Tân Sửu 2021.
Chị Thủy cho biết: "Toàn bộ không gian này do chính tay mình làm và tận dụng những thứ có sẵn ở nhà như giấy màu, nón lá...chỉ cần khéo tay và tỉ mỉ một chút là "tác phẩm" sẽ đẹp thôi. Lúc hoàn thành xong ai cũng khen làm mình cũng thích".

Phụ huynh của chị Thủy thích thú với không gian tết tại nhà

Ảnh: Tấn Đạt

Trẻ con cũng thích thú với bánh tét, cuộn rơm

Ảnh: Tấn Đạt

Tuy không gian đơn giản nhưng với chị Thủy có rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt với người con, người cháu nhỏ của mình. Chị Thủy tâm sự: "Điều mà làm mình vui nhất đó là mấy bé được hiểu hơn về ngày tết truyền thống của ông cha ta, khi nghe con, cháu mình hỏi "bánh này là gì ạ?", "tại sao lại vẽ như thế? Từ đó, mình mới giải thích cho tụi nhỏ hiểu, dạy cho chúng biết được nhiều bài học trong dịp tết này. Còn riêng mình, những hình ảnh tại không gian tết mãi là ký ức khó quên thời ấu thơ của mình"

Đa số những vật dụng bày trí được chị Thủy tận dụng tại gia

Ảnh: Tấn Đạt

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.