Số người chết vì động đất Myanmar tăng lên 1.644 và cuộc giải cứu diệu kỳ

29/03/2025 22:49 GMT+7

Tối 29.3, chính quyền quân sự cập nhật có 1.644 người chết do động đất Myanmar hôm 28.3, 3.408 người khác bị thương, và may mắn có nạn nhân được giải cứu khỏi đống đổ nát sau hơn 30 giờ mắc kẹt.

Số người chết do động đất Myanmar tiếp tục gia tăng sau khi chính quyền quân sự tiếp tục nhận được thông tin cập nhật từ các vùng bị nạn.

Cơ quan thông tin của Myanmar cho biết ít nhất 139 người vẫn còn mất tích sau cơn địa chấn cường độ 7,7 độ Richter hôm 28.3.

Tin mừng là đội ngũ cứu hộ sau nhiều giờ đào bới bằng tay đã cứu được một phụ nữ khỏi phần còn lại của khu chung cư Sky Villa Condo ở thành phố Mandalay, theo AFP ghi nhận tại hiện trường.

Thảm kịch động đất Myanmar: người thân ngóng tin giữa đống đổ nát

Bà Phyu Lay Khaing (30 tuổi) đã được đưa khỏi đống đổ nát sau 30 giờ kể từ khi tòa nhà bị sập và được đoàn tụ với chồng tên Ye Aung, người luôn túc trực tại hiện trường.

"Ban đầu, tôi không nghĩ bà ấy có thể sống sót", người chồng Ye Aung kể lại. Hai vợ chồng có hai con trai còn nhỏ, lần lượt mới 5 tuổi và 8 tuổi.

Số người chết vì động đất Myanmar tăng lên 1.644 - Ảnh 1.

Bà Phyu Lay Khaing vào thời điểm được cứu khỏi đống đổ nát của khu nhà chung cư Sky Villa Condo ở Mandalay hôm 29.3

ảnh: afp

Trước đó, một nhân viên Chữ thập Đỏ cho hay có hơn 90 người có thể bị mắc kẹt khi tòa chung cư sập xuống.

Reuters dẫn thông tin đáng lo ngại về số phận của hàng trăm người Hồi giáo đang cầu nguyện trong các đền thờ vào thời điểm trận động đất xảy ra. Ước tính có hơn 50 đền thờ Hồi giáo bị hư hại, theo Reuters dẫn nguồn thạo tin.

Bên cạnh đó, các cơ sở Phật giáo cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do động đất, với khoảng 670 tu viện và 290 ngôi chùa bị tổn hại, dựa trên thông tin từ chính quyền quân sự Myanmar.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.