EURO 2024

Sốc lớn: Thụy Sĩ tấn công áp đảo, 'tiễn' đương kim vô địch Ý bạc nhược về nước

Văn Trình
Văn Trình
30/06/2024 00:59 GMT+7

Bị đánh giá thấp hơn ở màn so tài với đội tuyển Ý vòng 16 đội EURO 2024 tối 29.6 nhưng Thụy Sĩ mang đến lối đá tấn công áp đảo. Đội bóng của HLV Murat Yakin cũng giành chiến thắng 2-0, qua đó trở thành đội đầu tiên có mặt ở tứ kết.

Rơi vào bảng “tử thần” tại EURO 2024 với các đối thủ Tây Ban Nha, Croatia, Albania, đội tuyển Ý trải qua rất nhiều khó khăn. Ở lượt đấu cuối, phải nhờ cú ra chân “xuất thần” của Mattia Zaccagni phút bù giờ, đội tuyển Ý mới có 1 điểm quý giá trận gặp Croatia, qua đó có 4 điểm, giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng. Phong độ không tốt khiến đội tuyển Ý vấp phải những nghi ngờ về năng lực trong màn so tài với Thụy Sĩ. Nhiều chuyên gia bóng đá Ý khuyên HLV Spalletti nên cải tổ cả lối chơi lẫn đội hình thi đấu ở vòng 16 đội. Đáp lại, nhà cầm quân 65 tuổi đã bất ngờ điều chỉnh nhiều vị trí trên hàng công. Nổi bật trong đó là để El Shaarawy, Nicolo Fagioli hay Scamacca ra sân ngay từ đầu.

Trong khi đó, Thụy Sĩ - đối thủ của đội tuyển Ý trải qua vòng bảng khá “yên bình”. Các học trò của HLV Murat Yakin thi đấu tốt trước những đối thủ cạnh tranh vé trực tiếp là Scotland, Hungary để đứng nhì bảng A. Thậm chí, nếu không bị Niclas Füllkrug chọc thủng lưới trận gặp Đức, đội tuyển Thụy Sĩ mới là những người xếp đầu bảng. Lối chơi gắn kết với trục giữa là thủ thành Yann Sommer, trung vệ Manuel Akanji, tiền vệ Granit Xhaka mang đến cho CĐV Thụy Sĩ sự an tâm tuyệt đối. Trên hàng công, Dan Ndoye và Embolo với sức mạnh và tốc độ sẵn sàng bùng nổ trận gặp Ý.

Sốc lớn: Thụy Sĩ tấn công áp đảo, 'tiễn' đương kim vô địch Ý bạc nhược về nước- Ảnh 1.

Giới chuyên môn nhận định đội tuyển Ý (áo xanh) sẽ gặp nhiều khó khăn trước Thụy Sĩ

REUTERS

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Ý tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong màn so tài với Thụy Sĩ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Thụy Sĩ tổ chức áp sát tầm cao và không cho đội tuyển Ý bất kỳ không gian nào để chơi bóng. Trong khoảng 10 phút đầu, đội tuyển Thụy Sĩ còn cầm bóng vượt trội so với Ý (Thụy Sĩ kiểm soát bóng 75%, 25% thuộc về đội tuyển Ý). Tuy nhiên, việc kết nối giữa các cầu thủ ở vị trí một phần ba cuối sân đối thủ vẫn là điểm yếu của đội tuyển Thụy Sĩ.

Bắt đầu từ phút 15, hàng tiền vệ đội tuyển Ý chơi tốt hơn. Nicolo Barella và Nicolo Fagioli thể hiện tốt vai trò giữ nhịp và thường xuyên chuyền bóng ra 2 biên để mở ra cơ hội tấn công. Phút 18, Di Lorenzo được trao cơ hội từ quả đá phạt nhanh nhưng lại không thể chạm chân vào bóng.

Nhưng khi đang chơi tốt, khung thành đội tuyển Ý bất ngờ chao đảo từ tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh của Thụy Sĩ. Phút 25, Manuel Akanji sau khi cắt bóng lập tức thực hiện đường chuyền xuyên tuyến, mở ra cơ hội trống trải cho Embolo. Tuy nhiên, trong pha đối mặt với thủ thành Donnarumma, Embolo lại không thể giành chiến thắng.

Sốc lớn: Thụy Sĩ tấn công áp đảo, 'tiễn' đương kim vô địch Ý bạc nhược về nước- Ảnh 2.

Di Lorenzo được trao cơ hội nhưng lại sút không trúng bóng

REUTERS

Sốc lớn: Thụy Sĩ tấn công áp đảo, 'tiễn' đương kim vô địch Ý bạc nhược về nước- Ảnh 3.

Embolo có cơ hội nhưng rất may đội tuyển Ý vẫn còn Donnarumma

REUTERS

Sau pha bóng hỏng ăn của Embolo, thế trận hoàn toàn thuộc về đội tuyển Thụy Sĩ. Đội bóng áo đỏ tổ chức đa dạng các miếng đánh từ tấn công biên, sút xa và cả phối hợp ngắn ở trung lộ. Theo thống kê của Sofascore, đội tuyển Thụy Sĩ dứt điểm đến 10 lần trong hiệp 1 trong khi con số này ở đội tuyển Ý chỉ là 1 lần.

Sau rất nhiều nỗ lực, bàn thắng mở tỷ số cũng đến với Thụy Sĩ ở phút 37. Xuất phát từ tình huống tấn công ở cánh trái, Ruben Vargas nhận bóng rồi chuyền vào vòng cấm cho Remo Freuler. Sự xuất hiện của tiền vệ mang áo số 8 khiến hàng thủ đội tuyển Ý bất ngờ và không kịp chống đỡ. Remo Freuler thoải mái sút bóng ở khoảng cách gần, đánh bại Donnarumma. Đáng chú ý, đây là trận thứ 4 liên tiếp tại EURO 2024 đội tuyển Ý bị đối thủ dẫn bàn.

Sốc lớn: Thụy Sĩ tấn công áp đảo, 'tiễn' đương kim vô địch Ý bạc nhược về nước- Ảnh 4.

Remo Freuler bất ngờ xâm nhập vòng cấm và mở tỷ số

REUTERS

Sốc lớn: Thụy Sĩ tấn công áp đảo, 'tiễn' đương kim vô địch Ý bạc nhược về nước- Ảnh 5.

Anh trở thành cầu thủ thứ 6 của Thụy Sĩ ghi bàn tại EURO 2024

REUTERS

Đội tuyển Ý nhận "gáo nước lạnh" nhưng chẳng biết làm gì để cải thiện thế trận. Sự kết nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo của HLV Spalletti gần như là con số 0. Những dấu ấn mà El Shaarawy và Scamacca để lại trong hiệp 1 không phải những cú sút mà nó đến từ đường chuyền hỏng hoặc phạm lỗi với đối phương. Nếu Donnarumma không xuất sắc, lưới đội tuyển Ý đã phải rung lên lần thứ 2 sau cú đá ở phút 45 của Fabian Rieder.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ đội tuyển Ý bước vào sân với vẻ mặt đầy quyết tâm. Tuy nhiên, đội tuyển Thụy Sĩ tiếp tục khiến đối thủ choáng váng với bàn thắng nhân đôi cách biệt chỉ sau 30 giây bóng lăn. Ruben Vargas - cầu thủ đã kiến tạo trong hiệp 1 đích thân ghi siêu phẩm đẹp mắt, đánh bại hoàn toàn thủ thành Donnarumma. 

Sốc lớn: Thụy Sĩ tấn công áp đảo, 'tiễn' đương kim vô địch Ý bạc nhược về nước- Ảnh 6.

Ruben Vargas có siêu phẩm cứa lòng ngay trong tình huống lên bóng đầu tiên của hiệp 2

REUTERS

Sốc lớn: Thụy Sĩ tấn công áp đảo, 'tiễn' đương kim vô địch Ý bạc nhược về nước- Ảnh 7.

Ruben Vargas có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ở trận gặp đội tuyển Ý

REUTERS

Với lợi thế dẫn 2 bàn, đội tuyển Thụy Sĩ chủ động chơi chậm, nhường quyền kiểm soát bóng cho đội tuyển Ý. Toàn bộ 11 cầu thủ đội tuyển Thụy Sĩ lùi về sân nhà và chơi lăn xả để bảo vệ thành quả.

Không còn gì để mất, HLV Luciano Spalletti thực hiện nhiều sự điều chỉnh trên hàng công. Những tiền đạo như Mateo Retegui, Mattia Zaccagni được tung vào sân và mang theo nhiều hy vọng của CĐV Ý. Tuy nhiên, cũng giống các đồng đội, bộ đôi này không để lại nhiều dấu ấn. 

Tiền đạo chơi cao nhất trên hàng công đội tuyển Ý trận này là Scamacca chơi mờ nhạt từ đầu trận bất ngờ được trao cơ hội không thể tốt hơn ở phút 75. Tuy nhiên, số 9 của đội tuyển Ý lại thể hiện sự vô duyên đến khó hiểu khi ở khoảng cách gần 5 m, Scamacca lại đệm bóng trúng cột dọc. Đáng nói hơn, Scamacca không bị bất kỳ hậu vệ nào của đội tuyển Thụy Sĩ theo kèm.

Những phút còn lại, đội tuyển Ý không thể tiếp cận khung thành của Yann Sommer. Đội bóng "áo màu Thiên thanh" bắt đầu thực hiện nhiều cú sút xa và tạt bóng bổng nhưng không một lần chọc thủng lưới đội tuyển Thụy Sĩ.

Sốc lớn: Thụy Sĩ tấn công áp đảo, 'tiễn' đương kim vô địch Ý bạc nhược về nước- Ảnh 8.

Scamacca bỏ lỡ cơ hội không tưởng

REUTERS

Thắng đội tuyển Ý 2-0, Thụy Sĩ trở thành đội đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết EURO 2024. Đối thủ của thầy trò HLV Murat Yakin là đội thắng trong cặp đấu giữa đội tuyển Anh và Slovakia (23 giờ ngày 30.6). Trong khi đó, đội tuyển Ý chính thức trở thành cựu vương của EURO.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.