Sóc Trăng: Giết người chỉ từ câu nói đùa, nhận án 9 năm tù

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
31/03/2022 19:48 GMT+7

Ngày 31.3, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lý Nhựt (47 tuổi, ngụ ấp Đào Viên, xã Viên Bình, H.Trần Đề, Sóc Trăng) 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 21.8.2021, Nhựt mua xe máy mới nên rủ 2 người bạn đến nhà tổ chức tiệc nhậu ăn mừng. Trong lúc nhậu, bà Huyền (cùng xóm) nói đùa: “Biết chạy xe không mà mua, không biết chạy đụng người ta”. Nói xong, bà Huyền bỏ đi chợ.

Lúc này, anh Đinh Thiện (hàng xóm) nghe Nhựt dùng lời lẽ không hay với bà Huyền nên kêu bà Huyền đánh Nhựt. Do đó, giữa Nhựt và anh Thiện xảy ra cự cãi. Không dừng lại đó, Nhựt chạy vào nhà lấy 1 cây dao Thái Lan, Thiện lấy 1 cây len (dụng cụ để đào đất) rồi cả 2 xông vào đánh nhau.Khoảng 12 giờ cùng ngày, sau khi cùng bạn uống hết 2 lít rượu, Nhựt lấy xe ra chạy thử và đụng vào gốc cây ven đường. Một lúc sau, bà Huyền đi chợ về, nghe Nhựt ngã xe nên cười lớn tiếng. Cho rằng bà Huyền chọc quê mình nên Nhựt tức giận chửi lại.

Trong lúc ẩu đả, Nhựt dùng dao đâm trúng vào vùng ngực anh Thiện. Mặc dù được người dân tức tốc đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Ngay khi gây án, Nhựt bị công an bắt giữ khẩn cấp về hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.