Sơn La hòa kịch tính TP.HCM, Hà Nội lại thoát hiểm ở giải U.19 nữ quốc gia

Văn Trình
Văn Trình
22/09/2024 21:51 GMT+7

Hai trận đấu cuối vòng 2 giải U.19 nữ quốc gia – Cúp ACECOOK 2024 diễn ra chiều 22.9 đều kết thúc bằng kết quả bất phân thắng bại.

Ở trận đấu đầu tiên, U.19 TP.HCM gặp U.19 Sơn La. Ngày ra quân, U.19 TP.HCM dù trải qua nhiều khó khăn nhưng cô trò HLV Lưu Ngọc Mai vẫn có chiến thắng tối thiểu trước Zantino Vĩnh Phúc. Đáng nói hơn, U.19 TP.HCM chính là đội duy nhất có 3 điểm sau vòng 1, dẫn đầu bảng. 

Trong khi đó, U.19 Sơn La bất ngờ cầm chân U.19 Thái Nguyên T&T 1-1, qua đó có 1 điểm ngày ra quân. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng giới chuyên môn nhận định nếu giữ vững lối đá kỷ luật như trận đấu trước, U.19 Sơn La hoàn toàn có thể “gạt chân” đối thủ mạnh là U.19 TP.HCM.

Sơn La hòa kịch tính TP.HCM, Hà Nội lại thoát hiểm ở giải U.19 nữ quốc gia- Ảnh 1.

U.19 TP.HCM (áo vàng) là đội duy nhất có 3 điểm ở vòng 1

ẢNH: VFF

Với đội hình đồng đều hơn, U.19 TP.HCM thi đấu hưng phấn, nhanh chóng tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý sau tiếng còi khai cuộc. Không cần phải đợi quá lâu, ngay ở phút thứ 3, Trần Thị Ngọc Thắm dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu cho U.19 TP.HCM. Sau bàn thắng này, U.19 TP.HCM tiếp tục đẩy cao đội hình và có nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể ghi thêm bất kỳ bàn thắng nào trong hiệp 1.

Bên kia chiến tuyến, việc nhận bàn thua sớm không làm các chân sút trẻ U.19 Sơn La nản lòng. Ngược lại, đội bóng của HLV Lường Văn Chuyên càng chơi càng hay và có bàn cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 28. Cầu thủ mang về niềm vui cho U.19 Sơn La là Đèo Ky Chun với cú sút xa không thể cản phá.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 40, U.19 Sơn La tiếp tục dội gáo nước lạnh vào U.19 TP.HCM khi có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Xuất phát từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Lò Thị Hoài Vy xử lý bình tĩnh, sút tung lưới U.19 TP.HCM.

Sang hiệp 2, HLV Lưu Ngọc Mai thay đổi chiến thuật, yêu cầu U.19 TP.HCM đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau rất nhiều nỗ lực, U.19 TP.HCM cũng tìm được bàn ấn định tỷ số 2-2 do công của Bích Châm ở phút 80.

Sơn La hòa kịch tính TP.HCM, Hà Nội lại thoát hiểm ở giải U.19 nữ quốc gia- Ảnh 2.

Hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút

ẢNH: VFF

Chỉ có được 1 điểm ở trận đấu này, U.19 TP.HCM rơi xuống vị trí nhì bảng. Bích Châm cùng các đồng đội có cùng 4 điểm với U.19 Phong Phú Hà Nam nhưng phải đứng sau vì thua về chỉ số phụ. Trong khi đó, U.19 Sơn La có trận hòa thứ 2 liên tiếp và đứng thứ 3 tại giải.

Ở trận đấu diễn ra sau đó, U.19 Hà Nội đụng độ đối thủ khó chịu là U.19 Thái Nguyên T&T. Kết thúc trận đấu, hai đội bóng chia điểm khi hòa 1-1.

Sơn La hòa kịch tính TP.HCM, Hà Nội lại thoát hiểm ở giải U.19 nữ quốc gia- Ảnh 3.

U.19 Hà Nội (áo đỏ) lần thứ 2 liên tiếp giành lại 1 điểm bằng bàn thắng ở những phút bù giờ

ẢNH: VFF

U.19 Thái Nguyên T&T là đội mở tỷ số trước ở phút 14 với pha lập công của Nguyễn Ngô Thảo Nguyên. Mãi đến phút 90+5, Đỗ Thị Ánh Mỹ mới mang về bàn gỡ hòa quý giá cho U.19 Hà Nội. Đáng chú ý, đây là trận thứ 2 liên tiếp U.19 Hà Nội có bàn thắng gỡ hòa ở những phút bù giờ. Tại vòng 1 gặp U.19 Phong Phú Hà Nam, U.19 Hà Nội bị dẫn trước 2-1 và đến phút 90+1, Lý Linh Trang mới có bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Sơn La hòa kịch tính TP.HCM, Hà Nội lại thoát hiểm ở giải U.19 nữ quốc gia- Ảnh 4.

Bảng xếp hạng giải U.19 nữ quốc gia sau vòng 2

ẢNH: VFF

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.