Được biết đến với những ca khúc viết về miền quê, sao Lê Minh Sơn lại làm show với chủ đề Hà Nội?
Ý tưởng này được hình thành trong một giai đoạn chán nhất của Lê Minh Sơn từ trước tới giờ. Sau chương trình “Lê Minh Sơn.netviet”, Sơn trống rỗng như một cái hang, chẳng có tí cảm xúc gì để viết cả. Hết ý tưởng để làm, Sơn chỉ chìm đắm vào việc đi câu.
Lúc chán nản nhất, cạn kiệt nhất anh lại bật ra ý tưởng này?
Đi câu nhiều quá. Một hôm mới bảo: “Ô, nếu mà mình cứ đi câu nữa thì mình chẳng có tiền. Mình phải làm, nhưng làm cái gì?”. Mình ngồi trên cái sông ấy, vừa nghĩ vừa quan sát, thì thấy ngay mọi chuyện nó xảy ra: có cái xác trôi sông, lễ cầu hồn, những đám ma, xung đột, chia ly, nụ hôn, tình yêu, sự thậm thụt, ghen tuông… chỉ trong góc nhìn của Sơn thôi đã có bao nhiêu điều rồi, thế là nảy ra ý tưởng viết về nó.
Nghĩa là những ca khúc về Hà Nội của anh là những chuyện xảy ra quanh sông Hồng?
|
Thông tin thêm Live show "Một khúc sông Hồng" |
Có quá nhiều ca khúc viết về Hà Nội với mùa thu, hồ Gươm, thiếu nữ… rồi. Hà Nội của Lê Minh Sơn lần này có gì khác biệt?
Hà Nội của Sơn có “4g sáng” với bao lo toan, nhọc nhằn mà vẫn lạc quan. Có những cảm xúc tinh tế như “Em yêu anh”. Hà Nội của Sơn là “Hà Nội của tôi” với vùng đất mở rộng có thêm những phố phường, thêm những con sông, thêm những con suối và cả núi non. Lại có thêm những cô gái xinh tươi không nói tiếng Kinh mà nói tiếng của núi rừng.
Chất “quê” của Lê Minh Sơn có được thể hiện trong live show lần này?
Lần này ư? Là quê đấy. Ca khúc mở màn, “Hạn hán” đấy. Thực ra Hà Nội là vùng đất chẳng bao giờ có thiên tai lũ lụt hay hạn hán nào cả. Hà Nội là một nơi tập trung mọi tinh hoa của các vùng đất, vùng quê khác, từ con người, trí tuệ riêng cho đến các của ngon vật lạ. Sơn nghĩ rằng Hà Nội được xây dựng từ tinh hoa của nhà quê.
Ca khúc được chọn làm chủ đề “Một khúc sông Hồng” hẳn có nhiều điều đặc biệt?
Đây là ca khúc mà tôi viết tặng Thanh Lam. Lâu lắm rồi tôi mới viết được một cái mà nó mạnh như thế sau Nắng lên, Đá trông chồng dành cho người bạn mà mình rất tôn trọng. Các bạn nghe Thanh Lam hát Đá trông chồng rồi, Sơn nghĩ qua giọng hát Thanh Lam thì Một khúc sông Hồng sẽ có sức công phá gấp 5 lần. Viết xong bài này tôi rũ hết cả người ra.
Live show những năm trước của Lê Minh Sơn đều có những “chiêu” lạ, năm thì rao đồng nát, năm thì cho một dàn những anh “cao to đẹp trai” múa phụ họa. Năm nay thì có gì?
Năm nay có “Một khúc sông Hồng”... Có một ca sĩ vùng cao lần đầu tiên hát ở nhà hát lớn Hà Nội. Cô ấy tên Thu Hương, người Sapa, Sơn gặp trong một lần đi công tác và tìm ra những cá tính, tố chất trong giọng hát, có lẽ đó là một “Thị Mầu vùng cao”. Còn cái này cũng lạ. Trong đêm nhạc sẽ có kèn đám ma, trống đám ma đấy. Anh Ngọc Anh vừa đoạt huy chương vàng Liên hoan âm nhạc dân gian quốc gia sẽ chơi kèn đám ma. Tuy là nhạc cụ của đám ma nhưng không “ma” đâu nhé. Nó là cái gì trong con người Việt Nam, gần gũi, là nhịp sống tuôn chảy.
Anh sẽ “cháy” hết mình cùng các ca sĩ khác trong live show như những năm trước?
Sơn sẽ biểu diễn cả 17 bài. Trong đó, Sơn hát bài Mình là đàn ông ca ngợi đàn ông hết lời. Còn lại sẽ chơi đàn cùng ban nhạc.
Có những nhạc sĩ nổi tiếng cả đời mới làm một live show cho riêng mình. Còn anh tuyên bố năm nào cũng sẽ làm show. Anh nghĩ điều gì làm nên sự khác biệt này?
Đó là điều khác biệt của thế hệ trẻ. Tuổi trẻ thì có những cái dám làm. Tôi luôn coi âm nhạc của mình là một thứ hàng hóa, mình làm ra để bán, người mua thích mình thì mình mới sống được chứ. Lần này tôi có linh cảm "ra trận" này là thắng.
Đỗ Hiền
Bình luận (0)