Sống chậm trong những ngày nước lũ bủa vây ở ngoại thành Hà Nội

Sống chậm trong những ngày nước lũ bủa vây ở ngoại thành Hà Nội

Đình Huy
Đình Huy
29/07/2024 10:34 GMT+7

Nước lũ bủa vây 5 ngày nay, mỗi buổi chiều, hàng trăm người dân tại xóm Bến Vôi (thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) rủ nhau tắm lũ.

Gần 1 tuần qua, nước lũ bủa vây xóm Bến Vôi (thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội), khiến cuộc sống người dân đảo lộn, nhiều bất tiện.

Và cũng tại vùng rốn lũ ở Hà Nội, mỗi buổi chiều, hàng trăm người dân tại tại xóm Bến Vôi lại rủ nhau tắm lũ.

Sống chậm trong những ngày nước lũ bủa vây ở ngoại thành Hà Nội

Nhưng giữa nước lũ không chỉ có nỗi lo, những ngày qua, nhiều người lại có thêm thú vui ngâm mình dưới trong nước lũ.

Chiều 28.7, bà Bùi Thị Định (80 tuổi, trú thôn Cấn Hạ), cùng 3 người bạn đến con đường đang chìm trong nước lũ tại xóm Bến Vôi tắm. Theo bà Định, khu vực xóm Bến Vôi mỗi năm đều xảy ra ngập lụt một vài lần nhưng đây là lần lụt nặng nhất trong vòng 6 năm qua. Bà Bùi Thị Định cho biết đã lâu lắm rồi ở đây mới lại có nước như thế này.

"Tài sản nói chung là chạy hết, lên cao hết, cho lên tầng hết, xong mới yên tâm đi tắm", bà Định chia sẻ.

Miền Bắc sẽ hứng đợt mưa lớn hơn 200 mm

Bên trong cổng làng, cuộc sống người dân tĩnh lặng hơn. Ngoài một số em nhỏ dùng vợt ra cổng bắt cá, nhiều người vẫn ở yên trong nhà, cuộc sống của họ dường như chậm lại và đối mặt với nhiều đảo lộn.

Là một trong số những hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà sâu nhất, anh Nguyễn Văn Ngọc (người dân xóm Bến Vôi) chia sẻ, 5 ngày qua, cuộc sống của gia đình anh bị đảo lộn do nhà bị nước ngập sâu khoảng 1 mét.

Anh Ngọc kể, khoảng 5 giờ sáng ngày 24.7, nước lũ bỗng tràn vào nhà sau 1 ngày mưa lớn, lập tức anh gọi vợ dậy vận chuyển, kê cao đồ lên. Đã gần 5 ngày nhưng nước lũ chưa có dấu hiệu rút.

Sống chậm trong những ngày nước lũ bủa vây ở ngoại thành Hà Nội- Ảnh 1.

Trẻ nhỏ vui đùa trong nước

ĐÌNH HUY

Gần như tất cả hoạt động của gia đình anh đều phải hoạt động dưới nước, chỉ còn duy nhất chiếc giường được cao hơn cả. Đêm đến hai vợ chồng anh ngủ trên đó vẫn lo lắng xem nước lũ có dâng lên không. Gia đình anh có 5 người thì chỉ có hai vợ chồng ở lại, các con đang di tản và sinh sống nhờ nhà người thân.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu, cho biết hiện trong xóm Bến Vôi có khoảng 100 hộ dân. Ngay sau khi nhận được thông tin nước lũ dâng cao do mưa lớn, chính quyền đã chỉ đạo người dân chủ động ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".

Ngôi làng bị nước lũ bao quanh tính đến nay đã 5 ngày. Ngày 27.7, nước đã rút được khoảng 20 cm nhưng trời lại mưa lớn nên hôm nay nước đang có dấu hiệu dâng lên. Đến thời điểm này, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.