
Bạn có những thói quen làm suy yếu hệ miễn dịch này không?
Thói quen sống của bạn có thể tác động đến hệ thống miễn dịch - hàng rào bảo vệ bạn khỏi vi trùng, virus và bệnh mạn tính.
Khi phải làm việc tại nhà vì lệnh giãn cách xã hội ở TP.HCM, một số bạn trẻ học cách “sống chậm” và dành thời gian cho bản thân.
Đêm nào cũng vậy, khi thành phố vừa lên đèn là mùi hương trầm lại dậy lên thơm ngát trong không gian, thoảng từ phía nhà người hàng xóm.
Tính đến 0 giờ ngày 31.3.2021, tròn một năm ngày cả nước bước vào thời điểm thực hiện cách ly xã hội vì dịch Covid-19. Nhiều bạn trẻ cho biết đã học được nhiều thứ và đó là một kỷ niệm không bao giờ quên.
Bạn và con trẻ đã làm gì trong kỳ nghỉ phòng tránh dịch Covid-19 năm qua? Đọc sách, tự học, tập tành làm việc nhà hay sa đà vào các trò giải trí trên truyền hình, smartphone, iPad?
“Tái ông thất mã” là câu chuyện lưu truyền trong dân gian từ xa xưa và nó có một đời sống riêng như khuyên nhủ con người một cách nhìn về cuộc sống. Mất ngựa chưa chắc đã xấu, được ngựa chưa chắc đã tốt, cái gì cũng phải bình tâm mà nhìn nhận. Nhân loại đang hứng chịu đại dịch Covid, quả là điều xấu rồi, nhưng để có năng lượng sống, hãy nhìn nó theo góc nhìn “mất ngưạ chưa chắc đã xấu”.
Cách đây mấy tháng, Nguyễn Trọng Hoàn tặng tôi tập thơ Phút rành rang sống chậm do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Không ngờ đấy lại là tập thơ cuối (trong 12 tác phẩm đã in) của anh.
‘Sống chậm một thời gian thì khi hết cách ly xã hội, quay trở về công việc bình thường có khiến các bạn nhân viên trẻ làm chậm khi quay trở về công việc bình thường?', một bạn trẻ hỏi các chuyên gia.
Khi dịch Covid-19 bùng phát, xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm - Hội An) cũng bị 'bế quan tỏa cảng' dù chỉ cách TP.Hội An chừng 20 phút đi ca nô.
Những ngày dịch Covid-19 bùng phát, người Việt ở Tây Ban Nha cho biết chỉ được ra ngoài khi mua nhu yếu phẩm cần thiết và đều phải giữ lại hóa đơn để trình cho công an, chứng minh đi ra ngoài hợp pháp.
Từ một thành phố sôi động, ngày đêm không nghỉ, thật không ngờ, trong đợt dịch Covid-19 lần này, lại có lúc các con đường trung tâm TP.HCM vốn nhộn nhịp nay thì vắng lặng, vắng hoe, đôi khi là không có bóng người.