Hiện tại, đoạn bờ kè sạt lở đã lan rộng, dài khoảng 200 mét cách trụ kè bị sóng nước kéo sập. Người dân cho biết, mỗi khi triều cường dâng cao, nước từ kênh tràn thẳng vào khu dân cư. Khoảng 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đã được di dời nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nỗi lo đã được xóa bỏ. Với nhiều hộ dân khác sống sát mé kênh, ở những hẻm nhỏ, nền đất yếu thì mỗi đợt triều cường, mỗi trận mưa lớn… là một lần họ căng thẳng: Liệu có thêm một mảng đất nào nữa sẽ sạt xuống. Bà Nguyễn Thị Biển sinh sống ở đây từ lâu, khi gặp phóng viên bà chia sẻ trong nỗi lo sợ khi nhìn vào những căn nhà kế bên đã bị sụt lún hay những vết nứt chạy dài trên mặt hẻm.

Hiện trạng bờ kè Thanh Đa vẫn đang chờ được xây dựng
ẢNH: SẦM ÁNH
Nỗi lo của những hộ dân như bà Biển không chỉ là nỗi lo cá nhân. Mà đó là tiếng nói đại diện cho hàng chục hộ dân khác: sống trong bất an nhưng không biết rời đi bằng cách nào. Họ không dám sửa nhà, không dám khai thông cống nghẹt, không biết tương lai sẽ đi đâu, về đâu nếu đất sạt thêm, tính mạng bị đe doạ.
Sống cùng sạt lở: Người dân bên kè Thanh Đa bất an mỗi ngày
Năm 2023, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương xây dựng bờ kè kiên cố. Một quyết định nhận được sự đồng thuận cao từ người dân bởi đó không chỉ là dự án xây dựng, mà là lời hứa về sự an toàn, là hy vọng được tiếp tục sống bình yên trên chính mảnh đất mình đã gắn bó bao đời. Thế nhưng đến nay bờ kè vẫn chưa được khởi công. Những cuộc khảo sát cứ đến rồi đi, những bản tin báo chí cứ lên rồi lắng, còn đời sống người dân thì vẫn ở lại, đối diện với vết nứt ngày một sâu hơn.

Khoảng 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp sau vụ sạt lở diễn ra vào năm 2023 đã được di dời nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nỗi lo đã được xóa bỏ.
ẢNH: CÔNG KHỞI

Với nhiều hộ dân khác sống sát mé kênh, ở những hẻm nhỏ, nền đất yếu thì mỗi đợt triều cường, mỗi trận mưa lớn… là một lần họ căng thẳng
ẢNH: CÔNG KHỞI
Kè Thanh Đa không phải là khu vực duy nhất đối diện với nguy cơ sạt lở, nhưng lại là một trong những nơi hiếm hoi có chủ trương đầu tư rõ ràng mà vẫn chưa thể triển khai. Không ai mong bị di dời khỏi chính ngôi nhà của mình nhưng họ càng không mong bị đánh mất nó vào một đêm mưa, hay sau một đợt triều cường bất ngờ. Người dân không chỉ cần những dự án trên giấy, họ cần hành động cụ thể để cuộc sống không còn bị đe dọa bởi triều cường, vết nứt, và nguy cơ sạt lở mỗi mùa mưa đến. Bờ kè Thanh Đa vẫn đang chờ được xây dựng. Và người dân nơi đây vẫn đang chờ được sống trong sự an tâm.
Bình luận (0)