Một bạn trẻ ở P.7, Q.11 đặt vấn đề: Có những thanh niên sáng uống cà phê, chiều la cà, nhưng liệu những bạn đó hoàn toàn là sống không đẹp, hay là do chúng ta chưa khơi dậy những nét đẹp tiềm ẩn trong con người họ? Theo bạn trẻ này, sống đẹp được thể hiện trong rất nhiều lĩnh vực, khía cạnh. Do vậy, con người phải luôn luôn đấu tranh để hoàn thiện mình. Anh Lê Hoàng Dũng (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) mang đến hội thảo một sự day dứt, trăn trở về trách nhiệm của cán bộ Đoàn trước một số bạn trẻ sống "chưa đẹp". Dũng cho biết, cách đây chưa lâu, anh có tiếp xúc với một thanh niên ở địa bàn khác bị nghiện ma túy. Qua tìm hiểu, anh biết được một cán bộ Đoàn tuyên bố sẽ cảm hóa được bạn trẻ trên. Tuy nhiên, do quá kỳ thị, xa cách với người nghiện nên sự cảm hóa đó bất thành... "Điều quan trọng và khó nhất là biết tự soi mình, biết nhận ra những lúc chúng ta sống chưa đẹp để hạn chế và chỉnh sửa. Bản thân mình phải tự giáo dục mình trước đã, rồi mới nói chuyện cảm hóa người khác. Tôi quan niệm, có nhiều tiêu chuẩn để sống đẹp nhưng sống đẹp dứt khoát không phải là lối sống giả tạo!" - anh Đạt nói. Anh Nguyễn Văn Trãi - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Q.3 cũng khẳng định: "Sống đẹp bây giờ phải dựa trên nền tảng của tri thức, văn minh. Không chấp nhận "văn hóa đổ thừa", biết xấu hổ khi mình sai trái cũng là biểu hiện của sống đẹp". Phó ban Dân vận Quận ủy Q.5 Trương Nguyễn chia sẻ suy nghĩ: "Khi lương tâm con người còn biết thao thức, trăn trở trước những điều chưa tốt, chưa đẹp của bản thân và xã hội thì họ cũng đang hướng về lối sống đẹp".
Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn - Trưởng bộ môn Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho rằng sống đẹp là "sống biết cống hiến". Tiến sĩ Sơn lưu ý, cống hiến ở đây không phải theo kiểu chỉ biết hy sinh hoàn toàn một cách thụ động. Đơn giản, biết sống tốt cho mình, biết đứng vững bằng đôi chân của mình, không gây phiền nhiễu đến người khác cũng đã là cống hiến rồi! Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Sơn, sống đẹp còn thôi thúc con người biết nghĩ đến người khác, đến cộng đồng... "Người ta sẽ sống đẹp nếu có mục tiêu, có lý tưởng hợp lý, vừa sức và hài hòa giữa các giá trị. Tuy nhiên, thật bất hợp lý và không toàn diện nếu con người thiếu động cơ sống hay thiếu động cơ tích cực, chân chính" - tiến sĩ Sơn nhận xét. Đề cập đến các tiêu chuẩn tương đối của sống đẹp, bạn Thanh Mai (học sinh Trường Lê Hồng Phong, TP.HCM) cho rằng ý thức chấp hành luật lệ giao thông cũng như các điều luật khác là bắt buộc ai cũng phải có, điều này thuộc về nếp sống văn minh chứ không phải là biểu hiện của lối sống đẹp. Theo Mai, sống đẹp phải toát ra từ chính tâm hồn, nhân cách. Trong khi đó, chị Trịnh Thanh Giang (một giáo viên Q.6) lại khẳng định: "Văn minh cũng là một phần của sống đẹp, không thể tách rời được". Với chị Giang, sống đẹp là sống có ích, chan hòa với mọi người, nghiêm khắc với chính mình để làm tấm gương cho học sinh và các em nhỏ. Cũng như Thanh Giang, rất nhiều bạn trẻ tham dự hội thảo đều rất tâm đắc với câu nói giản dị về sống đẹp của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh: "Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường hằng ngày nhưng có ích cho đời".
N.L
Bình luận (0)