Sống khổ với lò giết mổ heo lậu

09/03/2023 09:20 GMT+7

Hàng trăm hộ dân cư ngụ ở P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) phải chịu mùi hôi từ một lò mổ heo lậu nằm ngay trong khu dân cư nhiều tháng qua.


Ô NHIỄM TRẦM TRỌNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, giết mổ gia súc trái phép tại tổ 20, KP.4A, P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) rộng khoảng hơn 100 m2, hàng rào xây bằng gạch, lợp tôn. Phía trước nhà xưởng nằm ngay trục đường lưu thông của khu dân cư tổ 20. Mặc dù ở ngay mặt tiền đường, nhưng cổng nhà xưởng được vây kín bằng tôn nên rất khó quan sát vào bên trong, phía sau giáp với 1 nhánh của suối Săn Máu.

Sống khổ với lò giết mổ heo lậu  - Ảnh 1.

Người dân dẫn PV Thanh Niên vào khu xả thải từ lò giết mổ trái phép

LÊ BÌNH

Có mặt tại lò mổ vào khoảng hơn 10 giờ ngày 3.3, chúng tôi chứng kiến mùi hôi nồng nặc đến nghẹt thở bao trùm cả khu vực. Tại đây, không chỉ có mùi hôi bốc lên mà nước dưới lòng suối cũng có màu đen bất thường. Đi dọc suối khoảng 50 m, chúng tôi phát hiện có 1 đường ống bằng bê tông, đường kính khoảng 40 cm chảy ra suối. Gần ngay miệng ống còn lênh láng nhiều loại nội tạng động vật nổi lềnh bềnh, bao trùm khúc suối toàn là lông heo tồn đọng lâu ngày. Men theo đường ống hơn 20 m là vào đến tường rào phía sau của khu nhà xưởng. Nhìn từ bên ngoài, nhà xưởng này bố trí đường ống và dây điện chằng chịt, có nhiều bồn nước, bàn mổ và khu chuồng nuôi nhốt, tại khu chuồng có nhiều heo (khoảng 100 kg/con) nằm phơi bụng giữa chuồng.

Ông H.K.M, một người dân sinh sống tại P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) cho biết: "Lò giết mổ này tồn tại ở đây nhiều tháng qua, mỗi ngày đều có xe tải chở heo về khu phân xưởng này nuôi nhốt, đến khoảng 2 giờ sáng thì bắt đầu giết mổ. Khi heo được chở về khu xưởng, mùi hôi thối bắt đầu xuất hiện, do nước thải từ trên xe chảy xuống đường, đến khi giết mổ thì chất thải được phóng thẳng ra suối làm khu vực này ô nhiễm trầm trọng. Mặc dù người dân xung quanh liên tục phản đối, thậm chí viết đơn trình báo chính quyền nhiều lần nhưng mọi chuyện đâu vẫn vào đấy. Gia đình tôi muốn chuyển nhà đi nơi khác sinh sống nhiều lần rồi nhưng chưa được, vì hoàn cảnh kinh tế chưa cho phép. Giờ chỉ mong sao chính quyền sớm vào cuộc, trả lại cuộc sống bình yên cho bà con".

Sống khổ với lò giết mổ heo lậu  - Ảnh 2.

Đàn heo được nuôi nhốt bên trong khu xưởng giết mổ trái phép

LÊ BÌNH

KHÔNG BẮT ĐƯỢC QUẢ TANG NÊN CHƯA XỬ LÝ

Gia đình bà T.T.H (60 tuổi, ngụ P.Trảng Dài), sống gần nhánh suối chảy ra cầu Săn Máu, cho biết khu vực này lâu nay cũng có mùi hôi, nhưng chỉ thoáng qua. "Cuối năm 2022, khi xuất hiện lò mổ heo đến nay, mùi hôi thối nồng nặc, ngày càng nặng mùi, chịu không nổi. Tôi thường ở trong nhà đóng cửa không dám ra ngoài, mấy đứa cháu của tôi gần đây cũng ho, sốt, viêm mũi thường xuyên, cuộc sống gia đình khó khăn giờ càng thêm khó vì các lò mổ này", bà H. bức xúc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Thiện Thanh Toàn, Phó chủ tịch UBND P.Trảng Dài, cho biết sự việc mà người dân khiếu nại về lò mổ heo lậu diễn ra tại tổ 20, KP.4A, phường đã tiếp nhận và thành lập đoàn đi kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, xác định được khu đất và xưởng này của ông Đồng Văn Đoàn (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Tuy nhiên, ông Toàn nói: "Thế nhưng, qua 2 lần đi kiểm tra xác minh vào ban ngày lẫn ban đêm thì không bắt được quả tang việc ông Đồng Văn Đoàn nuôi nhốt heo và giết mổ tại đây. Do đó chúng tôi chưa xử lý được, hiện nay UBND phường vẫn tiếp tục rà soát để kiểm tra tiếp, đồng thời phối hợp với UBND TP.Biên Hòa xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện sự việc giết mổ heo lậu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.