Những lời hứa hẹn hoa mỹ
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, đạo diễn Thạch Nguyên không ngần ngại tiết lộ về dự án phim này. Theo đó, Song long anh hùng do Công ty TNHH giải trí Nam Phương, Công ty sản xuất phim Huỳnh Lê Nguyên phối hợp cùng DEL Production (Hồng Kông) sản xuất, được quay ở nhiều nơi: Việt Nam, Malaysia, Hồng Kông, Trung Quốc (Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, các thắng cảnh ở Triết Giang, Tô Châu, Vân Nam...); có bối cảnh vào triều đại Vua Lê Long Đĩnh, có những đại cảnh chiến tranh quy tụ mấy trăm diễn viên, ngựa và voi... Đặc biệt, anh cho biết, nữ diễn viên Hồng Kông gốc Việt Chung Lệ Đề sẽ sang Việt Nam đóng phim. Đồng thời ngoài anh là đạo diễn của Việt Nam, thì ông Lương Bình (từng là trợ lý hiện trường của đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu trong các phim Anh hùng, Hoàng Kim Giáp) đã nhận lời tham gia công tác đạo diễn và John Dravermen (người Mỹ) sẽ phụ trách đạo diễn hình ảnh cho phim... Tóm lại, người nghe dễ tin rằng, với những địa điểm quay như thế, với sự góp mặt của những tên tuổi lừng lẫy như thế, đây sẽ là một bộ phim hết sức hoành tráng, hấp dẫn.
Cuối năm 2007, thông tin các báo cho biết Song long anh hùng sẽ ra mắt vào dịp hè 2008. Sau đó, vào đầu năm 2008, lại thấy công bố phim sẽ chiếu rạp vào dịp Tết nguyên đán. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa ai biết động tĩnh của phim thế nào, ngoài những "kế hoạch" xôm tụ mà đạo diễn Thạch Nguyên công bố trên báo.
"Bom tấn" hay "bom xì"?
![]() |
|
Ảnh đạo diễn Thạch Nguyên trên blog "Song long anh hùng" |
Trong khi đó, trên mạng lại đăng ầm ĩ việc cô đã có thai gần 6 tháng, chụp cả hình cô khệ nệ vác bụng bầu hẳn hoi... Ôi, thế này thì làm sao cô vào vai hoàng hậu nước Tống có cô con gái đã đến tuổi cập kê như ý đồ đạo diễn? Chẳng lẽ thời điểm Thạch Nguyên trả lời phỏng vấn, Chung Lệ Đề - một diễn viên chuyên nghiệp - chẳng hề cho anh biết việc mình có bầu, khi mà việc này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh nhân vật và lịch trình quay của cả đoàn? Trên blog của Chung Lệ Đề cũng không thấy cô đả động gì đến việc sang VN cả.
Còn đạo diễn Lương Bình, không rõ anh có "bí mật" đến VN hay không, chứ rất nhiều người trong nghề mong được diện kiến Lương Bình để học hỏi thêm đều thất vọng vì chẳng thấy bóng dáng anh đâu... Lên mạng, vào Google để truy tìm tung tích nhà đạo diễn Mỹ John Dravermen, thì kinh ngạc thay, tên tuổi anh tràn ngập các... website tiếng Việt (gắn với Song long anh hùng). Hiện chưa tìm được tên anh trong danh sách thực hiện bộ phim nào của Mỹ, mặc dù anh được Thạch Nguyên quảng cáo là "cực giỏi về kỹ xảo hình ảnh".
Kinh phí thực hiện bộ phim cũng là một điều rất đáng thắc mắc. Thạch Nguyên cho biết kinh phí ban đầu là 13 tỉ đồng, và "nếu may mắn có một đối tác yêu thích đề tài này và tài trợ thì bộ phim lên tới 20 tỉ đồng là chuyện thường" (Tiền Phong Online, 12.11.2007). Cứ cho là đoàn phim có được tài trợ, cũng khó có thể tưởng tượng được ngần ấy tiền lại có thể thực hiện được một bộ phim như Thạch Nguyên tuyên bố. Chỉ cần so sánh với một bộ phim hành động - lịch sử Việt Nam là Dòng máu anh hùng sẽ thấy những người làm Song long anh hùng "liều" đến thế nào. Dòng máu anh hùng có bối cảnh thời chống Pháp, quay trong nước, sử dụng diễn viên trong nước và Việt kiều, hậu kỳ cũng làm trong nước luôn mà đã tốn khoảng 1 triệu USD.
Gọi cho Thạch Nguyên, điện thoại anh luôn ở tình trạng "không liên lạc được". Lên mạng tìm được trang songlonganhhung.blogspot.com, ngỡ rằng sẽ có thông tin về tiến trình của bộ phim thì được thông báo trang web đã bị xóa. Vào blog của SONG LONG ANH HÙNG (chúng tôi cho rằng đây là blog của đạo diễn Thạch Nguyên, vì trên blog đăng ảnh cùng sơ yếu lý lịch của anh), những gì liên quan đến Song long anh hùng cũng chỉ là các bài viết trên các báo được chủ nhân copy lại cách đây vài tháng. Những bài mới nhất của tháng 4 - tháng đáng lẽ Thạch Nguyên đang phải đầu tắt mặt tối cho cái dự án khổng lồ kia - thì tuyệt chẳng thấy đả động gì đến Song long anh hùng.
Khán giả đều mong muốn các nhà làm phim của chúng ta thực hiện được những phim quy mô lớn, có giá trị nghệ thuật cao, bởi vậy, việc Song long anh hùng được chú ý là điều bình thường. Tuy nhiên, những dấu hiệu trên cho thấy bộ phim có lẽ chỉ là một "quả bom xì" của làng điện ảnh Việt, được tung ra bởi những người thích... nổ.
Phạm Thu Nga

Bình luận (0)