Sống ở TP.HCM 'hơn nhau' bởi hàng xóm: Ám ảnh người láng giềng… 'tánh kỳ', hay hát karaoke

15/10/2024 13:08 GMT+7

Không ít vụ hàng xóm láng giềng sống cạnh nhau ở thành phố Hồ Chí Minh tranh cãi tới mức 'rùm beng' trên mạng xã hội. Sau những mâu thuẫn đó, tình hàng xóm giờ ra sao?

Cách đây không lâu, clip một người phụ nữ ở quận 8 cản trở việc nâng hẻm khiến hàng xóm sống trong hẻm "khổ sở" trong suốt thời gian dài vì đường ngập và bất tiện đi lại đã gây xôn xao mạng xã hội. Clip về vụ việc nhận về hàng triệu lượt xem, bình luận và chia sẻ trên mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Không nhìn mặt nhau

Không lâu sau, với sự vào cuộc của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, diện mạo mới của con hẻm đã trở nên khang trang, người dân phấn khởi nhưng cũng từ đây, tình nghĩa hàng xóm giữa người phụ nữ và cư dân trong hẻm ngày càng bị đẩy ra xa hơn.

Sống ở TP.HCM 'hơn nhau' bởi hàng xóm: Ám ảnh người láng giềng… 'tánh kỳ', hay hát karaoke- Ảnh 1.

Vụ con hẻm bị người phụ nữ cản trở trong quá trình thi công khiến hàng xóm khổ sở từng gây xôn xao mạng xã hội

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Thanh Hiền, sống trong con hẻm cho biết đã nhiều tháng trôi qua kể từ sau vụ việc, tuy nhiên mối quan hệ giữa bà con trong hẻm này với người phụ nữ trên và gia đình vẫn "cơm không lành, canh không ngọt", khó có thể hóa giải.

"Mỗi lần đi vào hẻm là phải căng não luồn lách để tránh bãi phóng uế của chó, lỡ mà cán qua không biết phải làm sao. Không phải mới đây mà từ trước tới nay, mối quan hệ giữa bà con trong hẻm với gia đình người này đã không mấy tốt đẹp", chị Hiền bày tỏ.

Sống ở TP.HCM 'hơn nhau' bởi hàng xóm: Ám ảnh người láng giềng… 'tánh kỳ', hay hát karaoke- Ảnh 2.

Sau vụ việc, mối quan hệ giữa người phụ nữ với hàng xóm láng giềng ngày càng xa hơn

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tuy nhiên cũng theo chị Hiền, sau vụ việc nói trên, tình cảm giữa bà con lối xóm giữa chị và những hàng xóm láng giềng còn lại trở nên khắng khít hơn, yêu thương nhau hơn. Thậm chí sau ngày con hẻm được hoàn thiện, cả xóm đã cùng nhau mở một buổi tiệc mừng nho nhỏ, ăn uống, cười nói vui vẻ với nhau.

Trong khi đó, Ngọc Ngân, sống cùng hẻm với chị Hiền cũng cho biết người hàng xóm "tánh kỳ" chính là nỗi ám ảnh của chị và gia đình suốt bao năm qua. Tuy nhiên vì đã sống ở đây nên cũng đành "cam chịu".

Sống ở TP.HCM 'hơn nhau' bởi hàng xóm: Ám ảnh người láng giềng… 'tánh kỳ', hay hát karaoke- Ảnh 3.

Người dân trong hẻm vui mừng ngày con hẻm có diện mạo mới khang trang

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chị Ngân tâm sự chính hàng xóm cũng là nguyên nhân khiến chị ít khi dẫn bạn bè hay người quen về nhà chơi vì ngại. "Họ tánh kỳ, không hòa thuận được với láng giềng và những người xung quanh, thậm chí còn tìm cách làm khó dễ trong sinh hoạt và cuộc sống thường nhật. Sau vụ con hẻm, hiện giờ cuộc sống cũng đã đi vào bình ổn, nhưng tình hàng xóm thì ngày càng xa hơn, có những mâu thuẫn vặt hàng ngày khó mà nói hết", chị chia sẻ thêm.

Mất tình hàng xóm vì… karaoke

Trước đó, một gia đình ở đường Huỳnh Văn Nghệ (quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) hát karaoke nhiều ngày liền với âm lượng lớn bị hàng xóm nhắc nhở, góp ý vì không chịu nổi. Người hát karaoke cho rằng hàng xóm đã quá lời, hai bên không cùng quan điểm dẫn đến việc cãi nhau.

Thăm dò ý kiến

Mối quan hệ của bạn và hàng xóm như thế nào?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi mọi người liên tục lời qua tiếng lại, người dân xung quanh phải ngăn cản để không xảy ra đánh nhau. Vụ việc được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với người hát karaoke đồng thời góp ý hàng xóm nên nhắc nhở nhẹ nhàng để không gây mất đoàn kết. Vụ cãi lộn chỉ dừng lại khi tổ trưởng khu phố và công an khu vực đến lập biên bản, hòa giải.

Sống ở TP.HCM 'hơn nhau' bởi hàng xóm: Ám ảnh người láng giềng… 'tánh kỳ', hay hát karaoke- Ảnh 4.

Hàng xóm ở đường Huỳnh Văn Nghệ giữ mối quan hệ thân thiết vừa phải

ẢNH: DƯƠNG LAN

Thời gian dài sau vụ việc, mới đây phóng viên Thanh Niên đã quay lại khu phố này để tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Mọi hiềm khích giữa hàng xóm đã được giải quyết hay chưa?". 

Ông Nguyễn Ngọc Dung (65 tuổi), người hàng xóm từng cãi nhau với gia đình hát karaoke ồn ào cho biết, với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, tình trạng này đã không còn. Dù vậy, ông cũng "ít nói chuyện với gia đình đó để hạn chế những xích mích không đáng có".

"Mối quan hệ giữa nhà tôi và gia đình họ và là kiểu "nhà ai biết nhà nấy", không tiếp xúc nhiều. Không chỉ riêng chuyện hát karaoke, nhà họ có cách cư xử trong nhiều chuyện khiến tôi không vừa ý nên quyết định không thân thiết", ông Dung chia sẻ.

Ông Dung rất tâm đắc với câu nói "bán anh em xa mua láng giềng gần" vì có nhiều chuyện đôi lúc cũng cần đến sự giúp đỡ của hàng xóm. Tuy nhiên với ông, thực tế vẫn có những người hàng xóm không thể sống hòa đồng, "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

"Mọi người ở trong xóm vẫn bình thường với nhau nhưng chỉ riêng nhà đó, chúng tôi không giao lưu nhiều. Ai nấy nhường nhịn nhau để sống nhưng để đoàn kết, gắn bó keo sơn thật sự rất khó"

Ông Nguyễn Ngọc Dung

Tăng tình đoàn kết

Bà Võ Thị Ánh Tin, trưởng khu phố 27, quận Gò Vấp, cho biết sau khi chính quyền giải quyết êm xuôi, mâu thuẫn về việc hát karaoke của những người trong xóm đã không còn xảy ra.

"Tuy nhiên một năm sau, nhà bị hàng xóm phản ánh về việc hát karaoke nhiều ngày với một nhà đối diện lại xảy ra xích mích. Hai bên xảy ra cự cãi, suýt đánh nhau nên có sự giải quyết của công an phường", bà Tin nói.

Trưởng khu phố tiếp tục theo dõi, nhắc nhở, vận động để mọi người trong xóm đoàn kết hơn. Đồng thời, bà cũng tổ chức những tiệc họp mặt, khuyến khích mọi người trong xóm tham gia. Tuy nhiên thực tế vẫn có người "bằng mặt nhưng không bằng lòng", theo lời bà Tin.

Sống ở TP.HCM 'hơn nhau' bởi hàng xóm: Ám ảnh người láng giềng… 'tánh kỳ', hay hát karaoke- Ảnh 5.

Lối vào khu phố 27, P.12, Q.Gò Vấp

Cạnh bên gia đình hát karaoke ồn ào trên, bà Nguyễn Phương Anh (47 tuổi) cũng bày tỏ thẳng thắn mối quan hệ giữa nhà mình và hàng xóm là "nhà ai nấy ở". Bà không còn để tâm tới vụ việc đã qua nhưng vẫn không muốn giao lưu, kết nối với gia đình họ.

"Tôi sống ở đây từ khi khu này còn là đồng ruộng đến nay đã hơn 30 năm nhưng không có mối quan hệ xã giao, tiếp xúc với nhiều hàng xóm. Xã hội nhiều kiểu người nên không thể sống vừa ý hết tất cả những người xung quanh", bà Phương Anh nói.

Theo lời người phụ nữ, nhà bà, nhà người đối diện và nhà kế bên không ai nói chuyện với nhau. Điều này diễn ra khoảng chục năm nay vì những mâu thuẫn nhỏ nhưng dần trở nên xa cách theo thời gian.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi vì lý do riêng tư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.