Sông - Thơ của Nguyễn Đức Phú Thọ

19/07/2015 04:00 GMT+7

không chọn cho mình kiếp sống quanh co bao lối rẽ sông vẫn xuôi về biển gió dập sóng dồi, mong manh vẫn tím lục bình nghiêng nghiêng trổ hoa

không chọn cho mình kiếp sống quanh co
bao lối rẽ sông vẫn xuôi về biển
gió dập sóng dồi, mong manh vẫn tím
lục bình nghiêng nghiêng trổ hoa

không chọn cho mình kiếp sống quanh co bao lối rẽ sông vẫn xuôi về biển gió dập sóng dồi, mong manh vẫn tím lục bình nghiêng nghiêng trổ hoa  không chọn cho mình phận sống nhạt nhòa đứa trẻ từ sông mang giấc mơ về phố năm tháng gieo neo, biển người chìm nổi sông đến sông đi là cũng trở về  biển dẫu xa xôi, biển vẫn gần kề sông không chảy làm sao biết sóng sông không chảy làm sao dài rộng hỡi mênh mang đồng vọng kiếp người  chọn sống như sông, đứa trẻ mỉm cười. N.Đ.P.TMinh họa: Văn Nguyễn

không chọn cho mình phận sống nhạt nhòa
đứa trẻ từ sông mang giấc mơ về phố
năm tháng gieo neo, biển người chìm nổi
sông đến sông đi là cũng trở về

biển dẫu xa xôi, biển vẫn gần kề
sông không chảy làm sao biết sóng
sông không chảy làm sao dài rộng
hỡi mênh mang đồng vọng kiếp người

chọn sống như sông, đứa trẻ mỉm cười.

               (cho H.)



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.