Stosur nuôi hy vọng vô địch Roland Garros 2012

04/06/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Samantha Stosur đang thắp sáng hy vọng lần đầu tiên lên ngôi ở Roland Garros khi tiến vào tứ kết bằng chiến thắng trước tay vợt trẻ của Mỹ Sloane Stephens với tỷ số 2-0 (7/5, 6/4).

(TNO) Samantha Stosur đang thắp sáng hy vọng lần đầu tiên lên ngôi ở Roland Garros khi tiến vào tứ kết bằng chiến thắng trước tay vợt trẻ của Mỹ Sloane Stephens với tỷ số 2-0 (7/5, 6/4), ở trận đấu vòng 4 đơn nữ giải diễn ra rạng sáng nay, (4.6, giờ VN).

>> Grand Slam lại chạy trốn Wozniacki
>> John Isner gieo sầu cho quần vợt Mỹ
>> “Triều đại” nhà Williams kết thúc

Samantha Stosur giành quyền vào tứ kết Roland Garros 2012
Stosur đang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Roland Garros 2012 - Ảnh: AFP

Tuy là người Úc, nhưng Roland Garros và Mỹ mở rộng lại là những “miền đất hứa” của Stosur. Bởi ngoài ngôi vô địch Mỹ mở rộng năm ngoái, Stosur từng vuột chức vô địch Roland Garros 2010 sau thất bại trước Francesca Schiavone ở trận chung kết.

Phong độ trầy trật và trắng tay kể từ sau vinh quang Grand Slam ở Mỹ hồi năm ngoái, Stosur đang đánh dấu sự trở lại khi lạnh lùng thẳng tiến tứ kết với thành tích “bất khả chiến bại” sau 4 vòng vừa qua.

Ngoài việc chỉ giáp mặt với những đối thủ nhẹ ký, Stosur còn may mắn hơn do tránh được tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka ở tứ kết và sẽ đụng độ Dominika Cibulkova, người đã bất ngờ quật ngã Azarenka ở vòng 4.

“Tôi luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi phải gặp Azarenka, nhưng giờ tôi đã có thể nghỉ ngơi để hướng đến trận tứ kết. Tuy nhiên, không có gì là dễ dàng, nhất là khi phải đối mặt với một đối thủ vừa hạ tay vợt số 1 thế giới”, Stosur thừa nhận với Reuters.

Ở 2 trận đấu sớm vòng 4 đơn nữ, cựu vô địch 2009 Svetlana Kuznetsova (26) bất ngờ gác vợt trước Sara Errani (21) của Ý với tỷ số 0-2 (0/6, 5/7). Ở tứ kết, Errani sẽ gặp Angelique Kerber (10), người chấm dứt cuộc phiêu lưu tuyệt vời của tay vợt Croatia Petra Martic với tỷ số 2-0 (6/3, 7/5).

Novak Djokovic giành chiến thắng vất vả trước Andreas Seppi
Djokovic đã phải rất vất vả mới vượt qua được Seppi - Ảnh: AFP

Tại vòng 4 nội dung đơn nam, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic “chết đi sống lại” mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trước Andreas Seppi (22) của Ý, người chưa từng vượt qua vòng 2 Roland Garros và toàn thua trong 7 lần giáp mặt với tay vợt Serbia.

Ở trận này, sau khi bất ngờ thua liên tiếp 4/6 và 6/7 ở hai ván đầu, Djokovic phải nhờ đến kinh nghiệm và "tinh thần thép" mới ngược dòng thành công trước lối đánh quyết liệt của Seppi để thắng 3 ván còn lại với điểm số lần lượt là 6/3, 7/5 và 6/3.

Trong khi đó, “Tàu tốc hành” Roger Federer (3) chỉ gặp chút khó khăn ở ván đầu trước khi vượt qua được tay vợt xếp hạng 109 thế giới David Goffin với tỷ số 3-1 (5/7, 7/5, 6/2, 6/4). Đây là lần thứ 32, Federer giành quyền vào chơi một trận tứ kết Grand Slam trong sự nghiệp, trong khi Goffin dù thua nhưng vẫn hạnh phúc với biệt danh “kẻ thua cuộc may mắn”.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.