Sứ mệnh đặc biệt ở Bakhmut: Giải cứu bé gái Arina

Sứ mệnh đặc biệt ở Bakhmut: Giải cứu bé gái Arina

Nghiên Dương
Cẩm Tú: voice
12/02/2023 14:28 GMT+7

Đây là câu chuyện về một gia đình Ukraine ở Bakhmut và sứ mệnh giúp họ đoàn tụ.

Một người mẹ mang thai 8 tháng đã được giải cứu khỏi Bakhmut, nơi chiến sự diễn ra ác liệt. Nhưng Arina, con gái 6 tuổi của cô, thì bị kẹt lại cùng ông bà và bà cố.

Cảnh sát đã tìm kiếm họ suốt 2 ngày sau đó. Đội cứu hộ tự đặt biệt danh cho mình là "Các thiên thần trắng".

Khi được cảnh sát hỏi đang sống với ai, cô bé trả lời là với ông bà và hoàn toàn không có bạn bè để chơi cùng. 

Khi "Các thiên thần trắng" đưa cô bé đi, Arina bắt đầu khóc và cần được dỗ dành.

Arina được đội mũ bảo hộ khi có thêm nhiều tiếng nổ vang lên. Cô bé mặc một bộ áo giáp cỡ bé, có in chữ "trẻ em". Đây chính là thực tế chiến tranh.

Sứ mệnh giải cứu bé gái ở thị trấn Bakhmut - Ảnh 1.

Arina mặc áo giáp, được cảnh sát đưa đi khỏi Bakhmut để đến Sloviansk đoàn tụ với mẹ mình

Reuters

Cuối cùng cô bé cũng được đoàn tụ với mẹ. Hiện mọi người đang ở thành phố Sloviansk.

Người mẹ, cô Halyna Danylchenko, cảm ơn lực lượng cảnh sát. Khi Arina kể một quả đạn đã nổ trong sân nhà, người mẹ tỏ ra rất lo lắng.

Ông Pavlo Dyachenko, nhân viên liên lạc thuộc sở cảnh sát Bakhmut, thành viên đội Các thiên thần trắng cho biết:

"Theo số liệu sơ bộ của chúng tôi thì vẫn còn khoảng 200 trẻ em ở Bakhmut. Chúng tôi gặp gỡ các gia đình vẫn kẹt ở đó và nói chuyện với họ, cố gắng thuyết phục họ đồng ý đi sơ tán, cả gia đình hoặc chỉ đứa trẻ thôi. Vì trẻ em nên được sống trong một môi trường hòa bình"

Hàng triệu người ở Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa. Bakhmut là nơi xảy ra những cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc xung đột.

Nạn nhân quốc xã chạy trốn khỏi Kyiv 2 lần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.