'Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn của dân tộc'

25/07/2024 14:56 GMT+7

Rất nhiều người dân bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nói đây là mất mát lớn đối với dân tộc Việt Nam.

4 giờ sáng 25.7 trên phố Trần Thánh Tông (Hà Nội), những tốp người đầu tiên có mặt để chờ được vào Nhà tang lễ Quốc gia, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dòng người đông dần theo thời gian.

Họ đến từ nhiều nơi, với nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề. Nhưng dù đến từ đâu, già hay trẻ, người dân đều chung cảm xúc tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

'Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn của dân tộc'- Ảnh 1.

Bà Đoàn Thị Ngọc Lan khóc, bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TUYẾN PHAN

"Bác phục vụ Tổ quốc, nhân dân đến hơi thở cuối cùng"

Cầm chiếc điện thoại trên tay với tấm ảnh Tổng Bí thư, bà Đoàn Thị Ngọc Lan (65 tuổi, Hội Cựu chiến binh H.Phúc Thọ, Hà Nội) không ngừng khóc. Bà cho biết đi cùng đoàn khoảng 10 người, thuê trọ gần khu vực Nhà tang lễ Quốc gia từ hôm qua với hy vọng sáng nay sẽ sớm được vào viếng.

Nữ cựu chiến binh kể, khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, bà vô cùng buồn, thương xót. Gần một tuần qua, bà gần như "cả ngày ôm điện thoại" theo dõi tin tức về công tác tổ chức Quốc tang, để nắm được lịch trình và đến "nhìn mặt bác lần cuối".

Nữ cựu chiến binh khóc nức nở viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong ấn tượng của bà Lan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo tài ba, đưa đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu, là bài học cho nhiều người về đạo đức, lối sống. "Tôi rất thương bác, bác vẫn làm việc, phục vụ Tổ quốc, nhân dân đến hơi thở cuối cùng", bà chia sẻ.

Dẫn lời Tổng Bí thư "Nếu là hoa thì hãy là hoa hướng dương. Nếu là chim thì hãy là chim bồ câu trắng. Nếu là đá thì hãy là đá kim cương. Nếu là người hãy là người Cộng sản chân chính", bà Lan cho rằng đây là những câu nói rất thấm thía, đi vào lòng người. Bà sẽ khắc cốt ghi tâm, luôn học tập theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

'Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn của dân tộc'- Ảnh 2.
'Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn của dân tộc'- Ảnh 3.

Người dân xếp hàng, chờ được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TUYẾN PHAN

Thuộc nhóm những người có mặt sớm nhất tại khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia, ông Nguyễn Chí Sỹ (82 tuổi, trú tại H.Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết gần một tuần nay luôn trong tâm trạng buồn rầu, mong từng ngày được vào viếng và nhìn mặt Tổng Bí thư lần cuối.

Vốn là bạn cùng trang lứa, lại từng được trực tiếp gặp gỡ, ông Sỹ nói dù giữ cương vị cao nhưng Tổng Bí thư rất gần gũi với bạn bè, người thân. Cách đây không lâu, Tổng Bí thư có hẹn sẽ gặp bạn bè để ôn kỷ niệm xưa ở Hồ Tây, nhưng không ai ngờ ngày đó sẽ không bao giờ tới.

"Sự ra đi của Tổng Bí thư là mất mát rất lớn đối với dân tộc, một người đã dâng cả cuộc đời cho đất nước. Chúng tôi còn được nghỉ hưu, nhưng Tổng Bí thư thì không", ông Sỹ xúc động.

Cả gia đình đi viếng để tỏ lòng biết ơn

Không chỉ đi một mình, chị Đàm Tố Mai (Gia Lâm, Hà Nội) còn dẫn theo mẹ và con gái học lớp 3 đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chị Mai cho biết, dù con còn nhỏ nhưng chị quyết định đưa tới để cháu hiểu hơn về những người đã vì nước, vì Đảng, vì dân. Từ đó, cháu sẽ hiểu được sự biết ơn khi được sống trong một xã hội an toàn, ổn định như hiện nay.

Chị cũng cho biết, khi nghe thông tin về Lễ tang của Tổng Bí thư, mẹ chị dù đang bị đau chân nhưng từ trưa qua đã bắt xe ở Thái Bình lên Hà Nội. 5 giờ sáng nay, cả gia đình có mặt với hy vọng được vào thắp nén nhang cho Tổng Bí thư. Lực lượng an ninh thông báo từ 18 giờ chiều người dân sẽ được vào viếng. Chị Mai nói cả gia đình vẫn sẽ chờ.

'Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là mất mát lớn của dân tộc'- Ảnh 4.

Chị Đàm Tố Mai dẫn theo con gái đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TUYẾN PHAN

Cùng có mặt tại khu vực gần Nhà tang lễ Quốc gia từ rất sớm, Hoàng Thị Phương (23 tuổi, quê Nghệ An, đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn Hà Nội), nói rất buồn và thương tiếc khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Phương nói, sinh thời Tổng Bí thư dành rất nhiều sự quan tâm cho các địa phương, trong đó có quê hương Nghệ An của mình. Vì thế, nữ sinh viên rất biết ơn.

Cách đây mấy ngày, Phương cùng một số người bạn lên kế hoạch tới viếng để tiễn biệt Tổng Bí thư. "Bác là một người vì nước, vì dân, đã có hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, với nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến những giây phút cuối đời, bác vẫn tận tâm với đất nước", Phương chia sẻ.

Là thế hệ trẻ Việt Nam, nữ sinh viên khẳng định sẽ noi theo tấm gương, cốt cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để có nhiều đóng góp hơn nữa cho đất nước, cho xã hội. Không chỉ riêng mình, Phương sẽ truyền cảm hứng cho cả những người thân quen.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.